17/09/2021
[Bức thư gửi từ quá khứ_ số 01]
Xin chào,
Tớ là sinh viên năm nhất chuyên ngành Marketing, trường Đại học Hà Nội.
Kết thúc một ngày dài, ôm laptop, tớ tự dưng nhớ lại từng âm thanh, từng hình ảnh, từng gương mặt mới, thước phim ngắn ngủi ấy như vừa lướt qua trong tâm trí, lưu dấu trong tiềm thức tớ.
Hôm nay tớ dậy từ rất sớm, chuẩn bị quần áo, đánh răng rửa mặt, ăn sáng với bạn cùng phòng, rồi đến trường để tham dự lễ khai giảng năm học mới. Đường tới trường chẳng xa, nhưng đây chính xác là lần thứ 2 tớ đi bộ tới trường, lần đầu tiên là ngày nhập học năm lớp 1. Khoảng cách là hơn chục năm trời , nhưng sao cảm giác vẫn y chang như vậy, sợi dây thời gian như trùng lại, cho tớ trở về ngày tháng xưa cũ. Tớ hồi hộp, tớ thấy lòng mình vui, cảm giác lạ mà quen. Thi thoảng lại đếm bước chân, tớ nhớ con đường làng, khác Hà Nội lắm, tớ nhớ cả đôi dép nhựa mẹ mua, tớ còn nhớ bạn nhỏ trong tác phẩm “Tôi đi học” của Thanh Tịnh vì tớ thấy mình in trên trang sách giáo khoa năm ấy.
Hà Nội hôm nay mưa, mưa mang theo hương lạ lắm, lúc nồng nàn, lúc dịu nhẹ, lúc sục sôi cùng tiếng trống trường giòn giã vang lên, lúc lại nhẹ nhàng hoà với tiếng thì thào của mấy người bạn mới.
Một ngày khai giảng lòng tớ rộn ràng những cảm xúc khó tả.
Một buổi học đầu tiên tớ đã mạnh mẽ giới thiệu với cả lớp về một đống đặc sản quê tớ để gạt đi cái tư ti vốn có.
Ngày khởi đầu cho rất nhiều năm tháng sau này và cho rất nhiều những sự khởi đầu khác nữa.
Ngày tớ tự mình có cảm giác bản thân đã thay đổi khi vừa bước qua 1 ngưỡng cửa vô hình để bước sang chặng đường mới đầy hứa hẹn.
Hanu vẫn luôn là ước mơ xa vời với một đứa học chuyên tự nhiên mà cực kỳ kém anh văn như tớ. Thế mà chẳng hiểu có thế lực bí hiểm, hay sức mạnh vi diệu nào mà tớ lộn đi lộn lại mấy vòng, bay ngược bay xuôi chặng Sài Gòn - Hà Nội, cuối cùng lại cầm trên tay chiếc thẻ sinh viên in dòng chữ K20 - Trường ĐH Hà Nội.
Tớ của hiện tại mang theo lòng háo hức, bồn chồn của một đứa tân sinh viên đỗ nguyện vọng 1 trong niềm hân hoan, bất ngờ và vui sướng.
Tớ của bây giờ, gửi cậu của sau này, hãy luôn nhớ rằng cậu đã từng yêu HANU, đã từng thích Marketing, và đã từng thương mến những người bạn mới tuyệt vời như thế nào nhé!
Viết cho ngày khai giảng của tớ tại HANU.
HÀ NỘI, ngày tháng năm
Thân gửi,
có mong chờ ngày khai trường duy nhất của 4 năm Đại học không? Ghi nhớ những cảm xúc đầu tiên để hết mình trong đoạn thanh xuân rực rỡ ở HANU và theo đuổi con đường mình chọn đến cùng nhé 💚