19/12/2016
Xin chào cả nhà! Đã lâu rồi Thư Viện Cầu Vồng mới trở lại với các bạn. Ngoi lên chỉ là muốn tâm sự chút đỉnh, không biết có ai muốn nghe không nhỉ? ^_^
Chuyện là ngày hôm qua mình đã may mắn được gặp gỡ và nghe anh Cơ - SEO của nhà xuất bản Tri Thức Mới chia sẻ về những khó khăn cũng như chặng đường anh xây dựng nên một nhà xuất bản và quá trình xuất bản một cuốn sách như thế nào.
Sau cuộc gặp mình chợt nghĩ về ước mơ từ ngày nhỏ, mình đã từng muốn được trở thành biên tập viên của một nhà xuất bản, mong muốn đưa tri thức đến gần hơn với tất cả mọi người. Nhưng khi lớn lên, mình lại để ngỏ ước mơ ấy và rẽ sang một hướng khác. Nguyên nhân ư, là vì mình không biết nếu bước trên con đường ấy mình sẽ phải đi từ đâu, đi như thế nào. Mọi thứ càng trở nên mơ hồ khi càng tìm hiểu mình càng nhận ra ngành xuất bản Việt Nam đang gặp rất rất nhiều vấn đề nan giải vẫn chưa tìm được giải pháp, cùng với thời đại công nghệ thông tin phát triển, người ta phần nào lãng quên những cuốn sách giấy truyền thống, tìm kiếm những cuốn ebook vì sự tiện lợi và chi phí rẻ, ngành xuất bản sách càng trở nên lép vế. Vậy đó, mình đã bỏ lỡ ước mơ của mình như vậy.
Nhưng ngày hôm qua đã khiến mình thay đổi hoàn toàn. Ngành xuất bản VN không u ám và đen tối như mình từng nghĩ, đang có những nhà xuất bản ngày càng phát triển, có những nhà xuất bản mới được thành lập, người đọc không hoàn toàn quay lưng lại với sách giấy. Mình có một niềm tin mới, rằng dù ebook có tiện lợi, chi phí rẻ (và thậm chí có một số loại sách bạn có thể tìm trên mạng hoàn toàn miễn phí) nhưng nó không thể thay thế hoàn toàn sách giấy. Độc giả có thể đọc ebook vì nó tiện, nhưng nếu có cơ hội đọc sách giấy, rõ ràng độc giả vẫn thích hơn phải không nào? ^_^
Từ những thay đổi trong suy nghĩ ấy, mình quyết định rằng từ hôm nay mình sẽ tiếp tục duy trì và phát triển Thư Viện Cầu Vồng, để mang đến cơ hội tiếp cận tri thức tới nhiều bạn đọc, ở nhiều lứa tuổi hơn nữa, để chúng ta có thể tự hào rằng mỗi năm mỗi người Việt Nam đọc 5-8 cuốn sách, chứ không phải là con số 0,8 cuốn sách mỗi năm nữa. Các bạn hãy cùng đồng hành với Thư Viện Cầu Vồng để hiện thực hóa mục tiêu ấy nhé!
Thân ái
_Thủ Thư Cỏ Bốn Lá_