Vách Đá Trắng, Hà Giang

Vách Đá Trắng, Hà Giang Vách đá trắng là một điểm cắm trại, ngắm cảnh với view đẹp nổi tiếng trên đèo Mã Pì Lèng B, Mèo Vạc, Hà Giang Từ đó không ai leo lên để hái thuốc nữa.
(1)

Vách đá trắng là lưng của một ngọn núi thuộc đỉnh đèo Mã Pì Lèng - một trong những con đèo hiểm trở nhất Việt Nam.

Để có thể đến được đây, du khách thường xuất phát từ tượng đài Thanh niên xung phong trên đèo Mã Pì Lèng (thôn Séo Sả Lủng, xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc, Hà Giang). Quãng đường từ khu vực tượng đài đến Vách đá trắng khoảng 5km. Tuy nhiên, chỉ có 3km đầu tiên là đường bê tông, mặt đườn

g rộng chừng 2m. Phần còn lại là con đường đá quanh co, uốn lượn lên xuống theo triền núi chỉ vừa đủ cho một người đi. Du khách thường gửi xe ở khu vực tượng đài sau đó thuê người dân địa phương chở xe máy với giá 50.000-100.000 đồng 3km đầu tiên. Đoạn đường này tuy ngắn nhưng khá hiểm trở, nhiều dốc lên xuống, quanh co, một bên là núi đá, một bên vực sâu. Thường chỉ những người dân địa phương đã quen với địa hình mới dám di chuyển qua cung đường này. Ngồi sau tay lái của các tài xế, du khách sẽ có cảm giác hồi hộp, thú vị như tham gia một trò chơi cảm giác mạnh. Nếu ai không quen với cảm giác này có thể lựa chọn đi bộ từ khu vực tượng đài. Truyền thuyết gắn liền với Vách đá trắng Hà Giang

Người dân ở đây kể lại rằng xưa kia ở Mèo Vạc có 1 ngọn núi cao và đặc biệt ở ngọn núi này bạn chỉ có thể ngước mắt nhìn lên chứ không thể leo lên được. Ở trên đỉnh núi này có 1 cô tiên rất xinh đẹp và tốt bụng. Thường ngày, nàng tiên sẽ ngồi ngắm sông Nho Quế từ trên đỉnh núi và ca hát say sưa. Cuộc sống mưa thuận gió hòa, bình yên, ấm áp của người dân địa phương cũng được che chở bởi nàng tiên này. Để ghi nhớ công ơn của nàng nhiều người dân tộc Mông đã đặt tên ngọn núi này là "Chua Lành Gấu", có ý nghĩa là núi Cô Tiên. Ngoài ra, ở giữa vách đá cao nhất còn có một loài thuốc cực quý, chữa được bách bệnh khiến cho nhiều người tin rằng chỉ cần dùng nó sẽ trường sinh bất lão. Tuy nhiên vì cây thuốc này nằm quá cao nên không ai có thể hái được.

Ở trong bản có 1 đôi vợ chồng trẻ nhưng không may người vợ bị bệnh nan y dù đã chạy chữa nhiều nơi vẫn không thuyên giảm. Bất lực không thể nhìn vợ chết, người chồng đã quyết định leo núi để hái cây thuốc cứu vợ. Kỳ lạ thay khi hái thuốc chàng trai mang theo hàng trăm cọc gỗ, tuy nhiên sau khi lấy được thuốc thì cọc gỗ biến mất. Về sau trên đỉnh núi cũng xuất hiện 1 đôi vách núi đá trắng, 1 bên là Vách Chồng, vách nhỏ hơn gọi là Vách Vợ. Người dân địa phương xem vách đá là một chốn linh thiêng, vào dịp lễ tết hàng năm, người Mông vẫn thường đến chân vách đá để thờ cúng. Có người lại nói rằng, tấm lòng của người chồng đã làm cho cô tiên cảm động. Dù không tìm được thuốc quý nhưng những giọt nước rơi từ vách đá xuống những tán cây cũng được gọi là “nước mắt nàng tiên”, ai uống vào thì sẽ luôn khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn. Vì thế, nhiều du khách đi tour du lịch Hà Giang đến vách núi này cũng hứng lấy những giọt nước, cảm tạ cô tiên cho họ vận may.

Dường như mùa đông đã về ....📸Tánh Duyên
31/10/2024

Dường như mùa đông đã về ....
📸Tánh Duyên

Có một kiểu hạnh phúc là tự do, bạn sẽ cảm nhận rất rõ điều đó khi đứng ở đây, lùa tầm mắt ra xa ngắm nhìn khung cảnh và...
01/01/2024

Có một kiểu hạnh phúc là tự do, bạn sẽ cảm nhận rất rõ điều đó khi đứng ở đây, lùa tầm mắt ra xa ngắm nhìn khung cảnh và bầu ngực căng tràn nhiệt huyết mê say.
📍Vách Đá Trắng,
📸Hoà Luty

Ở dưới xuôi chúng mình gọi view này là view triệu đô...📸Phượng Ớt
23/12/2023

Ở dưới xuôi chúng mình gọi view này là view triệu đô...
📸Phượng Ớt

Hoa và nắng trên đường leo Vách Đá Trắng,
03/12/2023

Hoa và nắng trên đường leo Vách Đá Trắng,

Cung trekking và góc view triệu đô từ Vách Đá Trắng,📸HồngNhi
10/11/2023

Cung trekking và góc view triệu đô từ Vách Đá Trắng,
📸HồngNhi

Đêm @ Vách Đá Trắng,📸HoangAngHaGiang
13/10/2023

Đêm @ Vách Đá Trắng,
📸HoangAngHaGiang

Camping trên Vách Đá Trắng,📸Mai Vinh
25/06/2023

Camping trên Vách Đá Trắng,
📸Mai Vinh

Vách Đá TrắngVách đá trắng hay tên khác là vách đá thần là lưng của một ngọn núi thuộc đỉnh đèo Mã Pì Lèng B ( đèo Mã Pì...
27/05/2023

Vách Đá Trắng
Vách đá trắng hay tên khác là vách đá thần là lưng của một ngọn núi thuộc đỉnh đèo Mã Pì Lèng B ( đèo Mã Pì Lèng nhỏ ) - nơi đấy có một hốc núi lớn là điểm cắm trại mạo hiểm có tầm view ra Sông Nho Quế, cực đẹp.

Để có thể đến được đây, du khách thường xuất phát từ tượng đài Thanh niên xung phong trên Đèo Mã Pì Lèng (thôn Séo Sả Lủng, xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc, Hà Giang).
Quãng đường từ khu vực tượng đài đến Vách đá trắng khoảng 5km. Tuy nhiên, chỉ có 3km đầu tiên là đường bê tông, mặt đường rộng chừng 2m. Phần còn lại là con đường đá quanh co, uốn lượn lên xuống theo triền núi chỉ vừa đủ cho một người đi.
Du khách thường gửi xe ở khu vực tượng đài sau đó thuê người dân địa phương chở xe máy với giá 50.000-100.000 đồng 3km đầu tiên. Đoạn đường này tuy ngắn nhưng khá hiểm trở, nhiều dốc lên xuống, quanh co, một bên là núi đá, một bên vực sâu.

Thường chỉ những người dân địa phương đã quen với địa hình mới dám di chuyển qua cung đường này. Ngồi sau tay lái của các tài xế, du khách sẽ có cảm giác hồi hộp, thú vị như tham gia một trò chơi cảm giác mạnh. Nếu ai không quen với cảm giác này có thể lựa chọn đi bộ từ khu vực tượng đài.

Truyền thuyết Vách đá trắng
Người dân ở đây kể lại rằng xưa kia ở Mèo Vạc có 1 ngọn núi cao và đặc biệt ở ngọn núi này bạn chỉ có thể ngước mắt nhìn lên chứ không thể leo lên được. Ở trên đỉnh núi này có 1 cô tiên rất xinh đẹp và tốt bụng. Thường ngày, nàng tiên sẽ ngồi ngắm sông Nho Quế từ trên đỉnh núi và ca hát say sưa. Cuộc sống mưa thuận gió hòa, bình yên, ấm áp của người dân địa phương cũng được che chở bởi nàng tiên này. Để ghi nhớ công ơn của nàng nhiều người dân tộc Mông đã đặt tên ngọn núi này là "Chua Lành Gấu", có ý nghĩa là núi Cô Tiên.

Ngoài ra, ở giữa vách đá cao nhất còn có một loài thuốc cực quý, chữa được bách bệnh khiến cho nhiều người tin rằng chỉ cần dùng nó sẽ trường sinh bất lão. Tuy nhiên vì cây thuốc này nằm quá cao nên không ai có thể hái được.

Ở trong bản có 1 đôi vợ chồng trẻ nhưng không may người vợ bị bệnh nan y dù đã chạy chữa nhiều nơi vẫn không thuyên giảm. Bất lực không thể nhìn vợ chết, người chồng đã quyết định leo núi để hái cây thuốc cứu vợ. Kỳ lạ thay khi hái thuốc chàng trai mang theo hàng trăm cọc gỗ, tuy nhiên sau khi lấy được thuốc thì cọc gỗ biến mất. Từ đó không ai leo lên để hái thuốc nữa. Về sau trên đỉnh núi cũng xuất hiện 1 đôi vách núi đá trắng, 1 bên là Vách Chồng, vách nhỏ hơn gọi là Vách Vợ. Người dân địa phương xem vách đá là một chốn linh thiêng, vào dịp lễ tết hàng năm, người Mông vẫn thường đến chân vách đá để thờ cúng.

Có người lại nói rằng, tấm lòng của người chồng đã làm cho cô tiên cảm động. Dù không tìm được thuốc quý nhưng những giọt nước rơi từ vách đá xuống những tán cây cũng được gọi là “nước mắt nàng tiên”, ai uống vào thì sẽ luôn khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn. Vì thế, nhiều du khách đi tour du lịch Hà Giang đến vách núi này cũng hứng lấy những giọt nước, cảm tạ cô tiên cho họ vận may.
-/--

Hà Giang, miền biên viễn cực Bắc của tổ quốc với núi sông hùng vỹ, cảnh sắc ban sơ khiến cho du khách đã trót đến dù chỉ một lần là sẽ mãi mong nhớ. Du lịch nổi tiếng bởi những trải nghiệm khám phá với 2 cung đường chính là:
Cung Đường Hạnh Phúc,, với những câu chuyện của đá và hoa
0. Nghĩa trang Vị Xuyên
1. Cổng trời Bắc Sum
2. Thạch Sơn Thần - Cổng trời Quản Bạ
3. Cây cô đơn - Rừng thông Yên Minh, Thị trấn Yên Minh
4. Dốc Thẩm Mã - Phố Cáo - Dốc Chín Khoanh - Phó Bảng
5. Nhà Của Pao - Làng văn hoá du lịch Lũng Cẩm - Sủng Là
6. Lao Xa ( miền đá nở hoa )
7. Nhà Vương - Dinh Thự Vua Mèo, - Sà Phìn
8. Ma Lé - Cột cờ Lũng Cú - Thôn Lô Lô Chải ( bản làng cực Bắc nơi địa đầu tổ quốc )
9. Thị trấn Đồng Văn, Phố Cổ Đồng Văn
10. Đèo Mã Pì Lèng - Sông Nho Quế, - Vực Tu Sản
11. Thị trấn Mèo Vạc, - Chợ tình Khau Vai
12. Đường chữ M
13. Du Già ( cõi tiên )
14. Suối bản Án, hang Thẩm Lín
15-> Thành phố Hà Giang ( Km0 - Hà Giang )

Cung đường: Xín Mần - Hoàng Su Phì
0. Thảo nguyên Suôi Thầu
1. Thác Tiên, đèo Gió
3. Bãi đá cổ Nấm Dẩn
4. Nậm Hồng, Thông Nguyên
5. Bản Phùng
6. Chiêu Lầu Thi

=> Cùng chung tay quảng bá Du lịch Hà Giang, hãy tham gia, chia sẻ và đón nhận nhiều hơn những thông tin, chuyện kể tại nhóm:
Du lịch Hà Giang - Chuyện kể những cung đường

Address

Mã Pì Lèng B
Hà Giang
310000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Vách Đá Trắng, Hà Giang posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share