28/03/2026
Chào bà con! Mùa xuân cũng đã đi về cuối, nay ad rảnh đi rừng tìm măng, nhìn xa xăm tụi bạn đang làm ăn Bling ad lại hờn. Ad xin tặng bài thơ cho quý bà con để giãi bày tâm tư tình cảm của chàng trai Nà Luộc:
Nghe lời mẹ dặn bỏ Bắc Ninh
Giờ đây măng đắng một mình con ăn
Nhìn về tụi bạn xa xăm
Tăng ca cày cuốc đêm nằm chơi game
Rượu chè thì uống triền miên
Vui cùng A Dỉnh công viên Lãm Làng
Ngắm mèn mén nhảy hoa ban
Ai đồ tik tok xốn sang lòng người
Đêm về nằm võng nghỉ ngơi
Ad quyết định xin rời quê hương
Tạm biệt xóm nhỏ, người thương
Bắc Ninh thẳng tiến lên đường làm ăn
Đi tìm cuộc tình trăm năm
Ad xin hứa nửa năm mới về
Ad giữ trọn lời thề
Tiền tỷ chưa có chưa về quê hương.
Thân ái! Chào quyết thắng