02/02/2024
Tớ và cậu ... Thuở ấy tóc đuôi gà...
Đối diện hai nhà chẳng cách xa..
Tắm nắng ngày hè nghe mẹ mắng
Dầm mưa tháng hạ để Ba la
Ngày kia má đỏ tình yêu thắm
Buổi nọ trầu cau kết mặn mà
Sáng tối cùng nhìn nhau chóng lớn.
Chiều rơi bóng tựa đếm ngày qua.
Chuyện của đôi mình như áng thơ
Thanh mai trúc mã đẹp không ngờ
Hoa rơi hữu ý vào nơi mộng
Nước chảy vô tình cập bến mơ
Lữ khách say lòng mong mỏi đợi
Thuyền quyên loã ngọc khát khao chờ
Lương duyên gặp gỡ nào hơn thế
Tuyệt tác dâng trào đến ngẩn ngơ.
Sam và Ốc
(Cách nhau 8 ngày tuổi)
Thành mai trúc mã... 💕💕💕💕