26/05/2026
Nếu bạn đang than vãn vì thời tiết oi bức thì hãy dành một phút đọc những dòng này:
> Đây là hình phạt tàn khốc đối với tù chính trị tại Phú Quốc (trước năm 1975)
> “Chuồng cọp kẽm gai“ được để ngoài trời, nằm ngay sát mặt đất, kích thước chỉ khoảng 2m x 0.5m x 0.5m.
> Bị nhốt với chiếc quần mỏng, các anh phải phơi mình dưới thời tiết cực đoan.
> Diện tích chật hẹp khiến việc cử động bị hạn chế tối đa.
> Tù nhân chỉ được ăn cơm muối (hoặc ăn nhạt), uống 1-2 ca nước và phải đi vệ sinh tại chỗ mỗi ngày.
> Đêm lạnh, chúng dội nước lên người các anh, gọi là “giải khát cho cọp” hay “rửa chuồng”.
> Ngày nóng, chúng dội nước muối lên người các anh để “ướp cho mau lên cân”, có lúc lại đốt lửa cạnh chuồng.
Hòa bình và sự tự do chúng ta đang có hôm nay, tất cả đều được đánh đổi bằng máu xương và lòng kiên trung như thế.
Nếu bạn đang than vãn vì thời tiết oi bức thì hãy dành một phút đọc những dòng này:
> Đây là hình phạt tàn khốc đối với tù chính trị tại Phú Quốc (trước năm 1975)
> “Chuồng cọp kẽm gai“ được để ngoài trời, nằm ngay sát mặt đất, kích thước chỉ khoảng 2m x 0.5m x 0.5m.
> Bị nhốt với chiếc quần mỏng, các anh phải phơi mình dưới thời tiết cực đoan.
> Diện tích chật hẹp khiến việc cử động bị hạn chế tối đa.
> Tù nhân chỉ được ăn cơm muối (hoặc ăn nhạt), uống 1-2 ca nước và phải đi vệ sinh tại chỗ mỗi ngày.
> Đêm lạnh, chúng dội nước lên người các anh, gọi là “giải khát cho cọp” hay “rửa chuồng”.
> Ngày nóng, chúng dùng nước muối để “ướp” các anh, có lúc lại đốt lửa cạnh chuồng.
Hòa bình và sự tự do chúng ta đang có hôm nay, tất cả đều được đánh đổi bằng máu xương và lòng kiên trung như thế.