20/10/2016
:v ĐẾM NGÀY XA EM (chế) 20-10
Chợt nhớ lúc nãy em nói với anh
Rằng mai đến tối em muốn đi chơi
Trời ơi 20 tháng 10
Lòng anh thấy run biết mấy.
Rồi nắng sớm mới ấm vẫn chưa vơi
Con tim anh vẫn lo khôn nguôi
Vì anh vừa kiểm tra ví rút ra
chỉ toàn biên lai với giấy nợ
Tiền ơi… chẳng được bấy lâu
Lại phải xa cách nhau
Cố nén nỗi đau khi sắp đến ngày phụ nữ
Đêm về mì tôm
Sáng mì xào khô còn trưa lại ăn mì gói
Chỉ còn hai mươi nghìn đồng
Chỉ còn lại hai mươi nghìn
Anh ngồi nghĩ không biết hôm nay anh nên mua gì?
Mua cho em cành hoa nhé
Hay anh mua cho em một hộp quà
Chẳng bằng ôm guitar sang chơi đàn tặng em bài hát
Chờ đợi ngày mai ..chờ
Mừng ngày 20 tháng 10
Ngồi bên và hát em nghe rằng yêu em mãi mãi
Chúc… em mãi mãi đẹp xinh
Chúc em luôn hạnh phúc, yêu đời và thành công hơn nữa
trên một con đường dài.....
Rap:
Đếm,đếm,đếm,đếm,..
1,2,3,4,5,6,7 ...rồi 8
9 và 10 xong đến 11 rồi đến 12
13 rồi 14 xong đến 15 và 16
17 rồi 18 và 19 sau đó đếm đến 2… hai mươi nghìn
Chỉ còn hai mươi nghìn đồng
Chỉ còn lại hai mươi nghìn
Anh ngồi nghĩ không biết hôm nay anh nên mua gì?
Mua cho em cành hoa nhé
Hay anh mua cho em một hộp quà
Chẳng bằng ôm guitar sang chơi đàn tặng em bài hát
Chờ đợi ngày mai ..Chờ...
Chờ ngày 20 tháng 10
Ngồi bên và nói em nghe rằng anh đang rất khó
Dẫu anh có làm gì sai
Cũng sẽ không một ai có thể ngăn điều anh muốn nói
Cho anh vay mười nghìn =D
Nguồn: https://www.facebook.com/KenFocus01