26/09/2015
Sự lưu đầy của Lucifer kẻ phản bội.
Lucifer coi trọng loài người cũng giống như thượng đê, họ đặc biệt họ chưa tất cả tố chất ở bên trong 1 con người,họ có cả ham muốn của quỷ dữ , cả sự thương xót và quan tâm như 1 thiên thần… họ thật kì diệu, họ có thể trở thành 1 thiên thân và cũng có thể là 1 ác quỷ cũng có thể làm tất cả mọi thứ để leo lên đỉnh cảo nhất..rất thú vị phải không?
Michael thì chia con người thành 2 loại, tin vào chúa trời thì sẽ được sự chở che của ông và hai là thèm khát quyền lực và muốn leo lên vị trí tối cao đứng ngang hàng với đấng sáng tạo, con người là thế những ai quá tự cao thì sẽ bị trả giá đắt cho hành động của mình.
Lucifer quá xem trọng con người và vì thế Michael nghĩ chính ông ta thông đồng với chúng về sự ưu ái của ông, Michael nhìn thấy được viễn cảnh của sự thao túng bởi quyền lực trong suy nghĩ của loại người và ông muốn ngăn cản điều đó diễn ra.
Xung đột của cả 2 tống lãnh càng ngày càng lớn,Lucifer không cho phép trừng phạt loài người vì sự thông thái và sáng tạo của họ, Michael bảo chính vì điều đó con người muốn dành luôn sự kiếm soát vũ trụ này.
Michael: “ Mi thấp hèn cũng như loài người vậy, sự công bằng của mi dành cho loài người lớn hơn cả những gì thiên liêng đã tạo ra ngươi, rồi chính mi sẽ thấy thao túng cho loài người chính là sự duyệt vong của cả thế giới, ta đem lại lòng dũng cảm của mình cho những ai xứng đáng còn người đem lại công bằng cho tất cả,giao ước sẽ được thực thi và điều đó là không thể tránh khỏi. Ngày phát xét sẽ là kết quả rõ nhất”
Lucifer : “Luật lệ ban ra là để ổn định sự cân bằng của thế giới, ngươi không có quyền phán xét người nào đúng và kẻ nào sai kể cả đấng sáng tạo”
Những gì Lucifer nói làm Michael tức giận và coi đó là sự bán bổ, Michael triệu hồi ngọn giáo quyền năng đỏ rực thể hiện cho sự can đảm và quyền uy của mình để trừng phạt kẻ phản bội, Lucifer không đánh trả và bị ngọn giáo đâm thằng vào trán 1 vết thương chảy rực, cuộc chiến đã bắt đầu ngay chính trên đất thánh, mặc cho Lucifer cố bảo rằng mọi thứ có thể kiểm soát; không cần dẫn đến cuộc chiến không đáng có, mọi cố gắng thất bại, thanh gương công lý với anh sáng xanh sáng chói đại điện cho công lý của chúa trời phải trút ra để bảo vệ cho công bằng của nhân loại.
Trận chiến diễn ra rất lâu, bầu trời trở nên tối sầm lại, giông bão và sấm sẻt xuất hiện, sức mạnh của cả 2 quá khủng khiếp và khiến cả thế giới chìm trong bảo tố.
Lucifer vì nghĩ đến con người nên đã buông kiếm và xin kết thúc cuộc chiến để ngăn lại cơn thịnh nộ của Michael cho loài người: “Công lý sẽ chiến thắng, dù cho quyết định của cả ta và ngươi có đúng hay sai, hãy để sự im lặng của thượng đế sẽ là câu trả lời cho cả hành động của 2 ta, ta vứt bỏ đôi cánh này và sự bất tử của mình để trả giá cho cuộc chiến mà ta đã gây ra, nhưng ta sẽ vẫn sẽ đi theo công lý mà ta đã chọn, rồi ngày phán xét sẽ đến đó là lúc ta sẽ quay lại với công lý của mình”
Lucifer vứt bỏ đôi cánh của mình và bị lưu đầy xuống trần giang như 1 con người với sự chứng kiến của tất cả các thiên thần lúc ấy. Dưới trần giang trong cơn mưa gió bảo bùng, 1 ánh sáng vụt qua từ trên những đám mây rời xuống mặt đất xé tan bầu trời đầy mây đêm và bão tố, và con người truyền lại rằng đó là ngôi sao mai “ ngôi sao của ánh bình minh” mang ánh sáng trở lại cho nhân loại…
Michael sau khi đầy Lucifer vĩnh viện không được quay lại và đã bảo Gabriel báo tin với loài ngưởi rằng: ông sẽ kêu gọi con người hãy trung thành với đấng sáng tạo và những ai chống lại sẽ bị phát xét và cũng gia hạn cho loài người về thời gian để chuộc lại những lỗi lầm cho đến ngày phát xét diễn ra và Lucifer được biết đến như kẻ bản bội lại chúa trời để đi theo quỷ dữ, những nhà tiên tri được Gabriel loan tin thì tin rằng chính “ngôi sao mai” lại mang đến điềm dữ.
Lucifer đã cho con người quyền quyết định cuộc sống của họ, điều đó là đúng hay sai ?Michael quyền năng là luật lệ tối thương của đáng sáng tạo? Ai là người đúng và ai là kẻ không chính trực, rất khó để nói vì họ điều có lý lẽ đúng của riêng mình, nhưng công lý rồi sẽ đứng về phía ai?