04/05/2025
HỘI KHÓA 20 NĂM – TRỞ LẠI THANH XUÂN
Ngày 30/4 - 1/5/2025 vừa qua, chúng ta – những cựu HS khoá 3 - những người đã cùng nhau đi qua tuổi học trò, đã có một cuộc hội ngộ đầy yêu thương và xúc động. 20 năm xa mái trường, 20 năm rời vòng tay bạn bè, ngày hôm ấy, tất cả như vỡ òa trong niềm vui được gặp lại, được ôm nhau, được gọi tên nhau, được nhắc lại những kỷ niệm tưởng chừng đã ngủ yên trong ký ức.
Chúng ta đã cười vang khi nhìn lại những tấm hình xưa, đã rưng rưng khi nghe thầy cô chia sẻ, đã siết chặt tay nhau trong những khoảnh khắc lặng yên, chỉ để cảm nhận rằng: chúng ta đã từng là một phần tuổi trẻ của nhau.
Chúng em xin được gửi lời tri ân sâu sắc tới quý thầy cô – những người lái đò thầm lặng, đã dạy dỗ, dìu dắt chúng em nên người. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả bạn bè, anh chị em đã không quản ngại đường xa, công việc bận rộn để về chung vui. Cảm ơn Ban tổ chức đã dành biết bao tâm sức để mang đến một ngày hội trọn vẹn và đầy ắp cảm xúc.
Hội khóa kết thúc, nhưng dư âm sẽ còn mãi trong lòng mỗi người. Xin hãy giữ lấy những cái ôm, những ánh mắt, những tiếng cười hôm nay như một món quà quý giá để tiếp thêm sức mạnh, niềm vui cho chặng đường phía trước.
Hẹn gặp lại – không chỉ 5 năm, 10 năm nữa, mà là bất cứ khi nào trái tim chúng ta muốn được trở về bên nhau.
Chúng ta mãi mãi là một gia đình!