17/12/2018
CÓ PHẢI CHÚNG TA ĐÃ QUÊN GÌ ĐÓ TRONG CUỘC SỐNG ĐẦY BẬN RỘN NÀY?
Thử nghĩ xem, trong một ngày có bao nhiều lần bạn nghĩ về CHA mình?
Chắc hẳn sẽ phải có người giật mình bởi thậm chí có cả những tuần, những tháng, bạn chẳng bao giờ bận nghĩ ngợi gì đến việc CHA đang ở đâu, đang làm gì hay CHA có đang gặp khó khăn gì không?
Nhưng CHA bạn lại là người luôn nhắn tin, gọi điện để thăm hỏi bạn trước, luôn muốn biết cuộc sống của bạn thế nào, có ổn không, có cần giúp đỡ gì không để kịp thời hỗ trợ.
Đôi lúc có những người lại thấy CHA thật phiền phức bởi luôn “huyên thuyên” những điều “đã biết”
Nhưng CHA luôn là thế, luôn dõi theo từng bước chân của con dẫu cho con có là một hai tuổi hay ba bốn chục tuổi đi nữa, trong mắt CHA, con luôn là đứa cần được che chở nhất.
Cuộc sống là thế, thời gian sẽ đẩy bạn xa khỏi tầm tay của CHA, đưa bạn đi đến những chân trời xanh mới, hoặc tốt, hoặc xấu. Rồi bạn sẽ có lúc mãi mê bận rộn với những nghĩ suy của riêng mình mà quên đi những ngày thơ ấu tươi đẹp từng núp sau vai cha để tránh trận mưa rào.
Bạn có thể sẽ lao nhanh trên đường đời, vui vẻ bên những con người mới mẽ, chia sẻ những điều thú vị cùng với những người bên ngoài xã hội rộng lớn kia và chỉ nghĩ về CHA khi vấp ngã và muốn dừng lại.
Rồi có những lúc cả thế giới đều quay mặt với bạn thì đằng sau vẫn luôn có một người dang rộng bờ vai để ôm bạn vào lòng, đó là CHA.
Bất chợt một ngày bế tắt, mọi người không ai hiểu, không ai đứng về phía mình nữa. Quay về bên căn phòng nhỏ, có CHA thủ thỉ “Không được thì thôi, còn cha thì sợ gì” tự dưng bạn sẽ cảm thấy chưa bao giờ mạnh mẽ đến vậy!
Chúng ta cứ vô thức bước về phía trước nhanh như một cơn gió mà đôi lúc lại quên một sự thật đau lòng rằng, thời gian trôi, chúng ta bước một bước, cha mẹ lại lùi một bước.
Chúng ta có thể đợi đến lúc giàu mạnh hơn rồi mới đền đáp những công ơn mà bậc sinh thành đã trao tặng nhưng họ thì không thể đợi lâu hơn bạn được.
Thế nên, một phút được nghe CHA nói khi còn có thể cũng là một phút quý giá mà bạn sẽ không cảm thấy tự trách khi không còn cơ hội nữa, bây giờ không đền đáp thì đợi đến bao giờ?
Là một người con, nếu không làm được nhiều, chúng ta đều có thể làm những điều nhỏ nhặt nhất để khiến CHA vui lòng, một bữa ăn tự nấu, một lời hỏi han quan tâm, một món quà nhỏ hay thực hiện một nguyện vọng thầm kín nào đó trong sức của mình cũng sẽ làm những người CHA cảm thấy vô vàn hạnh phúc. Bởi đó là tình yêu thương của con mình!
Dịp Tết sắp tới là dịp lễ sum họp của gia đình, là dịp để chúng ta có thể trao yêu thương đến CHA mình, gửi gắm những tình cảm muốn nói mà khó nói đến cho những người luôn thầm lặng đứng bên ta.
Thế nên nhân dịp Tết này, nếu bạn vẫn còn đang do dự về món quà đặc biệt dành để tri ân đến CHA cũng như món quà yêu thương trao tặng ngày Tết thì chúng tôi PXSX Số 1 - BQP xin bật mí một món quà thực sự ý nghĩa, vừa đơn giản lại thật tinh tế.
Đó chính là sản phẩm giày cấp tá của chúng tôi, làm từ da bò cao cấp 100%, với thiết kế đơn giản nhưng tỉ mỉ đến từng đường kim mũi chỉ sẽ làm bật lên sự sang trọng của người mang. Hơn nữa, miếng lót ở cổ giày và đế làm từ cao su non cũng góp phần làm cho người mang cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn.
------------------------
Đặc biệt để tri ân đến những người CHA tần tảo, chúng tôi xin dành tặng 100 suất 50% (thấp hơn giá thị trường 350k) và 1 miếng lót quế khử mùi (trị giá 50k) dành tặng cho 100 người may mắn nhất comment đầu tiên trong bài post này.
Chắc chắn giày cấp tá của chúng tôi sẽ làm bước chân CHA nhẹ nhàng hơn thay bạn!
Nhanh tay lên nào để được hưởng ưu đãi này nhé!
--------------------------------
❂Đặt hàng nhanh nhất tại đây: m.me/GiayTuongGiayTa
❂Hotline: 0963348261 - 0947619916
❂Địa chỉ: 28 Giẽ Hạ - Phú Xuyên - Hà Nội.