05/01/2025
"Con gái nhà quan đẹp thì càng làm đẹp cửa đẹp nhà nhà quan, còn con gái nhà dân đã trắng mà đẹp thì chỉ làm lo làm muộn phiền cho cha mẹ. Bố cô đã già yếu mà năm nào cũng phải chăm đi ở cuống cho con gái, vì cụ sợ quan nhìn được mặt con mình. Mẹ của cô thì bắt cô mặc váy vá, không cho cô mang khăn đội đầu trắng và không cho mang thắt lưng thêu vì sợ các chúa đất thổ ty nhìn thấy sắc đẹp của cô".
Lần đầu tiên đọc khi còn học phổ thông, thực sự mình đã không có nhiều ấn tượng lắm cho tới khi sau này có dịp đi lên những vùng cao và được gặp những cô gái Mường, mình đã phải tìm và đọc lại những truyện ngắn đó, những truyện ngắn của nhà văn Tô Hoài về xứ Mường Hoà Bình mà đoạn mở đầu ở trên là trong truyện cụ miêu tả về nét đẹp của một cô gái Mường, con nhà dân thường trước cách mạng tháng tám.
-/--
Xóm Mừng, nổi tiếng bởi có một đồi hoa với miếu bản và cây đa di sản có vị thế cảnh quan giữa đại ngàn rất đẹp, tuy vậy đó không phải là tất cả, có rất nhiều điều khác nữa sẽ khiến bạn luyến lưu nếu đã chót đến đây một lần.
Oeo căm ^^
📍Xóm Mừng, 1/2025
📸Ảnh tổng hợp từ bà con và quý anh chị du khachd.