Viện Nghiên cứu Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp & Cộng đồng

  • Home
  • Vietnam
  • Ha Tinh
  • Viện Nghiên cứu Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp & Cộng đồng

Viện Nghiên cứu Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp & Cộng đồng Bạn sinh ra nghèo khó, không có nghĩa là bạn không nên mở doanh nghiệp. Barack Obama

Bạn trông không giống những hình mẫu doanh nhân truyền thống không có nghĩa là bạn không thể tạo ra sản phẩm và dịch vụ tuyệt vời.

Bốn điểm nghẽn lớn của khu vực tư nhân hiện nay, đó là: Thị trường đầu ra; tiếp cận vốn; tính minh bạch; và dự báo chính...
29/05/2026

Bốn điểm nghẽn lớn của khu vực tư nhân hiện nay, đó là: Thị trường đầu ra; tiếp cận vốn; tính minh bạch; và dự báo chính sách, chi phí không chính thức.
Báo cáo chỉ rõ, 60,2% doanh nghiệp gặp khó khăn trong tìm kiếm khách hàng, tăng mạnh so với mức 45,3% năm 2024 và 41% năm 2022. 75,5% doanh nghiệp khẳng định không thể vay vốn nếu thiếu tài sản bảo đảm. Tỷ lệ khoản vay yêu cầu thế chấp tại Việt Nam lên tới 93,5%, cao hơn đáng kể so với Malaysia (33,4%), Thái Lan (55,8%) và mức trung bình toàn cầu (68,3%).
Đặc biệt, chỉ 6 đến 8% doanh nghiệp có thể thường xuyên dự đoán các thay đổi chính sách; 51,9% phải dựa vào mạng xã hội để nắm bắt dự thảo văn bản. 26% doanh nghiệp phản ánh phát sinh chi phí không chính thức khi xin giấy phép kinh doanh, cao gấp gần 3 lần mức trung bình khu vực (9,5%).

Ngày 15/5/2026 tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chính thức công bố Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 và Chỉ số Năng lực cạ...

Gần 109.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 4 tháng đầu năm 2026. Bình quân một tháng có 27.200 doanh nghiệp ...
04/05/2026

Gần 109.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 4 tháng đầu năm 2026. Bình quân một tháng có 27.200 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Mặc dù số doanh nghiệp thành lập mới có sự tăng trưởng nhưng số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn không hề giảm đi. Trong 4 tháng đầu năm 2026, cả nước có 119.400 doanh nghiệp gia nhập nhưng cũng có 108.900 doanh nghiệp rút...

NHỮNG KIẾN NGHỊ CỦA ÔNG BÙI KIẾN THÀNH KHÔNG THÀNH HIỆN THỰC   Bác Bùi Kiến Thành là một chuyên gia thực chiến về kinh t...
21/04/2026

NHỮNG KIẾN NGHỊ CỦA ÔNG BÙI KIẾN THÀNH KHÔNG THÀNH HIỆN THỰC
Bác Bùi Kiến Thành là một chuyên gia thực chiến về kinh tế tài chính tầm cở quốc tế. Rất nhiều tập đoàn tài chính có uy tín trên thế giới, đặc biệt là Mỹ và Pháp mời làm việc với đặc cách là cố vấn cao cấp. Tuy nhiên, ông lại chọn về Việt Nam làm cố vấn cho các Thủ tướng.
Năm 2007, bác Bùi Kiến Thành ở tuổi 76 mới được nhập quốc tịch Việt Nam.
Tham gia trên lĩnh vực kinh tế ngân hàng khi tình hình kinh tế VN lúc đó gặp nhiều khó khăn, sản xuất bị đình trệ, hàng trăm ngàn doanh nghiệp trên bờ phá sản, người lao động mất việc làm, nông dân thì ngừng sản xuất vì sản phẩm không có đầu ra, hàng hóa tồn kho nhiều...
Tháng 11.2013, con số nợ xấu của Ngân hàng Nhà nước đưa ra là 4,7%, trong khi đó tổ chức đánh giá tín nhiệm Moodys Investonrs Service đưa ra con số nợ xấu của NH Việt Nam là 15%. Nợ xấu lúc đó chưa có con số đích thực nhưng không nhỏ hơn 200 ngàn tỷ VNĐ.
Nguyên nhân sâu xa là do ảnh hưởng khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu từ năm 2008, ảnh hưởng của chính sách đầu tư công của nhà nước và quan trọng nhất là hệ quả của quá trình tăng trưởng tín dụng quá nóng.
Một thời gian dài các ngân hàng chạy đua tăng trưởng tín dụng trong khi bộ máy quản lý, kiểm soát chưa hoàn chỉnh và chưa đủ sức để thực thi nhiệm vụ của mình.
Thị trường đảo chiều, kinh tế thế giới khủng hoảng, bất động sản đóng băng, chứng khoán giảm điểm thì ảnh hưởng ngay đến các doanh nghiệp và người vay tiền. Và tất yếu nợ xấu phát sinh và bùng nổ.
Khi bị nợ xấu, doanh nghiệp không thể nhận tín dụng từ NH nhằm duy trì sản xuất để trả nợ. Và thế là nợ xấu ngày càng tăng, doanh nghiệp bất lực đứng nhìn cơ hội đi qua vì thiếu vốn, các NH thì mất nhiều tâm sức, nhân lực để giải quyết nợ xấu...rồi doanh nghiệp khó khăn, người lao động mất việc, ngân hàng phát sinh nợ khó đòi... kinh tế chững lại, rồi sức mua sụt giảm, luẩn quẩn một vòng tiếp diễn.
Năm 2012, bác Bùi Kiến Thành đã kiến nghị: " Chính sách lãi suất cao là một thứ vũ khí hủy diệt các doanh nghiệp Việt Nam, tiêu diệt nền kinh tế VN, tiêu diệt chủ quyền VN. Vì sao? Vì doanh nghiệp khó khăn, giãy chết buộc phải tự bán mình cho người khác. Ai có tiền mua thì bán, VN không có tiền mua thì nước ngoài mua. Doanh nghiệp yếu thì họ để cho chết, doanh nghiệp tương đối tốt thì họ nắm. Mình không có cách nào cản được vì pháp luật không cho phép. Thị trường chứng khoán thì chỉ mua 49% còn thị trường không chứng khoán thì có thể mua 100%.
Chính sách lãi suất cao làm mất chủ quyền từng doanh nghiệp, và sẽ mất chủ quyền kinh tế. Nền kinh tế sập thì Nhà nước còn đâu nữa. Không ai chủ trương lãi suất cao, chỉ có mấy anh NH nhỏ đi huy động vốn và đẩy lãi suất lên cao".
Tại cuộc họp với các chuyên gia kinh tế do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì ngày 25.3.2012, bác Bùi Kiến Thành đề xuất táo bạo với CP là hạ lãi suất dưới 10%, NH Nhà nước nên đặt mặt bằng lãi suất từ 6-7%, tạo cho các NH thương mại vay 2-3% để họ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vay 6-7%.
Bác Thành dẫn chứng, các NH Trung ương ở Mỹ hay Nhật cho NH Thương mại vay với lãi suất cao nhất chỉ 0,25%, sau đó NH cho doanh nghiệp vay 2-3%, tại sao ta không làm vậy?
Đề xuất của ông Bùi Kiến Thành đưa ra vấp phải sự phản đối của nhiều người. Họ bảo, ông này vô duyên thật, Chính phủ đang còn đi vay lãi suất 11-12 % bằng trái phiếu thì sao NH Thương mại vay 2-3% được? Thứ hai việc in tiền vô tội vạ có thể gây ra lạm phát, thứ ba, lãi suất thấp người dân sẽ không gửi tiền mà đầu tư vào cái khác như vàng chứng khoán, bất động sản, ngoại tệ... gây b**g bóng tài sản.
Bác Thành bảo, những lý luận trên xuất phát từ việc thiếu hiểu biết về hoạt động của NH Trung ương trong nền kinh tế thị trường hiện đại.
Rồi bác cười, việc này cũng dễ hiểu thôi, vì trong chế độ kinh tế tập trung ta chưa có cán bộ đào tạo bài bản về kinh tế thị trường. Trong thể chế chỉ biết có Ngân hàng nhà nước mà chưa hề tiếp cận với khái niệm NH Trung ương. Mãi đến năm 2010, cụm từ NH Trung ương mới được đưa vào Luật về NH Nhà nước.
Bác Thành còn nói, NH Nhà nước không phải đơn vị kinh doanh cần có lãi, do đó nếu cho NH Thương mại vay lãi suất 3%, NHNN có thể trích lập dự phòng 2% để thiết lập các quỹ bảo lãnh các khoản vay cho doanh nghiệp.
Đề xuất của chuyên gia Bùi Kiến Thành đưa ra từ tháng 3.2012, nhưng không được tiếp nhận...
(PPT chép từ hồi ký Bùi Kiến Thành)

Ảnh, Bác Bùi Kiến Thành đang đóng góp ý về Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam.

...

20/04/2026

Không viện cớ đặc thù ngành để né tránh cải cách, phân cấp TTHC 🚨

👉 Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước về cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh. Phó Thủ tướng đề nghị quán triệt tinh thần "không viện cớ đặc thù ngành để né tránh cải cách, phân cấp TTHC".

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu:
👉 Không viện cớ đặc thù để trì hoãn cải cách thủ tục hành chính
👉 Đẩy mạnh phân cấp, trao quyền cho địa phương
👉 Cắt giảm thủ tục rườm rà, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp

💡 Đồng thời, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu chậm trễ hoặc né tránh.

🚀 Thông điệp rõ ràng: cải cách phải thực chất, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Các nhà băng cam kết giảm lãi suất tiền gửi và cho vay ngay sau cuộc họp với Thống đốc chiều 9/4/2026. Chi tiết 👇https:/...
09/04/2026

Các nhà băng cam kết giảm lãi suất tiền gửi và cho vay ngay sau cuộc họp với Thống đốc chiều 9/4/2026. Chi tiết 👇
https://vnexpress.net/cac-ngan-hang-cam-ket-giam-lai-suat-5060604.html?utm_source=facebook&utm_medium=fanpage_VnE&utm_term=mix&utm_campaign=tienngo&fbclid=IwZnRzaARE4bpleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZAo2NjI4NTY4Mzc5AAEeJjzkKiFwbg84El-SzJAAgPaldHScTgNSNvJGwyfxkcO_0vU98PWlqdtxvNU_aem_GdkfUVlm7Z1L-zB50A6l9g

Các nhà băng cam kết giảm lãi suất tiền gửi và cho vay ngay sau cuộc họp với Thống đốc chiều hôm nay.

01/04/2026

BÀI PHÁT BIỂU CỦA ÔNG LÊ MINH HOAN, PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI, TẠI LỄ CÔNG BỐ HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO 2026 - 2030 NĂM TỰ HÀO VÀ TIẾP NỐI.
Chiều 31/3, tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM), trong khuôn khổ Lễ công bố Hàng Việt Nam Chất lượng cao 2026 - dấu mốc 30 năm của một hành trình bền bỉ vun đắp niềm tin thị trường – ông Lê Minh Hoan, Phó Chủ tịch Quốc hội, đã đến dự và có bài phát biểu trước cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Bài phát biểu đặt trọng tâm vào một trục xuyên suốt: niềm tin - như giá trị cốt lõi được gây dựng trong ba thập niên và cũng là thước đo cho chặng đường phía trước. Từ những câu chuyện đời thường, những hình ảnh giản dị đến những câu hỏi thẳng thắn về tiêu chuẩn, minh bạch và trách nhiệm, thông điệp được gửi đi rõ ràng: hành trình của Hàng Việt Nam Chất lượng cao không chỉ là câu chuyện của sản phẩm, mà là hành trình định hình “giá trị Việt” trong một thế giới ngày càng khắt khe.
Chúng tôi xin giới thiệu nguyên văn bài phát biểu của ông Lê Minh Hoan:
Kính thưa quý vị đại biểu,
Kính thưa cộng đồng doanh nghiệp,
Kính thưa những người đã lặng lẽ gìn giữ niềm tin của người Việt,
Hôm nay… Trong Hội trường Thống Nhất, một nơi từng chứng kiến những khoảnh khắc đất nước bước sang trang mới, chúng ta lại cùng nhau đứng trước một “trang mới” khác: Trang của niềm tin - sau 30 năm được vun bồi.
Ba mươi năm… Có thể là một đời người. Nhưng với một niềm tin, đó mới chỉ là giai đoạn đầu của sự trưởng thành.
Ba mươi năm ấy, không phải là những bước đi ồn ào, mà là những bước chân rất khẽ, từ chợ quê… đến siêu thị…, từ gian bếp nhỏ… đến những thị trường xa xôi.
Có một điều chúng ta ít nói… Nhưng ai cũng cảm nhận được: Niềm tin của người tiêu dùng Việt Nam đã từng có lúc mong manh.
Và chính những con người trong hội trường này, đã góp phần hàn gắn lại niềm tin ấy, từng chút một.
Có một câu nói rất giản dị: “Thương hiệu là điều còn lại… khi mọi thứ khác đã mất đi”.
Ba mươi năm qua, điều còn lại ấy chính là: niềm tin. Một hành trình đi ngược chiều với sự dễ dãi.
Kính thưa quý vị,
Chúng ta đang sống trong một thế giới mà sự dễ dãi luôn có mặt ở khắp nơi.
Dễ dãi trong tiêu chuẩn. Dễ dãi trong lời hứa. Dễ dãi trong cách làm. Nhưng có một điều… Niềm tin không bao giờ thuộc về sự dễ dãi.
Nó chỉ thuộc về những người: Làm đúng khi không ai kiểm tra; Giữ lời khi không ai nhắc nhở; Và kiên trì khi không ai vỗ tay.
Ba mươi năm qua, “Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao” đã chọn con đường ấy.
Một con đường không dễ. Nhưng là con đường giữ được mình. Từ “hàng Việt” đến “giá trị Việt”.
Kính thưa quý vị,
Chúng ta không chỉ làm ra hàng hóa. Chúng ta đang làm ra một cách làm người trong kinh doanh.
Một sản phẩm Việt, không chỉ là một vật thể, mà là một lời trả lời cho câu hỏi:
Chúng ta là ai trong thế giới này?
Một hạt gạo… không chỉ là lương thực, mà là mồ hôi của người nông dân.
Một sản phẩm… không chỉ là hàng hóa, mà là danh dự của doanh nghiệp.
Một thương hiệu… không chỉ là logo, mà là lòng tự trọng của một quốc gia.
Một thế giới mới - và những câu hỏi không thể né tránh
Kính thưa quý vị,
Thế giới hôm nay không còn dễ tính. Người tiêu dùng không chỉ mua bằng tiền. Họ mua bằng niềm tin, và cả sự tỉnh thức.
Họ hỏi: Sản phẩm này có tử tế không? Có minh bạch không Có làm tổn thương tương lai không?
Và trong những câu hỏi đó, không có chỗ cho sự “làm cho có”.
Ba hình ảnh - ba con đường
Xin được nhắc lại bằng ba hình ảnh, nhưng lần này, không chỉ để thấy… mà để suy ngẫm. Một đàn chim, một người nông dân, và một dòng sông.
Hình ảnh một đàn chim bay qua đại dương. Không con chim nào bay xa nhờ sức riêng. Chúng bay bằng sự nâng đỡ của nhau. Một doanh nghiệp… có thể thành công một mình.
Nhưng một nền kinh tế… không thể lớn lên nếu không có sự cộng hưởng.
Hình ảnh một người nông dân gieo hạt trên cánh đồng cũ. Anh không bỏ đất. Đó là đổi mới.
Không phải là phá bỏ quá khứ, mà là trao cho quá khứ một tương lai mới.
Hình ảnh một dòng sông chảy qua nhiều thế hệ. Nếu dòng sông giữ được sự trong lành, thì bao nhiêu thế hệ sẽ còn muốn ở lại.
Doanh nghiệp cũng vậy. Nếu chỉ tăng trưởng mà không bền vững, thì chính mình sẽ là người rời bỏ tương lai của mình trước tiên.
Một lời hẹn - được nói bằng trách nhiệm
Kính thưa quý vị,
Nếu 30 năm qua, chúng ta đã làm được một điều thật từ hào, đó là làm cho người Việt tin vào hàng Việt, thì 30 năm tới, chúng ta phải làm được một điều lớn hơn hơn thế nữa là làm cho thế giới tin vào giá trị Việt.
Không phải vì chúng ta nói hay hơn, mà vì chúng ta sống đúng hơn.
Kính thưa quý vị…
Có thể một ngày nào đó, những sản phẩm hôm nay sẽ không còn nữa. Những thương hiệu hôm nay có thể sẽ thay đổi.
Nhưng nếu còn lại một điều… tôi mong đó là: niềm tin của người Việt vào chính mình.
Và nếu một người mẹ, ở một góc bếp nhỏ nào đó, vẫn còn chọn một sản phẩm Việt với một cảm giác yên tâm… thì hành trình 30 năm này…chúng ta đã không đi vô ích.
Nếu một doanh nghiệp, giữa muôn vàn lựa chọn, vẫn chọn làm đúng… thì hành trình này… vẫn đang tiếp tục.
Và nếu một ngày, trên một thị trường xa xôi nào đó, một người nước ngoài cầm trên tay một sản phẩm Việt, và nói một cách rất tự nhiên: “Tôi tin sản phẩm này”, thì đó… không chỉ là thành công của một doanh nghiệp.
Mà là thành công của một dân tộc. Tri ân - và thắp lại một lời hứa
Kính thưa quý vị,
Xin tri ân những người đã giữ lửa khi chưa ai nhìn thấy ánh sáng.
Tri ân những doanh nghiệp đã chọn con đường tử tế dù biết sẽ nhiều chông g*i.
Và tri ân những người tiêu dùng đã âm thầm “bỏ phiếu” bằng niềm tin mỗi ngày.
Ba mươi năm… Không phải là một điểm dừng. Mà là một lời nhắc: Chúng ta đã đi được đến đây, thì không có lý do gì để không đi xa hơn.
Nếu phải nói một câu cuối cùng, tôi xin nói: Đừng chỉ làm ra sản phẩm tốt.
Hãy làm ra niềm tin… để khi sản phẩm không còn, niềm tin vẫn ở lại.
Xin trân trọng cảm ơn.

BA CHÍNH KHÁCH NỔI TIẾNG NHẤT THẾ GIỚI 1- Cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu: Bậc “khai quốc công thần” của quốc đảo s...
17/02/2026

BA CHÍNH KHÁCH NỔI TIẾNG NHẤT THẾ GIỚI

1- Cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu: Bậc “khai quốc công thần” của quốc đảo sư tử.

– Sau khi qua đời, về tài sản: Ông chỉ có một ngôi nhà cũ đã tới lúc cần phải sửa chữa.

– Tượng đài: Ông không có tượng đài nào ngoài trời, chỉ có tượng đài trong lòng dân.

– Khi ra đi, ông không để lại gì cho riêng mình, ngoài một đất nước phát triển hàng đầu thế giới và người con trai ưu tú: Đương kim Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long!

2- Cựu Thủ tướng Nhật Bản Murayama: Không nhận lương hưu của Chính phủ trợ cấp, tự đạp xe đi chợ, sống bình dị ở thôn quê.

– Sau khi mãn nhiệm vị trí Thủ tướng Nhật Bản không lâu, Murayama cũng xin từ nhiệm vị trí trong Quốc hội đất nước. Cả nhà ông, già trẻ lớn bé đã lặng lẽ đưa nhau về quê hương ở Oita, thuộc đảo Kyushu (Nhật Bản) để sinh sống.

– Người dân trên đảo Kyushu thường bắt gặp một ông già gày gò, lịch lãm, nhưng giản dị (ít người biết ông từng là Thủ tướng đất nước giàu có nhất nhì thì giới) tự đạp xe ra chợ mua đồ ăn hàng ngày…

– Người ta thường nói: Khi lãnh đạo của một nước về hưu mà cuộc sống trở nên bình dị thì chứng tỏ tỷ lệ tham nhũng của nước đó thấp và ngược lại. Hầu hết các cựu Thủ tướng của nước Nhật đều có cuộc sống giản dị đến mức bình dân sau khi nghỉ hưu.

3- Tổng thống đương nhiệm Cộng hòa Croatia Kollinda Grabar Kitarovics: Không chỉ là một nữ chính khách xinh đẹp, trẻ trung, thông minh tài giỏi, mà còn tận tụy như một bà nội trợ hoàn hảo cho chính Tổ quốc mình.

– Sau khi nhậm chức, bà đã yêu cầu bán phi cơ riêng của Tổng thống, bán 35 xe Mercedes Benz của Văn phòng Tổng thống đưa vào ngân sách quốc gia.

– Bà đã tự cắt giảm 50% lương của mình và các Bộ trưởng trong nội các.

– Bà cũng đã giảm 40% lương các Đại sứ, các Tổng lãnh sự quán.

– Bà còn yêu cầu xóa quỹ hưu trí dành riêng cho các Đại biểu quốc hội.

– Nữ Tổng thống này có thể viết và nói 7 ngoại ngữ thông thạo và sống bình dị như tất cả mọi người dân.

– Từ khi bà giữ chức Tổng thống, GDP của Croatia tăng 24%

FB Muu Thai.

Chuyển đổi hộ kinh doanh lên doanh nghiệp không phải để quản chặt hơn, mà để mở ra không gian phát triển lớn hơn.
17/02/2026

Chuyển đổi hộ kinh doanh lên doanh nghiệp không phải để quản chặt hơn, mà để mở ra không gian phát triển lớn hơn.

Lãnh đạo Bộ Tài chính đánh giá trong giai đoạn tới, doanh nghiệp Việt Nam - đặc biệt là khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa - có thể tận dụng tốt hơn các cơ hội phục hồi và phát triển bền vững.

CUỘC ĐỜI YÊU NHƯ VỢ CỦA TA ƠI        Kể từ 1970, khi tập Cửa mở ra đời, sang thế kỷ 21, tức là gần 40 năm sau, liên tiếp...
03/02/2026

CUỘC ĐỜI YÊU NHƯ VỢ CỦA TA ƠI
Kể từ 1970, khi tập Cửa mở ra đời, sang thế kỷ 21, tức là gần 40 năm sau, liên tiếp Việt Phương sinh hạ thêm nhiều tập thơ. Cửa đã mở (2008), Bơ vơ đông đảo (2009), Cỏ dọc đường trần (2010), Cát dưới chân người (2011), Sống (2012), Lan (2013)… Một dòng thơ lai láng chảy khi người làm ra nó đã ở tuổi 80 và sức khỏe không còn sung mãn nữa. Một tình yêu cuộc đời, tình yêu văn chương đáng trân trọng. Ông viết thơ như là trách nhiệm riêng có của mình.

CUỘC ĐỜI YÊU NHƯ VỢ CỦA TA ƠI
Việt Phương (1928 - 2017)
Năm xưa ta nói rất nhiều “cực kỳ” và “hết sức”
Tội nghiệp nhất là ta nói chân thành rất mực
Chưa biết rằng “trời” còn xanh hơn “trời xanh”
Ta thiếu sự trầm lắng đúc nên bởi nhiệt tình
Ta cứ nghĩ đồng chí rồi thì không ai xấu nữa
Trong hàng ngũ ta chỉ có chỗ của yêu thương
Đã chọn đường đi, chẳng ai dừng ở giữa
Mạc Tư Khoa còn hơn cả thiên đường
Ta nhất quyết đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ
Hình như đấy là niềm tin, ý chí và tự hào
Mường tượng rằng trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ
Sự ngây thơ đẹp tuyệt vời và ngờ nghệch làm sao
Một phần tư thế kỷ qua đi và bây giờ ta đã biết
Thế nào là thương yêu thế nào là chém giết
Ta đã thấy những chỗ lõm chỗ lồi trên mặt trăng sao
Những vết bùn trên tận đỉnh chín tầng cao
Sức ta tăng bội phần khi ta say đến trở thành rất tỉnh
Ta đã có thể nói với quân thù những lời bình tĩnh:
“Tất cả những gì xấu xa của tao là thuộc về mày
Tất cả những gì tốt đẹp của mày là thuộc về tao”
Năm xưa ta vô tình tô đẹp cuộc đời để mà tin
Nay ta càng thêm tin mà không cần tô gì nữa cả
Quen thuộc rồi mọi bất ngờ kỳ lạ
Ta đã trả giá đau và ta đã học nhìn
Ta đã gặp những điều không hề chờ đợi gặp
Nào đâu phải chỉ là rắn phục giữa vườn hoa
Những kẻ tốt đến yếu mềm chỉ là đồ giẻ rách
Rắn còn nằm cuộn khúc giữa lòng ta
Ta suy nghĩ tám nghìn đêm đánh giặc
Nghiền tâm tư cùng những hạt ngô b**g
Giữa đạn bom ta lọc ra hạnh phúc
Tim dần trong sáng mãi đến vô cùng
Ta đã sống những phút giờ sự thật
Tầm dân tộc ta và kích tấc loài người
Bừng vẻ đẹp chắc và bền của đất
Thung lũng đau xưa vàng rực những mùa vui
Ta hiểu được những ai đã sai và có thể còn sai
Và chất người trong ta cộng sản thêm chút nữa
Trút vỏ thần tượng đi càng lồng lộng con người
Phía trước, đằng sau, bên ngoài và chính giữa
Như Quảng Bình, Vĩnh Linh càng yêu thương trong khói lửa
Ta nhìn hết sự xấu xa và bỗng nở nụ cười
Mở đài địch như mở toang cánh cửa
Nghe nó chửi ta mà tin ở ngày mai
Ta đau lắm những nỗi đau sinh nở
Cuộc đời thân như hơi thở ta ơi
Ta vui lắm những niềm vui cởi mở
Cuộc đời yêu như vợ của ta ơi.

Trong số các nhà thơ Việt Nam hiện đại, Việt Phương (1928 – 2017) là một người hết sức đặc biệt. Ông là một viên chức thuộc Văn phòng Chính phủ và được coi l...

Address

03, Ngõ 357, Hà Huy Tập
Ha Tinh
0328616989

Telephone

+842393608208

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Viện Nghiên cứu Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp & Cộng đồng posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Viện Nghiên cứu Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp & Cộng đồng:

Share

Category