03/04/2024
Sáng nay, chồng rủ tôi đi làm chống sét cùng. Nói là đi làm nhưng thực ra tôi chỉ phụ giúp lặt vặt, phần việc chính đều do chồng đảm nhiệm. Chủ nhà là một cặp vợ chồng ông lão hiếu khách. Trước khi bắt đầu công việc, cụ ông đã niềm nở mời chồng tôi uống cà phê. Trong suốt quá trình làm, ông bà liên tục chu đáo mời nước lá, nước ngọt và trái cây. Hai vợ chồng tôi vừa làm vừa nghe hai cụ kể chuyện.
Ông bà năm nay đều đã hơn 70 tuổi. Ông từng sang Đức lao động, sau đó trở về quê hương và cùng bà buôn bán tại Kiến An. Ông chia sẻ rằng ngày trước, hai ông bà cặm cụi làm lụng suốt bao năm, mãi đến tuổi 70 mới chính thức nghỉ hưu. Việc nghỉ hưu một phần là do tuổi tác, một phần cũng bởi công việc kinh doanh không còn thuận lợi như trước. Cuối cùng, ông bà quyết định bán nhà, chuyển về quê sinh sống được 5 năm nay. Nhờ tích góp từ những năm tháng buôn bán, ông bà đã xây dựng được căn nhà khang trang trên mảnh đất do các cụ để lại. Mảnh đất ở Kiến An bán được 3,5 tỷ đồng đã được ông bà gửi tiết kiệm ngân hàng. Do hiếm muộn con cái nên mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do ông bà tự tay quán xuyến. Tiền lãi hàng tháng cũng dư dả để ông bà chi tiêu, chăm sóc sức khỏe.
Bà kể rằng tháng vừa rồi, hai ông bà đi đám xá, thăm người ốm, chủ yếu là người thân trong gia đình, hết hơn 10 triệu đồng. Nghe vậy, tôi tò mò hỏi rằng liệu tháng nào đi nhiều như vậy, ông bà có phải chắt bóp chi tiêu hàng ngày hay không (suy nghĩ này xuất phát từ hoàn cảnh của bản thân tôi). Bà lắc đầu cười và bảo rằng không, ông bà vẫn chi tiêu thoải mái, không cần phải lo lắng hay tằn tiện gì cả. Mặc dù chỉ có hai cụ ở với nhau nhưng cả hai cụ đều rất chăm lo tới nhà cửa. Cụ ông chỉ cho tôi sau khi làm chống sét xong, cụ sẽ làm nốt cái mái che hai bên nhà để mưa gió không hắt được vào tường, vào trong nhà.
Cuộc gặp gỡ với mỗi người đều cho ta những bài học, những giá trị nếu ta chịu quan sát và học hỏi. Cháu xin cảm ơn sự hiếu khách của hai cụ. Cháu xin chúc hai cụ thật nhiều sức khỏe, an vui!