16/09/2026
TẤM CÁM - CHUYỆN CHƯA KỂ...
Tấm và Cám là hai chị em cùng cha khác mẹ. Tấm chăm chỉ, thật thà; Cám cũng “chăm chỉ”, nhưng “chăm nghĩ mưu”, “chỉ nghĩ kế”.
Một hôm, dì ghẻ sai hai chị em đi bắt cá, hứa ai bắt được nhiều sẽ được thưởng yếm đào.
Tấm chăm chỉ nên bắt đầy giỏ. Cám mải chơi chẳng được con nào, bèn lừa chị xuống ao rồi trút hết cá sang giỏ mình.
Một hôm, nhà vua tổ chức hội, bố cáo đại chúng, mẹ con Cám xúng xính váy áo dự hội. Tấm xin mẹ cho đi dự hội, dì ghẻ liền lấy một đấu hạt xanh, trộn với một đấu hạt tím và nửa đấu hạt vàng.
Thấy chưa hả hê, dì ghẻ tiếp tục trộn xanh, hồng, vuông, tròn đủ loại và giao nhiệm vụ cho Tấm:
- Con gái ngoan ở nhà, phân loại cho mẹ. Màu nào ra màu đó, loại nào ra loại đó, đóng túi, rồi giao đến đúng địa chỉ mẹ ghi. Xong việc thì đi hội con nhé!
Tấm oà khóc nức nở, Bụt hiện lên hỏi:
- Vì sao con khóc?
Tấm kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Bụt nghe, Bụt mỉm nụ cười đôn hậu và….
————————
Nếu là Bụt, bạn sẽ giúp gì cho Tấm:
A. Hướng dẫn Tấm gọi điện đến đường dây nóng của Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - 0769.04.04.04.
B. Cùng phân loại và ship hàng giúp Tấm để Tấm sớm hoàn thành công việc và đi dự hội.
C. Mua hết số hạt trên mà không cần phân loại để Tấm sớm đi hội.
D. Phương án của bạn!
Theo truyền thuyết, khi nhà vua ngang qua cầu, có vớt được một chiếc hài thêu rất đẹp. Vua hạ lệnh cho mời tất cả đàn bà con gái ướm thử, hễ ai đi vừa chiếc hài thì vua lấy làm vợ.
Mẹ con nhà Cám có được thử hài không. Vì sao!