Tuổi trẻ Nghĩa Lợi - Nghĩa Hưng - Nam Định

Tuổi trẻ  Nghĩa Lợi - Nghĩa Hưng - Nam Định Khi bạn sinh ra, mọi người cười trong khi bạn khóc... Hãy sống sao cho khi bạn ch?

15/05/2012

Tìm về cội nguồn
Họ Phạm thôn Ngọc Tỉnh, xã Nghĩa Lợi,
Nghĩa Hưng, Nam Định, khôi phục ngôi từ
đường của dòng họ
Bản tin nội tộc (Số 22/2007), 01-11-2007.
Số lần xem: 122
(Một di tích kháng chiến của xã Nghĩa Lợi)
Từ năm 1940-1941, cụ Phạm Duy Hoàn
(huý Tuần Ơn) dẫn một số con cháu chị họ
Phạm Bổng Điền, xã Ngọc Tỉnh ngoại (nay
là xã Xuân Hoà, huyện Xuân Trường) đi
quai đê lấn biển , lập ấp Cồn Vành (nay là
xã Nghĩa Lợi, Nghĩa Hưng).
Sau đoa cụ Phạm Đức Mậu (con cụ Phạm Duy
Hoàn) cùng một số bà con trong họ đã xây
dựng ngôi Từ đường thờ vị cao thuỷ tổ là
Phạm Phúc Tâm (huý Công Mã) và các vị tổ
kế tiếp. Đó là Từ đường họ Phạm ở Ngọc
Tỉnh, thuộc ngành họ PhầmT Lũ, hậu duệ
của Đức Khởi thuỷ tổ Phạm đạo Soạn dòng
Phạm Phạm Xá, Ý Yên, Nam Định.
Trong cuộc kháng chiến chống Pháp
(1949-1954), cụ Phạm Đức Mậu đào hầm bí
mật trong ngôi Từ đường này để nuôi giấu
cán bộ, cất giữ vũ khí, nen đã được Nhà
nước tặng Huy chương kháng chiến.
Trải qua 65 năm mưa nắng, ngôi Từ đường
này đã bị hư hại nghiêm trọng. Vừa qua, bà
con trong chi họ đã đồng tâm góp công,
góp của khôi phục và tôn tạo lại Từ đường
để giữ gìn một di sản văn hoá của dòng họ
và cũng là một di tích lịch sử kháng chiến
chống Pháp của địa phương – xã Nghĩa Lợi -
đã được tuyên dương là “Đơn vị anh hùng
trong kháng chiến chống Pháp”.
Ngày 23-5-2007 (tức 7- 4 Đinh Hợi), đại diện
đảng, Chính quyền thôn Ngọc Tỉnh, xã Nghĩa
Lợi cùn hơn 100 bà con chi họ, gồm cả già
trẻ, trai gái, dâu rể nội ngoại, kể cả các vị là
thông gia, từ các nơi xa gần đã về dự lễ hội
trọng thể khánh thành Từ đường.
Cũng trong buổi lễ này, toàn thể bà con đã
nhất trí thông qua “Quy ước” của dòng họ
và, cử ra một Ban cán sự để điều hành việc
họ, gồm các vị sau đây:
1. Ông Phạm Đức Mạnh là Trưởng họ
kiêm Trưởng ban cán sự (Ông Phạm Đức
Mạnh còn là Trưởng phòng Tư pháp huyện
và Trưởng ban liên lạc họ Phạm huyện
Nghĩa Hưng).
2. Ông Phạm Quốc Trung là Phó trưởng
ban cán sự.
3. Ông Phạm Viết Quảng là Thủ quỹ.
4. Ông Phạm Đức Thảo là Thủ từ.
Trong buổi liên hoan kết thúc lễ hội, ông
Phạm Minh Liêm – Uỷ viên Ban Liên lạc họ
Phạm Việt Nam, Trưởng ban Liên lạc họ
Phạm Phạm Xá đã phát biểu ý kiến chúc
mừng bà con chi họ Phạm Ngọc Tỉnh đã
hoàn thành việc tôn tạo ngôi Từ đường
trang nghiêm đẹp đẽ này. Ông mong rằng
bà con dòng họ tiếp tục phát huy truyền
thống đoàn kết của dòng họ, thực hiện tốt 4
lời nguyễn của cả dòng họ là:
“Nối chí Tổ tông luyện đức tài,
Nâng cao trí tuệ hướng tương lai ,
Tiến thân lập nghiệp từ cần kiệm,
ích nước lợi nhà vẹn cả hai”
Theo tin của BLL họ Phạm – Phạm Xá
Phạm Minh (ĐT: 04 8583923)

14/05/2012

Đổi thay ở Nghĩa Lợi
Cập nhật lúc19:52, Thứ Bảy, 03/03/2012
(GMT+7)
Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và
nhân dân xã Nghĩa Lợi (Nghĩa Hưng) luôn
đoàn kết, thống nhất, tập trung sức người,
sức của phát triển kinh tế - xã hội, bộ mặt
làng quê ngày một khởi sắc. Trong nghị
quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ 31, nhiệm
kỳ 2010-2015 xác định: khai thác hiệu quả
tiềm năng đất đai, lao động, tập trung phát
triển sản xuất nông nghiệp, CN-TTCN, dịch
vụ; chuyển mạnh sản xuất nông nghiệp
theo hướng sản xuất nông sản hàng hóa
đồng thời tích cực cải tạo hạ tầng cơ sở,
từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh
thần cho nhân dân.
Thi công cầu Bình Lãng, công trình kết hợp giữa giao thông và
thủy lợi trên địa bàn xã Nghĩa Lợi (Nghĩa Hưng).
Thi công cầu Bình Lãng, công trình kết hợp
giữa giao thông và thủy lợi trên địa bàn xã
Nghĩa Lợi (Nghĩa Hưng).
Bám sát những định hướng này, xã vận
động, hướng dẫn bà con nông dân cấy lúa
và trồng các loại cây màu có năng suất, chất
lượng và giá trị kinh tế cao. Năm 2011,
trong tổng số gần 409ha đất nông nghiệp,
xã dành 347ha cấy lúa bằng các giống chất
lượng cao nên năng suất cả năm đạt 122 tạ/
ha; diện tích còn lại trồng các loại rau màu
có giá trị kinh tế cao, góp phần đưa thu
nhập bình quân trên diện tích đất canh tác
lên 85 triệu đồng/ha/năm, trở thành một
trong những xã có phong trào thâm canh,
tăng vụ điển hình của huyện. Tổng giá trị
thu nhập từ trồng trọt năm 2011 của xã
ước đạt 19,6 tỷ đồng, tăng 10,7% so với
cùng kỳ năm trước. Toàn xã hiện có 134ha
nuôi thủy hải sản, trong đó có 20ha đầm
vạng; 86,5ha nuôi tôm, cá nước lợ; 27,5ha
vùng xâm canh ven sông, ao, hồ và diện tích
chuyển đổi tạo nên giá trị thu nhập hằng
năm khoảng 12 tỷ đồng. Phong trào chăn
nuôi theo hướng trang trại, gia trại ở xã
Nghĩa Lợi cũng đang phát triển mạnh tạo
việc làm và thu nhập khá cho nhiều hộ nông
dân. Hiện tại, xã có 2.724 con lợn, 136 con
trâu bò, gần 32 nghìn con gia cầm, thủy
cầm. Do thực hiện tốt công tác tuyên truyền
phòng chống dịch bệnh, tổ chức tốt việc
tiêm phòng (đạt tỷ lệ hơn 80%) nên không
xảy ra dịch bệnh. Tổng thu nhập từ chăn
nuôi của các hộ trong xã ước đạt gần 7 tỷ
đồng/năm. Ngành nghề, thương mại, dịch
vụ của xã cũng phát triển khá toàn diện. Với
nhiều cơ chế khuyến khích đưa nghề về địa
phương nên hiện nay xã Nghĩa Lợi có 756
lao động làm nghề đan cói xuất khẩu, may
mặc, mộc mỹ nghệ. Ngoài ra, xã còn có 49
người đi lao động ở nước ngoài, hơn 600
người đi làm ăn tại các thành phố lớn và
hàng trăm thợ xây có tay nghề khá đảm
nhận thi công nhiều công trình dân dụng ở
trong và ngoài huyện. Những năm qua, tổng
thu nhập trong toàn xã đạt khoảng gần 90
tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt
13 triệu đồng/năm. Trong cơ cấu kinh tế
của địa phương, sản xuất nông nghiệp, thủy
sản chiếm 44%; ngành nghề tiểu thủ công
nghiệp, dịch vụ chiếm 17,6%, còn lại là các
lĩnh vực khác…
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển
kinh tế, xã Nghĩa Lợi đang tập trung các
nguồn vốn của Nhà nước, ngân sách xã, HTX
nông nghiệp và đóng góp của nhân dân để
đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn
theo hướng hiện đại, phục vụ yêu cầu phát
triển sản xuất. Hệ thống đường giao thông
trên địa bàn xã có tổng chiều dài 54,47km
bao gồm đường tỉnh lộ, đường liên xã,
đường d**g xóm và đường ra đồng; trong
đó 8,5km đã được rải nhựa, 16,3km đổ bê
tông. Trong thời gian tới, Nghĩa Lợi tập
trung rải nhựa hơn 3km đường trục chính,
cứng hóa 12km đường liên thôn, đường
trục xóm bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật. Đối
với hệ thống đường ra đồng, xã đang thực
hiện đắp đủ bề mặt nền theo quy hoạch của
chương trình xây dựng nông thôn mới,
đồng thời từng bước huy động kinh phí đổ
bê tông hơn 24km các tuyến đường thiết
yếu phục vụ đưa cơ giới hoá vào sản xuất
nông nghiệp. Đối với hệ thống thủy lợi,
trong năm 2011 được sự quan tâm của Nhà
nước, xã Nghĩa Lợi đã tiếp nhận dự án nâng
cấp mở rộng đường, lát mái kè sông Quần
Vinh I và Quần Vinh II có tổng chiều dài
3,5km. Công trình đưa vào sử dụng không
chỉ tạo nên cảnh quan mới, sạch đẹp cho
quê hương mà còn góp phần thuận lợi đưa
nước tưới tiêu đến hầu hết diện tích canh
tác của địa phương ngay trong vụ xuân này.
Cùng với đó, xã cũng thường xuyên tổ chức
nạo vét, khơi thông dòng chảy 147 kênh
mương tưới tiêu nước có tổng chiều dài
55,2km, 142 cống tại 16 đội sản xuất.
Từ việc tập trung thâm canh, gối vụ, quy
vùng sản xuất tạo ra giá trị thu nhập cao
trên từng đơn vị diện tích canh tác và nỗ lực
xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội, chắc chắn
đời sống của nhân dân Nghĩa Lợi sẽ không
ngừng được nâng lên, xứng đáng với truyền
thống của quê hương anh hùng trong thời
kỳ đổi mới.

13/05/2012

Nghĩa Lợi, Nghĩa Hưng
Nghĩa Lợi là xã thuộc huyện Nghĩa Hưng,
tỉnh Nam Định, Việt Nam. Đây là điểm cuối
cùng của tỉnh lộ 490.
Nghĩa Lợi, Nghĩa Hưng
Tỉnh/Thành phố Nam Định
Quận/Huyện/Thị
xã Nghĩa Hưng
Diện tích 5,45[1] km²
Số dân 5.810 người
(1999)[2]
Mật độ dân số 1.066 (1999) người/
km²
Mã đơn vị hành
chính 13954[3]
Mã bưu chính
Địa giới hành chính
Xã Nghĩa Lợi nằm ở phía nam huyện Nghĩa
Hưng.
Phía bắc giáp các xã Nghĩa Thành, Nghĩa
Tân và Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Hưng.
Phía đông giáp xã Nghĩa Thắng, huyện
Nghĩa Hưng.
Phía nam giáp xã Nghĩa Phúc và thị trấn
Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng.
Phía tây giáp các xã Nghĩa Lâm và Nghĩa
Thành, huyện Nghĩa Hưng.
Xã Nghĩa Lợi được thành lập từ những năm
30 của Thế kỷ 20, là kết quả của quá trình
chuyển cư từ những huyện khác của tỉnh
Nam Định ( Ý Yên, Hải Hậu, Xuân Trường,
Nam Trực,...). Do vậy, các cộng đồng dân cư
này hầu hết đều mang theo những phong
tục, tên làng của những miền quê cũ. Xã
này cùng 5 xã, thị trấn nằm ở cực nam của
huyện Nghĩa Hưng đã được UNESCO đưa
vào danh sách các địa danh thuộc khu dự
trữ sinh quyển châu thổ sông Hồng.
Đơn vị hành chính
Xã Nghĩa Lợi có 16 đơn vị trực thuộc:
Phương Đê (Đội 1), Nam Dương (Đội 2),
Nam Điền (Đội 3), Ngọc Tỉnh (Đội 4), Ngọc
Ninh (Đội 5), Bùi Chu (Đôi 6), Kiên Thành
(Đội 7), Tràng Sinh (Đội 8), Cầu Cổ (Đội 9),
Sỹ Lạc (Đội 10), Đồng Nhân (Đội 11), Vinh
Phú (Đội 12), Đồng Trạch (Đội 13), Đồng
Nam (Đội 14), Đồng Mỹ (Đội 15), Tân Bình
(Đội 16)

12/05/2012

Happy mother's day!

12/05/2012

CON TRAI CŨNG CẦN PHẢI KHÓC
---~---
Cha tôi là một người lái xe giao bánh mì. Ngày
bé, mỗi khi đi chơi, tôi thường nắm lấy ngón
tay út của ông. Có lần, tôi bị vấp ngã và òa
khóc. Cha đỡ tôi lên âu yếm: "Không sao đâu,
con trai. Đôi khi con cũng cần phải khóc, như
thế cũng không sao cả". Tôi không bao giờ
quên câu nói đó.
Cha con tôi cùng mê bóng đá. Dù được coi là
một đứa trẻ khá lỳ lợm, tôi vẫn khóc khi đội
bóng mà tôi ưa thích tuột mất chức vô địch.
Lúc ấy, cha tôi vỗ vai tôi và bảo: "Không sao
đâu con, đôi khi con trai cũng cần phải khóc,
như thế cũng không sao cả". Chẳng hiểu sao,
khi nghe cha nói thế, tôi lại nín khóc.
Rồi tôi thi vào một trường trung học xa nhà
và ở ký túc xá. Có những buổi sáng mùa đông
sớm tinh mơ, lạnh buốt, cha tôi ghé qua ký
túc xá trên chiếc xe lớn chở bánh mì nóng
đến giao cho các cửa hàng, đưa cho tôi mấy
cái bánh mì nóng rực, không quên phần cho
mấy đứa bạn ở cùng phòng tôi, rồi lại vội vã
đi giao hàng cho kịp giờ.
Năm học lớp 12, đội tuyển bóng đá trường
tôi được vào trận chung kết giải bóng đá
trung học toàn quốc. Cha tôi gọi điện và nói
rằng ông rất buồn vì vẫn phải giao bánh mì ở
xa, nếu tới nơi tôi thi đấu, ông phải lái xe 3
tiếng đồng hồ. Nhưng ông hứa sẽ nghe
tường thuật qua đài.
Hôm ấy, tôi được thay vào sân khi trận bóng
đã đi đến nửa hiệp hai. Khi chạy vào sân, theo
thói quen, tôi nhìn quanh một vòng. Và ở gần
chỗ gửi xe, tôi nhìn thấy chiếc xe của cha. Cha
đã dậy sớm, đi giao hết bánh mì, rồi lái xe 3
tiếng đồng hồ để tới đây, mong muốn được
xem ít nhất là phần cuối của trận đấu có tôi.
Đeo chiếc huy chương vàng, chạy lại gần cha,
mắt tôi đỏ lên. Không chỉ xúc động vì chức vô
địch mà còn vì ông đã tới. Ông lại vỗ vai tôi:
"Không sao đâu con, đôi khi con trai cũng cần
phải khóc, như thế cũng không sao cả".
Nhiều năm sau, vào một buổi sáng sớm,
khoảng 5 giờ sáng, tôi có điện thoại. Có
người báo là cha tôi vừa mất trong một tai
nạn giao thông. Cha lái xe đi giao bánh mì từ
lúc tờ mờ sáng, trời lại có mưa nên không
nhìn rõ một đàn gia súc húc đổ hàng rào và
chạy ra quốc lộ. Tôi đã òa lên khóc như một
đứa trẻ. Lần này, không có ai nói với tôi rằng
con trai khóc cũng không sao cả.
Cha ra đi để lại trong tôi một vùng trống rỗng.
Nhưng rồi nó được lấp đầy một cách kỳ lạ vào
một buổi chiều khi cậu con trai nhỏ của tôi
sụt sịt chạy lại: "Bố, con bị loại khỏi đội bóng
của lớp rồi". Tôi nhấc bổng cậu con trai lên,
hứa sẽ dạy cho con chơi bóng để bất kỳ đội
bóng nào cũng mơ ước có cậu, rồi bỗng tôi
thấy mình nói: "Không sao đâu con trai. Đôi
khi con cũng cần phải khóc, như thế không
sao cả". Sau câu nói ấy của tôi, nước mắt cậu
nhóc ngừng rơi, nhường chỗ cho một nụ
cười.
Cha tôi vẫn sống trong lòng chúng tôi một
cách tuyệt vời như thế đấy.

12/05/2012

Năm ấy cô yêu anh, cô là một cô gái đẹp và
tao nhã, và anh là một người đàn ông lười
biếng vô công rỗi nghề.
Bạn bè ai cũng không tán thành, ba mẹ thì
nói cô đang đánh cược hạnh phúc của mình.
Hai người quen nhau, anh như biến thành
một con người khác, nỗ lực cầu tiến. Vài năm
sau, sự nghiệp của anh thành công và đứng
vững trên thương trường.
Cô hỏi anh năm xưa vì nguyên nhân gì khiến
anh lại thay đổi thành một con người khác
thế.
Anh đáp : Em dùng hạnh phúc cuộc đời mình
đi cá cược, anh làm sao có thể để em thua
chứ …
Và không chỉ có thế, bạn có nhận ra cũng có
những người đang đánh cược cuộc đời mình
vì bạn hay không? Như bố mẹ bạn vậy.
Cuộc đời là một canh bạc. Bạn phải thắng
trong canh bạc cuộc đời ấy. Bạn hiểu không?
*********************
♥ ♥ ~

10/05/2012

Nghĩa Lợi dấu yêu

Address

Nghĩa Lợi
Hòa Dinh

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tuổi trẻ Nghĩa Lợi - Nghĩa Hưng - Nam Định posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Tuổi trẻ Nghĩa Lợi - Nghĩa Hưng - Nam Định:

Share