Một Nỗi Buồn

Một Nỗi Buồn Ngày tháng vẫn tiếp nối, tuổi tác đang lấn dần trên đường băng cuộc đời. Mat'...Khong thay'....Thi`...Tim...khong dau !!

Gia' ma`.... mjnh`...Dung`... biet nhau... Thj` ... bay gio... da~ khong phai lai nuoc mat !!

28/07/2017

Cuộc đời, đáng buồn nhất là khi

gặp được một người rất đặc biệt

nhưng lại hiểu rằng không thể nào mãi mãi ở bên người ấy.

Không sớm thì muộn, cũng buộc phải buông tay..

15/02/2017

Có những người khóc bằng nước mắt

Có những người khóc bằng sự im lặng

Có những người khóc bằng tiếng gào thét

Còn tôi khóc bằng nụ cười..

13/10/2016

Đôi khi ta nhìn một cảnh cửa đang đóng quá lâu

mà không nhận ra có cảnh cửa khác đang mở

17/08/2016

Mỗi thánh nhân luôn có một cách sống

Mỗi kẻ tội đồ đều có một tương lai

05/09/2015

Hỏi mượn niềm vui
Đi vay nụ cười
Trả góp bình yên
Bù lỗ hạnh phúc
Nhưng…
Lý trí không khả năng chi trả
Dẫn đến trái tim tan vỡ nợ.

14/11/2013

Con trai cũng là người
Cũng biết mỉm cười va rơi lệ

Nhưng họ chỉ rơi lệ vì những người xứng đáng

Chứ không vì những đứa chỉ đáng vài đồng

02/09/2013

Gửi Em Lời Xin Lỗi...

Đi trên con đường ngày nào mình thường đi qua
Mọi thứ sao vẫn còn đây
Chỉ là em đã đi xa mãi mãi không còn bên anh nữa rồi
Bây giờ em đang vui hay buồn đau?
Chỉ vì con tim anh đây khi xưa quá hững hờ
Chẳng hề quan tâm chăm sóc cho em khi em buồn
Để rồi em đã đi xa mãi mãi riêng mình anh nhớ
Nhưng giờ nhớ cũng không mang em về đây.

Gửi gió cuốn đi bao nhiêu lời xin lỗi
Để đem cho anh vơi bớt nhẹ lòng
Từng ngày qua anh vẫn cứ trách sao mình quá vô tâm
Để người bước đi anh không nói một câu.
Hàng ghế đá đôi ta hay thường ngồi đó
Rêu xanh cũng đã che khuất đi rồi
Từng cơn gió anh gửi đến em bây giờ cũng không về
Người yêu ơi anh xin lỗi em nhiều lắm.

31/08/2013

Tôi sai rồi

Thì ra thật lòng yêu một người nào đó !

Khi cô ấy được yêu thương

Bạn sẽ thật lòng chúc phúc cho cô ấy

Chúc cô ấy mãi mãi hạnh phúc

27/07/2013

Lâu rồi cũng chưa ngủ muộn như thế này

Lại nằm gặm ngắm cái gọi là thời gian thôi

Nhạt quá không thể nào bỏ muối vào được đâu e à

Xát nữa đi vẫn chưa đủ vị mặn và chát đâu

A quen rồi mà

Nếu cuộc đời không đủ dài.......... Thì anh mong kiếp sau sẽ bên em......Trong giâc mộng trả lời anh từng tiếng thét gào...
25/07/2013

Nếu cuộc đời không đủ dài.......... Thì anh mong kiếp sau sẽ bên em......Trong giâc mộng trả lời anh từng tiếng thét gào......Nếu số phận không đủ dài......Anh sẽ đánh đổi sự cô đơn với Thượng Đế.......Em không thể buộc anh phải tin rằng tất cả chỉ còn là hối tiếc......Quên đi em thà rằng để mất em............................­..............................­..

17/07/2013

Ê!
Con kia!
Anh yêu Em !
Làm ny Anh nhé! :">
Đồng ý đi k bố ném dép vào mặt bây giờ :w

p.s: tỏ tình thế này cho đơn giản và ngắn gọn=]

Cuộc sống xa nhà đạm bạc cho bữa ăn đêm ! Bác nào biết món này là có gì giơ tay
03/07/2013

Cuộc sống xa nhà đạm bạc cho bữa ăn đêm ! Bác nào biết món này là có gì giơ tay

Address

Hải Phòng City
Haiphong
08

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Một Nỗi Buồn posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Một Nỗi Buồn:

Share