26/10/2025
CHIÊU TRÒ BẨN CỦA KẺ PHẢN ĐỘNG VÀ TẦM VÓC CỦA MỘT DÂN TỘC NHÂN VĂN
***
Những ngày qua, mạng xã hội lại ồn ào bởi luận điệu xuyên tạc quanh con số “Việt Nam viện trợ Cuba 615 tỷ đồng,...”. Một số kẻ cố tình gán ghép, cắt xén thông tin để gieo vào lòng dân sự hoài nghi rằng “dân mình còn khổ sao còn giúp người khác?”. Nghe qua tưởng có lý, nhưng thực chất đó là cái bẫy ngôn từ đầy ác ý, được dựng lên bởi những kẻ mưu toan chống phá, kích động tâm lý ích kỷ, chia rẽ lòng dân với Đảng, Nhà nước và bạn bè quốc tế.
Thực tế, con số 615 tỷ đồng không phải là “tiền mặt” rút từ ngân sách quốc gia mang đi biếu tặng, mà là sự đóng góp bằng tấm lòng tri ân của Nhân dân Việt Nam với Nhân dân Cuba, trở thành tổng giá trị hợp tác Việt Nam - Cuba trong nhiều lĩnh vực: y tế, giáo dục, nông nghiệp, công nghệ sinh học… Một phần là hàng hóa, thiết bị, hỗ trợ kỹ thuật; phần khác là học bổng, chuyển giao chuyên môn. Đó là kết quả của quá trình hợp tác hơn 65 năm, bền bỉ và thủy chung, chứ không phải “viện trợ hào phóng bất ngờ” như những kẻ phản động cố tình bóp méo.
Hãy nhớ lại lịch sử: khi Việt Nam còn chìm trong bom đạn, Cuba đã viện trợ thuốc men, gửi bác sĩ, tặng gạo, xây nhà máy, bệnh viện, hoàn toàn không hoàn lại. Tình nghĩa ấy không thể đong đếm bằng tiền. Nay Nhân dân Việt Nam dang tay giúp lại bạn hiền khi họ gặp khó, đó là sự đáp nghĩa trọn vẹn, nghĩa tình son sắt của những người biết trước - sau, thủy chung.
Một dân tộc từng nhận được tình người giữa bão tố, nay biết chia sẻ, biết giúp đỡ, đó không phải là “xa xỉ”, mà là phẩm chất của quốc gia có nhân cách lớn. Giúp bạn không có nghĩa là quên mình. Bởi song song với các hoạt động hợp tác quốc tế, Đảng và Nhà nước luôn ưu tiên cao nhất cho phúc lợi Nhân dân, cứu trợ thiên tai, giảm nghèo, phát triển vùng sâu, vùng xa.
Cụ thể, theo thống kê mới nhất của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ VN), tính đến chiều tối ngày 17/10/2025, số tiền các cá nhân, đơn vị, tổ chức đã đăng ký ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lũ là gần 1.025 tỷ đồng. Trong đó, đã có phần phân bổ hỗ trợ 258,2 tỷ đồng, riêng khảo sát và hỗ trợ cho 7.500 hộ có nhà sập/hư hỏng nặng với tổng kinh phí 161 tỷ đồng. Việc này cho thấy rõ, ngay khi nhân dân gặp thiên tai tại chính mảnh đất Việt Nam, mọi lực lượng đều vào cuộc, vận động trên diện rộng, không bỏ ai lại phía sau.
Chính những kẻ ngồi trước màn hình, chỉ biết “đếm tiền người khác” mà không thấy giọt mồ hôi của bộ đội gùi hàng vượt suối, hay cán bộ xã thức trắng đêm ở vùng lũ mới thật sự là kẻ vô tâm và bất nghĩa. Chúng mượn danh “yêu nước” để gieo mầm nghi kỵ, kích động lòng dân, chia rẽ khối đại đoàn kết. Nhưng chẳng ai có thể yêu nước bằng cách nói xấu Tổ quốc mình, cũng như không ai thật sự thương dân nếu suốt ngày gieo vào lòng dân nỗi hoài nghi về Nhà nước.
Chúng ta cần tỉnh táo để thấy rằng, viện trợ và hợp tác quốc tế là nghĩa vụ, là quyền lợi, và là biểu hiện của bản lĩnh quốc gia. Một Việt Nam biết chia sẻ, biết dang tay, chính là một Việt Nam được bạn bè quốc tế kính trọng, tin cậy. Lòng nhân không có biên giới, và đó là giá trị làm nên sức mạnh mềm của dân tộc Việt Nam trên trường quốc tế.
Những kẻ núp bóng “tự do ngôn luận” để xuyên tạc chính sách, bôi nhọ hình ảnh đất nước, thực chất đang cố gắng chọc thủng niềm tin của Nhân dân, làm phai mờ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhưng chúng đã lầm, bởi mỗi người dân Việt Nam, khi hiểu đúng, đều sẽ nhận ra: Giúp bạn là giữ nghĩa, giúp dân là giữ gốc, và hai điều đó chưa bao giờ tách rời nhau.
Một quốc gia mạnh không chỉ ở kinh tế hay quân sự mà ở tấm lòng nhân ái và sự trung thành với những giá trị đạo lý. Việt Nam hôm nay, với tinh thần “thêm bạn bớt thù”, “giúp bạn như giúp mình”, đang chứng minh cho thế giới thấy rằng, giá trị của lòng nhân ái luôn cao hơn mọi luận điệu thù hằn.
Kẻ nào cố tình xuyên tạc lòng nhân ấy thành “bất nghĩa” mới chính là những kẻ phản nhân tâm, phản đạo lý, phản dân tộc. Chúng không hề vì dân, mà chỉ vì mục tiêu đen tối là chia rẽ lòng dân, phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, làm tổn thương khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Nhưng chúng đã lầm rồi, bởi dân Việt Nam từ miền xuôi đến miền ngược, từ đồng bằng đến hải đảo vẫn luôn hiểu rằng: Giúp bạn là nghĩa, giúp dân là gốc. Giữ nghĩa với bạn bè quốc tế cũng là giữ danh dự, giữ niềm tin và giữ vị thế của Tổ quốc trên trường đời. Một đất nước từng đi qua chiến tranh bằng tình người sẽ không bao giờ để tình người bị xuyên tạc bởi dối trá.