Người Thạch Hội

Người Thạch Hội Thạch Hội - Thạch Hà - Hà Tĩnh. Cập nhật thông tin về cuộc sống con người Th? Thạch Hội nổi tiếng vì đây có một làng nghề: làng trống Bắc Thai.

Thạch Hội là một xã duyên hải ở huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, Bắc Trung Bộ, Việt Nam. Là quê hương của anh hùng Dương Chí Uyển và rất nhiều người con anh hùng của nước Việt Nam. Tiếp giáp các xã: Thạch Văn, Thạch Thắng huyện Thạch Hà, Cẩm Bình, Cẩm Yên, Cẩm Hòa huyện Cẩm Xuyên.Phía đông giáp Biển Đông. Tuy chưa ai công nhận đây là làng nghề nhưng làng nghề này có từ rất lâu đời, và cha truyền con

nối. Đến nay trống Bắc Thai đã có mặt trên rất nhiều địa phương trong cũng như ngoài tỉnh. làng trống Bắc Thai đang cố gắng để bảo tồn nghề truyền thống và sớm có công nhận là làng nghề theo đó sản phẩm được công nhận khắp nơi. Nơi đây còn nổi tiếng với loại rượi nếp ngon, mọi người từ các nơi khác đều đến đây mua. Một điều rất đặc biệt là hầu như nhà nào ở đây cũng biết nấu rượu và nấu rất ngon. Một số xóm như xóm Bắc Thai, xóm Nam Phố, Nam Thai là các địa phương có lượng người nấu rượu rất nhiều.

Những ngày này tại làng trống Bắc Thai (xã Thạch Hội, TP Hà Tĩnh) luôn vang lên tiếng máy cưa, tiếng đục đẽo, tiếng thử ...
03/01/2025

Những ngày này tại làng trống Bắc Thai (xã Thạch Hội, TP Hà Tĩnh) luôn vang lên tiếng máy cưa, tiếng đục đẽo, tiếng thử trống… làm cho không khí làng quê trở nên náo nhiệt.

Làng nghề làm trống Bắc Thai đã có tuổi đời hơn trăm năm những ngày này nhộn nhịp hẳn khi Tết cận kề, đây là thủ phủ làm trống duy nhất ở Hà Tĩnh đang giữ gìn nghề truyền thống của cha ông để lại.

Tìm ng đánh rơi nhé cả nhà ơi
28/03/2023

Tìm ng đánh rơi nhé cả nhà ơi

TÌM ĐỒNG ĐỘINay có 1 chú liên hệ page để nhắn tìm người quen cùng chiến đấu năm xưa, thông tin như sau:Cần tìm chú em cù...
11/11/2021

TÌM ĐỒNG ĐỘI
Nay có 1 chú liên hệ page để nhắn tìm người quen cùng chiến đấu năm xưa, thông tin như sau:

Cần tìm chú em cùng đơn vị (năm 1984-1985) tên Trần Đình Đáo người Thạch Hội - Thạch Hà khi đó đơn vị ở Bắc Thái nay là Thái Nguyên, cùng công tác ở Viện Kĩ thuật Quân sự. Sau đó anh Đáo về công tác tại viện kỹ thuật quân sự Hà Nội. Chú chuyển vào Nam. Ba người ngồi ghế chú ngồi giữa anh Đáo đội mũ ngồi kế bên.

Anh chị em xã mình ai có thông tin vui lòng liên hệ giúp chú:
Long Nguyễn
Facebook: https://www.facebook.com/longplieku

Xin cám ơn cả nhà.

Ai chộ trâu nhà ni đi lạc, liên hệ họ cái nha các bác. Dịch dã rồi còn mất trâu nựa khổ ni nạ
17/08/2021

Ai chộ trâu nhà ni đi lạc, liên hệ họ cái nha các bác. Dịch dã rồi còn mất trâu nựa khổ ni nạ

Bà con trong xạ lâu chưa gặp chắc thì có dịp ni triển được đó.Thông tin như trên hình nha bà con.
02/04/2021

Bà con trong xạ lâu chưa gặp chắc thì có dịp ni triển được đó.
Thông tin như trên hình nha bà con.

Chúc mừng anh Thạch Hội FC đã đi vào chung kết rất thuyết phục   Ảnh của anh Hoàng Liên Mỹ
15/12/2019

Chúc mừng anh Thạch Hội FC đã đi vào chung kết rất thuyết phục
Ảnh của anh Hoàng Liên Mỹ

GÓC RƠI ĐỒNhờ anh chị em chia sẻ giúp người ta tìm lại nhé
12/12/2019

GÓC RƠI ĐỒ
Nhờ anh chị em chia sẻ giúp người ta tìm lại nhé

Hồn Quê    Tác giả: Hảo Trần    Ta về nương gió đồng xanh    Nghe hồn cây cỏ dệt thành hồn quê..    Lắng nghe đất thở bộ...
17/10/2019

Hồn Quê

Tác giả: Hảo Trần

Ta về nương gió đồng xanh
Nghe hồn cây cỏ dệt thành hồn quê..

Lắng nghe đất thở bộn bề
Lẫn trong hương lúa ..hương quê nồng nàn
Tiếng đêm âm hưởng đồng hoang
Cuốc kêu gọi bạn, tiếng đàn dế giun..

Lấm lem chân mẹ lội bùn
Trĩu bông lúa chín vàng ươm trên đồng
Tạc vào giữa chốn mênh mông
Hao gầy dáng mẹ lưng còng liêu xiêu

Ta về tìm thủa dấu yêu
Bến sông bờ bãi những chiều xa xưa
Cánh diều no gió tuổi thơ
Lưng trâu cõng những ước mơ thủa nào

Đêm trăng lòng dạ nôn nao
Câu hò vang vọng cồn cào nhớ nhung
Đâu rồi thăm thẳm ánh nhìn..
Bờ môi hé nụ.. Nhịp tim chòng chành..

Bao nhiêu năm sống thị thành
Hồn quê vẫn đẫm ngọt lành trong tôi…!

Bao năm mần ăn ngáiXa xứ chưa về nhàNhưng trong tim luôn nhớThạch Hội chốn thân thươngTrong lòng luôn vấn vươngNơi quê c...
02/04/2019

Bao năm mần ăn ngái
Xa xứ chưa về nhà
Nhưng trong tim luôn nhớ
Thạch Hội chốn thân thương
Trong lòng luôn vấn vương
Nơi quê cha đất tổ
Nơi tuổi thơ ta đó
Nơi làng xóm anh em

Nay có Hội Đồng Hương
Gặp nhau ôn chuyện cũ
Cấy thời rưng vất vả
Xa quê vô Sài thành
Sống lưu lạc bon chen
Khổ cha ơi là khổ
Nhắc lại chuyện gác trọ
Lật lại trang thư tay
Bao hoài niệm đong đầy
Của thời chưa điện thoại

bây dừ ta về đây
Hàn huyên câu chuyện cũ
Ăn méng kẹo cu đơ
Đọi nác chè cho nhớ
Gặp lại bạn thuở nhỏ
Thời ở lổ,dự tru
Thời đá bóng,tắm đê
Bạn đập chắc mẻ trốc
Vô đây là qên hết
Thân thiết như anh em
gặp lại người xưa qen
Mối tình còn vương vấn

Nhớ lại mấy câu chuyện
Thời trộm ngô trộm khoai
Tụ tập hội dự tru
Ra đồng náng rành sướng

Chợ Động đủ thứ bénh
Tui sèm nhít bénh xèo
Ngài thì thích vài xêu
Bún tươi,dịa lòng nóng
bénh Mướt kẹp bénh tráng
chấm nác mắm thôi rồi
Khế chua quẹt mắm hôi
nghe thôi chảy nác méng

Ai ở ngoài Hội Tiến
Ni mùa Sứa phải không
ngưởi mùi ruốc rành thơm
Sèm chì chi sèm lạ
Nhớ gửi cho vài đọi
Với Canh Dái Tía Tô
vô đây ta mần quà
Ngon hơn bao đồ quý

Gửi cho mấy can riệu
Vô để họp đồng hương
Nỏ uống bia Sài Gòn
Nhạt hơn nác chè dạo

Anh em cùng con cháu
Nhớ về họp đủ đầy
Trước gặp mặt giao lưu
Sau ôn về nguồn cội

Đã là Người Thạch Hội
Ta đoàn kết chung lòng
Giúp nhau khi khó khăn
Vui cùng nhau sớm túi
Động viên và thăm hỏi
Chung tay xây quê hương
Để mai mốt về thăm
Thạch Hội ta giàu đẹp

By Khai Tâm

Address

Thạch Hội, Thạch Hà
Ha Tinh
038

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Người Thạch Hội posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share