27/05/2026
LỜI TẠM BIỆT 🍀
“Ba năm cấp 3, 50 con người, 50 tính cách khác nhau nhưng lại cùng xuất hiện trong một thanh xuân đẹp nhất đời người. Chúng ta đã từng là những người xa lạ, vậy mà thời gian lại khiến tất cả trở thành một phần ký ức không thể quên của nhau. Cùng nhau đi qua những buổi học đầy tiếng cười, những lần kiểm tra căng thẳng, những giờ ra chơi náo nhiệt và cả những khoảnh khắc tưởng chừng rất bình thường nhưng sau này sẽ chẳng thể quay lại thêm lần nào nữa.
Có thể sau khi rời mái trường này, mỗi người sẽ chọn một con đường riêng, có người còn gặp lại, có người dần chỉ còn trong ký ức. Nhưng mong rằng nhiều năm sau, khi nhắc về quãng đời cấp 3, chúng ta vẫn sẽ nhớ rằng mình từng có một tập thể tuyệt vời đến thế — nơi có 50 con người đã cùng nhau viết nên một đoạn thanh xuân thật rực rỡ.
Cảm ơn vì đã xuất hiện trong những năm tháng đẹp nhất của nhau. Tạm biệt nhé, tuổi học trò. Tạm biệt những ngày tháng áo trắng đầy mộng mơ.”