11/10/2012
Tặng men truyện ngắn . g9
Tạm biệt anh. người bạn tốt của tôi.
Có tiếng chuông điện thoại. nó mở điện thoại ra nghe.
- Bé à! bé làm gì đấy.
- Đang làm việc ở cơ quan.
Có tiếng cô gái ở đầu giây của anh.
- A lô.
- Dạ, tôi đang nghe đây.... đầu bên kia tắt máy.
Nó soạn tin nhắn " sao vậy?"
Lại có điện thoại:
- Dạ, tôi nghe!
- Chào chị!
- Dạ. có gì ko?
- Tôi làm phiền chị 1 lúc được không?
- Dạ, tôi vẫn nghe đây.
- Không biết nói thế nào nhỉ.
- Chị cứ nói đi. tôi nghe đây.
- Chị đừng làm phiền Khánh nữa được không?
- Nếu Khánh nói điều đó thì mình sẽ ko làm phiền Khánh nữa. hôm qua là Khánh nhắn tin cho mình chứ ko phải tự dưng mình nhắn tin. nếu Khánh trực tiếp nói điều đó thì mình sẽ thôi không làm phiền Khánh nữa. còn bạn nói thì xin lỗi sẽ ko có chuyện đó xảy ra.
Bên kia có tiếng giục: " anh nói đi. nói đi không chị ấy không tin em. anh có nói không? nói nhanh lên không hết tiền điện thoại của em". một lúc máy tắt. Nó nhắn tin " bé cứ tưởng mình là người bạn tốt nhưng giờ chắc không được nữa rồi. anh đã từng hứa khi anh có người yêu anh sẽ nói với bé để bé ko làm phiền anh nữa và không bao giờ để người yêu anh gọi cho điện cho bé. nhưng anh đã không làm được. bé vẫn giữ câu nói cũ "chúc anh hạnh phúc và may mắn". đừng làm phiền cuộc sống của bé nữa."
Điện thoại vẫn reo nó bấm tắt máy.
" Anh Khánh này bé nghe điện thoại đi. anh chỉ nói 1 lần này nữa thôi" tin nhắn tới.
- Nghe đây!
- Bé vừa nói chuyện với bạn gái anh đấy.
- Biết!
- Cô ấy rất tốt.
- Biết rồi.
Im lặng.....
Nó tắt máy. nước mắt nó tràn ra 1 cách vô thức. nó soạn tin nhắn.
" xin anh đừng phiền cuộc sống của bé nữa. hãy sống hạnh phúc. bé không muốn vì bé mà anh và cô ấy cải nhau vì bé. bé ko muốn bị người ta sỉ nhục đâu. với bé quên 1 người là 1 chuyện dễ dàng."
" Anh xin lỗi. không phải là người ta sỉ nhục bé mà là con gái khi yêu không muốn chia sẻ người mình yêu với ai cả. mong bé hiểu. bé hãy sống thật tốt và đừng buồn nữa nha."
" Bé đang làm việc bé không có thời gian để buồn vớ vẫn vậy đâu.ko có anh bé vẫn sống tốt thôi. bé ko có 1 người bạn tồi tệ như anh."
Nó im lặng.
Một lúc sau nó lại soạn tin nhắn:" Bé à. chị xin lỗi. chị sẽ ko làm phiền Khánh nữa. chúc 2 đứa hạnh phúc"
Nó nhắn vào máy của Khánh. " bé xin lỗi. có lẽ lúc này bé hơi quá lời. hãy sống vui vẻ và hạnh phúc anh nhé. vĩnh biệt''
Tình bạn của nó hơn 3 năm trời kết thúc như vậy đó. Nó ko buồn nhưng sao nước mắt cứ tràn. nó càng cố để nước mắt ko chảy thì nó lại càng chảy nhiều hơn. nó mất đi 1 người bạn rồi. với nó 1 người bạn quan trọng lắm dù nó có rất nhiều bạn. nhưng mỗi 1 người bạn là 1 phần cuộc sống của nó. mất đi 1 người thì nó sẽ mất đi 1 niềm vui ít ỏi. nó chỉ cần 1 người bạn thôi tại sao cũng cấm vậy. nó chẳng còn sống được bao lâu nữa. sao người ta cứ lấy dần những thứ mà nó có. nhưng nó biết rồi nó sẽ ổn thôi. nó vẫn mong người xung quanh hạnh phúc là nó vui rồi. vậy nên nó sẽ từ bỏ. từ bỏ 1 người bạn vì như thế biết đâu người ta sẽ hạnh phúc hơn. nó mỉm cười sau những giọt nước mắt