15/03/2026
KÝ ỨC VỀ NHÀ G1 – NGÕ 32A PHỐ HÀO NAM
Một góc ký ức của Tổ 32, phường Ô Chợ Dừa
Nhà G1, ngõ 32A phố Hào Nam được xây dựng vào khoảng những năm 1989–1990. Đến năm 1991, Cục Thuế TP Hà Nội đã mua 20 căn hộ tại khu nhà này, trong đó 15 căn ở nhà G1 và 5 căn ở nhà G2 để phân cho cán bộ của ngành.
Năm 1992, Phường Ô Chợ Dừa thành lập Tổ dân phố 86, gồm hai khu nhà G1 và G2. Tổ dân phố này tồn tại đến năm 2010 thì được sáp nhập với Tổ 85, hình thành nên Tổ dân phố 32 như ngày nay.
Những năm đầu thập niên 1990, việc được phân một căn hộ khép kín tại đây là niềm mơ ước của nhiều cán bộ. Thời ấy, có một căn hộ khép kín ở nội thành Hà Nội chẳng khác nào “bắt được vàng”, vì thế không ít người mong muốn, thậm chí tìm cách để được phân nhà.
Năm 1991, tôi cũng may mắn được cơ quan phân cho một căn hộ khép kín rộng khoảng 33m². Khi đó gia đình chỉ có hai vợ chồng và một cháu nhỏ, vậy mà cảm thấy hạnh phúc tràn đầy, như đã có trong tay cả một gia tài lớn.
Thời ấy, 15 gia đình cán bộ thuế cùng sinh sống trong nhà G1 nên ai cũng quen biết và gần gũi nhau. Trẻ con chạy chơi từ nhà này sang nhà kia rất tự nhiên và vui vẻ. Mỗi khi có sinh nhật, chỉ cần một tờ giấy mời nhỏ là lũ trẻ lại tụ tập đông đủ, rộn ràng cả khu nhà. Người lớn thì cùng cơ quan nên gặp nhau lúc nào cũng chào hỏi chân tình, thân mật.
Nhớ lại những năm tháng ấy, cuộc sống tuy giản dị nhưng thật đầm ấm, vui vẻ và đầy ý nghĩa.
Ngày nay, nhà G1 đã khác xa so với ngày trước. Buổi sáng giờ đi làm ít khi gặp hàng xóm, những ngày làm việc có khi cả khu nhà vắng lặng. Nhiều gia đình cán bộ thuế năm xưa khi có điều kiện khá hơn đã bán căn hộ để chuyển đến nơi ở mới khang trang hơn. Những căn nhà ấy được bán lại cho các chủ mới: có người là các cụ hưu trí sống một mình, có đôi vợ chồng trẻ từ tỉnh lẻ lên thuê ở, cũng có người mua nhà rồi để đó như một cách giữ tiền.
Bởi vậy, nhà G1 hôm nay trầm lắng hơn, không còn sự sôi động như thời trước.
Nghe nói thành phố đang có chủ trương cải tạo các khu chung cư cũ để xây dựng những khu đô thị mới hiện đại hơn. Với vị trí khá thuận lợi của Tổ 32 – phường Ô Chợ Dừa, nơi đây cũng đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm.
Có lẽ trong tương lai không xa, nhà G1 rồi cũng sẽ thay đổi, thậm chí biến mất, để nhường chỗ cho những công trình mới.
Gia đình tôi đã sống ở đây suốt 28 năm. Nơi này gắn bó với bao kỷ niệm, trở nên thân thuộc như quê hương thứ hai. Vì vậy, mỗi khi nghĩ đến sự thay đổi có thể xảy ra trong tương lai, trong lòng không khỏi bùi ngùi.
Nhà G1 – Tổ 32 – phường Ô Chợ Dừa,
một góc nhỏ gắn liền với nhịp sống và hơi thở của phố Hào Nam,
cũng như chính con phố này đang từng ngày chuyển mình, vươn lên cùng thời đại mới.