06/03/2016
[Khu vực Tân Phú - Sài Gòn]
"Tại chú nghèo quá con...!"- ám ảnh câu nói từ trưa đến giờ...
Mình chia sẻ câu chuyện của mình chỉ mong mọi người trân quý những người shipper hơn...
Lúc mới bắt đầu bán hàng, có khách là mừng lắm, mình toàn tự chạy đi giao, sau này bán nhìu nhìu khách rồi thì mình mới nhờ đến shipper, nhưng hầu hết những shipper đều là thanh niên trai tráng còn khoẻ mạnh nên mình cũng thấy bình thường, rồi sau này mình mới gặp chú - chú shipper hiện giờ mình hay gọi giao hàng, mình không biết nên đoán chú bao nhiêu tuổi, có thể là 4 mấy nhưng nhìn chú khắc khổ lắm như là 60 rồi vậy, chú người ốm nhỏ, đen kiểu nắng háp, khuôn mặt hiền từ...
Có lúc mình hỏi sao chú ko mang khẩu trang chứ nắng quá rát da, chú bảo đi cả ngày bịt bùng nóng đổ mồ hôi khó chịu lắm con...
Chú mặc cái áo khoác màu nâu mà chắc chú chỉ có 1 chiếc áo khoác đó, ngày nào ghé mình lấy hàng cũng mặc, không lẫn vào ai được...
Có 1 ngày thấy chú nhiều đơn hàng quá mình mới hỏi ủa hôm nay chú phải giao hết bao nhiêu đây hả chú? Chú bảo đúng rồi con, ngày nào mà nhiều chú phải đi hết có khi trưa chú ko ăn, giao đến 9-10h tối cho xong chú mới về đến nhà...
Mà mình biết rõ tại mình cũng từng tự đi giao mà, đâu phải giao cho ai cái gì cũng trót lọt, nhiều lúc chú đến khu vực đó giao khách lại không có nhà, chú lại hẹn và quay lại sau, có khi chú phải quay lại 2-3 lần giao, mà chú cũng không trách dù chỉ 1 tiếng...
Có hôm mình đợi hàng về để giao gấp cho khách, mình bảo thôi lâu quá chú về rồi con hẹn lại khách sau, chú bảo thôi hôm nay đơn ít chú đợi không sao, chú cũng ngồi đợi chung mà chẳng than trách dù chỉ 1 câu, hôm đó đợi chắc cũng phải 45p...
Nhờ vậy mà mình cũng đc nghe chú kể, chú có 2 đứa con, 1 đứa đầu lớp 3, đứa sau mới 4 tuổi... Chú kể đứa lớp 3 học giỏi lắm, nhìn ánh mắt chú đầy tự hào mà vui lắm!
Lúc đó mình cũng ngạc nhiên sao con chú nhỏ vậy nhưng mình cũng không hỏi sâu thêm...
Nhìu lúc mình nói chú không làm gì khác đi đỡ vất vả, đi nắng chang chang vầy sao chú chịu nổi, chú bảo mình nghèo mà con, ko dc ăn học nhiều, có cái để làm vầy là mừng lắm rồi con, rồi chú nhìn ra xa bảo :"sao có những người họ giàu quá!...mình thì nghèo quá...!"
Hôm gần Tết, gặp chú, chú chở theo con trai lớn nhìn sáng sủa và mặc đồng phục học sinh, chú bảo con chú đó, nó đòi đi theo chú giao hàng sáng giờ đó!
Mình cũng thầm mừng vì dù vất vả thì chú cũng có động lực, có gia đình nhỏ để trở về, có tổ ấm hạnh phúc để dựa vào khi mỏi mệt...
Vậy mà trưa hôm nay...
Cũng như mọi ngày, chú lại lấy hàng giao, mình hỏi chú ăn cơm chưa? Vào ăn cơm với mình luôn thì chú bảo thôi con ăn đi chú không ăn đâu, mình năn nỉ chú cũng không vào, mình mới nói vậy con kêu ngta làm hộp cơm cho chú nha! Chú bảo chú ăn không nổi rồi thấy chú buồn buồn mình mới gặng hỏi, chú bảo vợ chú bỏ đi ẵm theo thằng con nhỏ rồi, lúc đó mình ngỡ ngàng, trấn an chú là chắc cô đi đâu cô về mà chú, thì ánh mắt chú buồn hẳn như sắp khóc bảo vợ chú đi trước tết rồi, hàng xóm bảo là đi với người khác rồi con...lúc này thì mình hết biết nói gì nữa, thầm trách con mẹ kia già rồi còn mất nết vậy chứ chẳng nghĩ dc gì nữa, nhìn chú im lặng 1 lúc r chú nói :"Tại chú nghèo quá con..."
Lúc đó mình quay trở vào, bảo ngta làm hộp cơm gà, dúi vào chú, rồi quay lại đĩa cơm dang dở...
Chú Shipper này mình hay gọi để đi giao hàng cho khách đây
Thương chú lắm mong mọi người có cần j thì gọi chú nha
0932555093 sdt chỗ chú làm viec
01207758790 sdt này của chú
---------------------
| Chia sẻ từ FB Phương Thúy - Made In Sài Gòn