07/05/2020
[7/5/2020] 3 CHUYỆN TRƯA HÈ CHO NHỮNG AI ...
1) CHUYỆN ON & OFF
Xin chào các bạn, đã lâu rồi Page lại chơi cái trò "bế quan tỏa cảng", bắt chước bác Đan khuyên nhủ "phải tự cách ly với cộng đồng" thì nay Ad lại mò lên đây, không biết có ai còn nhớ đến hông?
Sau 1 khoảng time suy nghĩ mà chẳng làm đc gì thì nay Ad nghĩ rằng mình nên quay lại (đến bao giờ thì ad chưa biết) nhưng Ad cũng mong là 1 phần tin hin, xiu xíu trong công cuộc nhắc nhở các bạn chuyện 2
2) CHUYỆN NGHÌN THU
Đã không mò lên thì thôi chứ đã lên là không quên nhiệm vụ "NHỚ UỐNG NƯỚC CÁC CẬU NHỚ!".
Hè đến rồi, ta cần nước để giữ thân thể "chống hao mòn" cũng như tâm hồn bình thản, mát mẻ giữa biển thi sắp ập đến. Nên là cứ như tớ, bạn nào hãy quên hông uống nước thì nhớ kè kè cái bình 20k bên cạnh như người thương là auto kích hoạt cơ chế uống nước í mà!
Cái gì gần cũng dễ "chạm" hơn
3) CHUYỆN HÀNH VĂN
Sau một thời gian chạy gian trong lối văn "thông cáo nghiêm túc" thì ad xin phép chuyển đổi thành hành văn như ad đang làm cho nó đỡ "sáo" mà lại hợp với Ad hơn.
Sắp tới Ad ko rõ được số phận của GrU có được đặt trạm tiếp nữa hông do nhà F giờ xịn quớ, nhưng Ad vẫn sẽ thi thoảng đăng bài để "quấy rối các bạn trong việc Nước nôi nhé! Yêu thương thật nhiều, thất hứa nhiều nhiều :))
Hết thông cáo rùi, chúc mọi người một ngày an lành nhé! 🤓😘