Đoàn Thanh Niên xã Diên Tân

Đoàn Thanh Niên xã Diên Tân Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Đoàn Thanh Niên xã Diên Tân, Political organisation, xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, Diên Khánh.

❤️❤️HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN ❤️❤️⏰ Thời gian: Vào lúc 7h00 - 11h00, Chủ nhật ngày 25/5/2025⛳️ Địa điểm: Trung tâm Văn hóa - ...
22/05/2025

❤️❤️HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN ❤️❤️
⏰ Thời gian: Vào lúc 7h00 - 11h00, Chủ nhật ngày 25/5/2025
⛳️ Địa điểm: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Diên Khánh
=======================
💥 NHỮNG QUY ĐỊNH KHI THAM GIA HIẾN MÁU 💥
✅✅✅ AI CÓ THỂ HIẾN MÁU?
- Là người khỏe mạnh, hoàn toàn tự nguyện hiến máu.
- Độ tuổi: Nam tuổi từ 18 - 60 và Nữ tuổi từ 18 - 55.
- Cân nặng: ≥ 42 kg với Nữ và ≥ 45kg với Nam.
- Huyết áp tối đa trong khoảng 110 mmHg - 140 mmHg
- Huyết áp tối thiểu trong khoảng 70 mmHg - 100mg
- Không đang mắc bất cứ bệnh cấp tính (cảm cúm, viêm nhiễm) hoặc không dùng bất kỳ loại thuốc nào.
- Mạch đều trong khoảng 60 -90 lần/phút
- Không mắc các bệnh lây truyền qua đường máu như HIV/AIDS, HBV, HCV, sốt rét, giang mai.
- Huyết sắc tố: ≥ 120 g/l.
- Đã hiến máu lần gần nhất trước đó 12 tuần hoặc hiến thành phần máu lần gần nhất trước đó 3 tuần.
- Phụ nữ không có thai hoặc không nuôi con nhỏ dưới 1 tuổi.
- Mang theo một trong các loại giấy tờ tùy thân: CMND, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu, giấy phép lái xe…
- Người khỏe mạnh mỗi lần hiến không quá 9 ml/kg cân nặng. Người có cân nặng từ 45 – 50 kg có thể hiến 350 ml máu toàn phần, người từ 50 kg trở lên có thể hiến 450 ml máu toàn phần.
❌❌❌AI KHÔNG NÊN HIẾN MÁU?
- Vừa uống rượu, bia.
- Có các bệnh mãn tính: Tim mạch, huyết áp, hô hấp, dạ dày, thần kinh, tâm thần, nội tiết.
- Đang mắc các bệnh cấp tính.
- Đã nhiễm nhiễm HIV, viêm gan B, C và các bệnh truyền qua đường máu khác.
- Có nguy cơ cao lây nhiễm HIV, viêm gan B, C và các bệnh truyền qua đường máu khác trong 12 tháng gần đây.
- Nghiện ma túy.
- Có quan hệ tình dục không an toàn với nhiều người.
- Nam giới có quan hệ tình dục với người cùng giới khác.
- Trong vòng 6 tháng gần đây bạn có xâm mình, xỏ tai, châm cứu...
- Nữ đang có kinh.
- Đang chuẩn bị một cuộc giải phẫu.
- Đang bị thuỷ đậu, sốt xuất huyết.
- Đang dùng thuốc có chứa Aspirin, kháng sinh, các loại dược thảo.
👉👉👉QUY TRÌNH HIẾN MÁU TIẾN HÀNH RA SAO?
Trung bình, việc hiến máu chỉ mất khoảng 10 phút và tòan bộ tiến trình không quá 60 phút từ lúc đăng ký cho đến lúc nghỉ hồi sức. Bao gồm các giai đoạn:
📝Đăng ký:
- Đăng ký hiến máu bằng thẻ CMND (đối với lần đầu) hoặc bằng thẻ hiến máu (nếu có), cần ghi rõ địa chỉ cư ngụ.
- Bạn sẽ trả lời các câu hỏi đánh giá thông tin về sức khỏe và những điều riêng tư của bạn vào phiếu đăng ký hiến máu.
- Bạn cần ký tên xác thực các thông tin.
🩺Khám sàng lọc:
- Kết hợp khám sơ tuyển và những thông tin mà bạn trả lời trung thực trong phiếu đăng ký hiến máu, bác sĩ sẽ xem xét cho bạn được hiến máu .
- Khám sơ tuyển bao gồm cân nặng, đo huyết áp, khám tổng quát tim phổi, bệnh ngoài da và xác định nồng độ huyết sắc tố trong máu Hb >120 g/L.
- Nếu đủ điều kiện, bác sĩ sẽ ký xác nhận và bạn được hiến máu.
🩸 Hiến máu:
- Trong khi chờ đợi vào hiến máu (và sau khi hiến máu) bạn nên uống một ly nước đường loảng khoảng 250ml để bù lại lượng máu vừa được lấy ra.
🥩Chăm sóc sau hiến máu (nghỉ ngơi và ăn nhẹ):
- Sau khi cho máu, bạn sẽ được phục vụ bữa ăn nhẹ.
- Bạn nên nghỉ ngơi ít nhất 10 phút trước khi rời khỏi trung tâm hiến máu.
- Trong ngày sau hiến máu uống nhiều nước.
🔬Máu của bạn sau khi hiến sẽ:
- Mỗi đơn vị máu hiến sẽ trải qua một qui trình các xét nghiệm chặt chẽ để sàng lọc các bệnh lây nhiễm qua đường truyền máu như HIV, HBV, HCV, giang mai, sốt rét trước khi được cấp phát cho các bệnh viện khi các bệnh nhân có yêu cầu.
👍TẠI SAO KHI THAM GIA HIẾN MÁU LẠI CẦN PHẢI CÓ GIẤY TỜ TÙY THÂN?
Mỗi đơn vị máu đều phải có hồ sơ, trong đó có các thông tin về người hiến máu. Theo quy định, đây là thủ tục cần thiết trong quy trình hiến máu để đảm bảo tính xác thực thông tin về người hiến máu.

🏆🏆XÃ ĐOÀN DIÊN TÂN THAM GIA GIẢI BÓNG CHUYỀN CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/...
03/05/2025

🏆🏆XÃ ĐOÀN DIÊN TÂN THAM GIA GIẢI BÓNG CHUYỀN CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2025)🇻🇳🇻🇳🇻🇳

🏀Chiều ngày 30/4/2025, Đoàn Thanh niên xã Diên Tân đã tham giải đấu bóng chuyền Chào mừng kỷ niệm 50 Ngày Giải Phóng miền Nam thông nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) tại Tiểu đoàn 460.
🤽‍♂️🤽‍♂️Tham gia giải có 4 đội gồm: Liên Chi đoàn Tiểu đoàn 460; Đoàn xã Diên Thọ, Đoàn xã Diên Tân, Đoàn cơ sở Trại giam A2. Các đội tranh tài vòng loại trực tiếp. Trên tinh thần thể thao “Đoàn kết - trung thực - cao thượng”, các trận thi đấu đều diễn ra sôi nổi kịch, tính hấp dẫn, thu hút các cổ động viên đông đảo cổ vũ nhiệt tình, trách nhiệm và tôn trọng đối thủ.
🏅🏅Thông qua giải đấu, nhằm đẩy mạnh, phát triển phong trào TDTT trong toàn đơn vị, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 -30/4/2025). Kết quả chung cuộc: Giải nhất thuộc về Đoàn Trại giam A2, Giải nhì thuộc về Đoàn xã Diên Tân, Giải Ba thuộc về Liên chi đoàn Tiểu đoàn BB460, Đoàn xã Diên Thọ nhận Giải phong cách.

Tháng 3 đã về, tháng của sự nhiệt huyết, của những trái tim khát khao cống hiến. Chào mừng tháng 3, Đoàn thanh niên xã D...
12/03/2025

Tháng 3 đã về, tháng của sự nhiệt huyết, của những trái tim khát khao cống hiến. Chào mừng tháng 3, Đoàn thanh niên xã Diên Tân phối hợp cùng với chi đoàn Sở VHTT&DK, chi đoàn bv Quân Y 87, chi đoàn ca múa nhạc Hải Đăng, chi đoàn Đài PT&TH Khánh Hoà tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, tặng quà các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường tiểu học và Trung học cơ sở xã Diên Tân. Tổng giá trị các phần quà trao tặng trong chương trình hơn 25 triệu đồng. Chương trình cũng là hoạt động chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

“Tôi làm Công an xã nên tiền hỗ trợ các chức danh này trong nhiệm kỳ 5 năm cộng lại cũng được hơn 100 triệu đồng. Tôi dù...
12/03/2025

“Tôi làm Công an xã nên tiền hỗ trợ các chức danh này trong nhiệm kỳ 5 năm cộng lại cũng được hơn 100 triệu đồng. Tôi dùng toàn bộ số tiền này để hỗ trợ hộ nghèo. Bởi giúp dân sẽ chẳng mất đi đâu. Mình giúp người dân họ sẽ yêu thương, xem mình như người nhà. Từ đó mình mới hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn được”, thiếu tá Hải bày tỏ.
Ngày nào thiếu tá Lê Đình Hải - Trưởng Công an xã Ia Mrơn (huyện Ia Pa, Gia Lai) cũng ghé tới mấy lần để thăm, ngắm nghía, cùng thợ xây làm căn nhà tặng cho bà Kpă H’Quế (75 tuổi, người Jrai) bị tàn tật từ nhỏ. Bà H’Quế bị tàn tật từ nhỏ, không thể đi mà chỉ chống tay lết từng bước một. Căn nhà được nhà nước hỗ trợ xây hơn 20 năm trước đã xuống cấp, không thể ở được. Cạnh bên là căn chòi gỗ của anh Amlot (con trai bà) được chắp vá bằng đủ thứ để che chắn các lỗ thủng mỗi khi mưa gió. Căn chòi tồi tàn đó từng là nơi nương náu của Amlot cùng con gái và hai đứa cháu ngoại. Mấy tháng trước, khi địa phương rà soát, Amlot thuộc diện được xóa nhà tạm, nhà dột nát. Thế nhưng, gần đây anh bị đổ bệnh nặng, phải bán mảnh đất duy nhất để chữa trị nhưng vẫn không qua khỏi. Cũng vì thế mà Amlot không còn thuộc diện được hỗ trợ.
“Từ ngày Amlot mất, bà H’Quế và mấy đứa cháu, chắt phải mắc võng, trải chiếu dưới gầm nhà sàn để ở. Nhiều lúc đến thăm, tôi chỉ thấy có nồi cơm trắng với muối, lúc thì chỉ thấy mỗi gói mì tôm. Cảnh tượng ấy cứ ám ảnh trong đầu tôi mãi. Tôi tự hỏi tại sao mình là thành viên trong Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát của xã mà không làm được gì?”, thiếu tá Hải chia sẻ. Hình ảnh bà cụ cùng mấy đứa cháu ôm nhau dưới căn nhà gỗ cứ ám ảnh trong đầu thiếu tá trẻ. Tối ăn cơm, thiếu tá Hải kể, bàn với vợ bỏ 60 triệu đồng làm nhà cho bà H’Quế. Được sự đồng ý của vợ, sáng hôm sau thiếu tá Hải tới xã báo cáo Đảng uỷ và tiến hành khởi công xây dựng nhà ngay. Dự tính là vậy, nhưng đến thời điểm này đã phát sinh thêm 20 triệu đồng làm nhà.
Ngoài hỗ trợ bà H’ Quế, thiếu tá Hải còn hỗ trợ 20 triệu đồng cho chị Ksor Liễu (29 tuổi, thôn Ma Rin 2, xã Ia Mrơn) để sửa chữa nhà. Chị Liễu thuộc diện khó khăn vì đang nuôi 3 con nhỏ. Con trai thứ hai hay đau ốm. Vợ chồng lại không có đất sản xuất, đi làm thuê chỉ đủ tiền ăn uống. Tích cóp được ít tiền, chị phải đập vào việc đổ đất, nâng nhà bởi mỗi trận mưa lớn cả vùng trũng này sẽ ngập hết. Gia đình vợ chồng trẻ chen chúc nhau trong căn nhà tôn nóng bức. Bởi vậy, để vợ chồng trẻ vượt qua vũng lầy, thiếu tá Hải quyết định hỗ trợ tiền, cộng với 10 triệu đồng xã đứng ra vận động để bổ sung kinh phí xây nhà mới cho hộ này thay vì sửa chữa.
Lấy nhau từ năm 2010, sau 5 lần chuyển nhà, thiếu tá Hải và vợ đều hiểu được cảnh không nhà cửa. Hiện tại gia đình anh Hải vẫn phải nuôi hai con nhỏ ăn học nên cuộc sống còn những vất vả. Vợ thiếu tá Hải, chị Ung Thị Châu Trang bộc bạch, bản thân cũng hay làm thiện nguyện.
Tuy nhiên, nghe chồng trao đổi sẽ hỗ trợ từ 60 đến 100 triệu đồng làm nhà, chị Trang “đứng hình” mấy phút. Tuy vậy, nghe chồng giải thích, kể về hoàn cảnh bà cháu côi cút chị Trang lại đồng cảm, hiểu tâm chồng nên đồng ý ngay. Năm 2023, thiếu tá Hải anh là cá nhân duy nhất của tỉnh vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen vì “Có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/DUCA và Chỉ thị số 11/CT-BCA của Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Tháng 1/2025, thiếu tá Hải được Bộ Công an mời gặp mặt tại chương trình “Sống trong lòng dân”.

Theo Báo Tiền phong

Cán bộ Công an tỉnh Thanh Hoá hiến máu cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịchThượng úy Lê Văn Sỹ và Binh nhất Ngô Văn Thành, Ph...
12/03/2025

Cán bộ Công an tỉnh Thanh Hoá hiến máu cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch

Thượng úy Lê Văn Sỹ và Binh nhất Ngô Văn Thành, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Thanh Hoá đã kịp thời có mặt, hiến máu cứu một bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Bệnh nhân là ông Lê Xuân Chính (SN 1957, ở xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá), bị ung thư dạ dày đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá.

Bệnh tình của ông Chính trở nặng, đang cấp cứu trong tình trạng sốc thiếu máu, cần truyền máu gấp. Nhận thông tin từ bệnh viện, Thượng úy Lê Văn Sỹ và Binh nhất Ngô Văn Thành là những người có nhóm máu phù hợp đã nhanh chóng có mặt tại bệnh viện để hiến máu cứu người.

Nhờ được hiến máu kịp thời, bệnh nhân Lê Xuân Chính đã được các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá cứu chữa qua cơn nguy kịch. Hiện sức khỏe của bệnh nhân đang được theo dõi và điều trị theo phác đồ của bệnh viện.
Hành động hiến máu cứu người của Thượng úy Lê Văn Sỹ và Binh nhất Ngô Văn Thành đã góp phần lan toả tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia những giọt máu quý giá của mình cho người bệnh. Những nghĩa cử cao đẹp này đã tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Theo Báo Công an Nhân dân

Với sự hỗ trợ của Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Xuyên Á TP.HCM đã ghép thận thành công cho cô gái trẻ bị suy thận giai đo...
12/03/2025

Với sự hỗ trợ của Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Xuyên Á TP.HCM đã ghép thận thành công cho cô gái trẻ bị suy thận giai đoạn cuối từ quả thận của người cha 53 tuổi hiến tặng.
Ngày 10-3, đại diện Bệnh viện Xuyên Á TP.HCM cho biết với sự hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Chợ Rẫy, đơn vị đã ghép thận thành công cho bệnh nhân nữ trẻ tuổi được cha mình hiến tặng quả thận. Cụ thể bệnh nhân là chị N.T.H.G. (28 tuổi, Tây Ninh), năm 2019 bệnh nhân bắt đầu thấy cơ thể mình có các triệu chứng sưng phù, mắt mờ, thường xuyên mệt mỏi.
Gia đình đưa người bệnh lên TP.HCM thăm khám và được chẩn đoán mắc hội chứng thận hư. Dù đã được hướng dẫn điều trị, nhưng vì đường sá xa xôi và chủ quan cho rằng mình còn trẻ, bệnh sẽ hết, chị đã tự ý từ bỏ việc điều trị.
Năm 2023, cảm thấy sức khỏe tạm ổn định, bệnh nhân kết hôn và mang thai. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc chưa được kéo dài thì sức khỏe chị càng ngày càng xấu đi. Người bệnh có triệu chứng cơ thể sưng phù, mắt mờ nhanh chóng, không thể nhìn rõ mọi vật, tiểu không được, ăn không được, người mệt mỏi. Đến tháng 4-2024, chị đón nhận tin dữ khi không thể giữ được thai nhi 24 tuần tuổi.
Thời điểm biết tin mình sảy thai, các bác sĩ cho hay thận trái của bệnh nhân đã hư hoàn toàn. Hội chứng thận hư vì không được điều trị triệt để đã tiến triển thành suy thận giai đoạn cuối, buộc phải lọc máu định kỳ. Không đành lòng nhìn con gái đau đớn vì bệnh tật giày vò, ông N.V.C. (53 tuổi) quyết định hiến một quả thận cho con.
Ngày 20-2, ca phẫu thuật nội soi ghép thận của người bố tặng con gái đã được thực hiện tại bệnh viện, dưới sự phối hợp cùng các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau 7 giờ thực hiện, ca phẫu thuật nội soi ghép thận bằng các kỹ thuật chuyên sâu đã kết thúc tốt đẹp, với sự nỗ lực của hàng chục y bác sĩ trong ê kíp. Ngay sau khi quả thận được ghép, chức năng thận của người bệnh được phục hồi, bệnh nhân đã có nước tiểu ngay tại bàn mổ. Hiện chức năng thận đã trở về mức bình thường, không còn mệt mỏi, có thể ăn uống và sinh hoạt bình thường.
Bác sĩ Vũ Lệ Anh - trưởng khoa nội thận, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á - cho biết bệnh nhân nữ này còn quá trẻ, người bệnh mang hội chứng thận hư nhiều năm không được điều trị đầy đủ, kèm theo tình trạng sảy thai nên thể trạng bệnh nhân cũng ngày càng yếu dần khiến thận suy.
Tính đến nay, Bệnh viện Xuyên Á đã thực hiện thành công 12 ca ghép thận từ người cho sống là mẹ cho con, cha cho con, chị cho em, chồng cho vợ... dưới sự hỗ trợ chuyên môn của các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy.
Định hướng trong thời gian tới, bệnh viện sẽ tự chủ về kỹ thuật ghép thận kể từ ca ghép thận thứ 21, nhằm giảm tải cho các bệnh viện tuyến đầu. Các bác sĩ khuyến cáo những người bị chứng thận hư nếu được điều trị sớm và kiểm soát tốt thì hoàn toàn có thể chữa được, không cần phải lọc máu, không lo suy thận.
Vì thế người dân khi phát hiện cơ thể có những biểu hiện của thận hư như sưng phù, tiểu kém, kém ăn, mệt mỏi thường xuyên thì nên đi chữa trị ngay, đừng nên tuyệt vọng.
Theo Báo Tuổi Trẻ Online

Ngày 9-3, thông tin từ Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, đơn vị này vừa sơ cấp cứu thành công một du khách Trung...
12/03/2025

Ngày 9-3, thông tin từ Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, đơn vị này vừa sơ cấp cứu thành công một du khách Trung Quốc bị co giật, tim ngừng đập.

Cụ thể, vào khoảng 13 giờ 30, ngày 8-3, tại luồng xuất cảnh Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái làm thủ tục xuất cảnh cho ông Yang GuoZhang, 83 tuổi, quốc tịch Trung Quốc.

Trong khi đang hoàn tất thủ tục xuất cảnh thì ông Yang GuoZhang đột ngột bị ngã ra, co giật toàn thân, răng cắn vào lưỡi.

Ngay sau khi phát hiện thấy du khách Trung Quốc bị động kinh co giật, Thượng tá Lê Khương Duy, cán bộ thủ tục và Trung tá Bùi Tuấn Anh, cán bộ kiểm tra giám sát, đã nhanh chóng hỗ trợ sơ cứu bệnh nhân, dùng cây bút chặn 2 hàm răng của bệnh nhân để tránh cắn vào lưỡi mình.

Sau đó, diễn biến tình trạng của nạn nhân xấu đi, nằm bất động, tim ngừng đập. Thượng tá Lê Khương Duy đã phối hợp với đồng đội đưa bệnh nhân nằm ra chỗ thoáng, nỗ lực dùng tay ấn tim ngoài lồng ngực kích thích cho tim đập.

Sau khoảng hơn 3 phút nạn nhân có dấu hiệu hồi phục, tim đập trở lại, cử động được và tỉnh táo lại dần, rồi được người thân đi cùng đưa về Trung Quốc cấp cứu điều trị.

Theo Báo Pháp Luật Tp Hồ Chí Minh

Bác sĩ Phạm Thị Hạnh Trang hiến máu 25 lần, đăng ký hiến tạng, lan tỏa tinh thần nhân ái đến cộng đồng.  Không chỉ tận t...
10/03/2025

Bác sĩ Phạm Thị Hạnh Trang hiến máu 25 lần, đăng ký hiến tạng, lan tỏa tinh thần nhân ái đến cộng đồng.
Không chỉ tận tâm với nghề y, bác sĩ Phạm Thị Hạnh Trang còn là tấm gương sáng với 25 lần hiến máu tình nguyện. Năm 2018, chị tiếp tục đăng ký hiến tặng mô, tạng với mong muốn giúp đỡ người khác ngay cả khi không còn.
Sinh ra và lớn lên tại Quảng Bình, bác sĩ Phạm Thị Hạnh Trang sớm nuôi dưỡng tình yêu với nghề y, mong muốn cống hiến cho sức khỏe cộng đồng. Ngay từ khi còn là sinh viên, chị đã ý thức được tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người và chủ động tham gia các chương trình hiến máu tình nguyện.
"Tôi luôn nghĩ rằng, nếu mình có thể cho đi, thì cuộc sống này cũng trở nên ý nghĩa hơn. Hiến máu là một nghĩa cử cao đẹp, đơn giản nhưng có thể mang lại sự sống và hy vọng cho những người bệnh đang chờ đợi từng giọt máu quý giá" - bác sĩ Trang chia sẻ. Mỗi lần tham gia hiến máu, chị đều cảm thấy niềm vui và động lực mạnh mẽ. Không chỉ dừng lại ở bản thân, bác sĩ Trang còn tích cực tuyên truyền, vận động đồng nghiệp, bạn bè và người thân cùng tham gia hoạt động đầy ý nghĩa này. Đối với chị, hiến máu không chỉ là một hành động thiện nguyện, mà còn thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, với những người đang cần được cứu giúp.
Không chỉ dừng lại ở việc hiến máu, từ năm 2018, bác sĩ Phạm Thị Hạnh Trang đã quyết định đăng ký hiến tặng mô, tạng sau khi qua đời. Đây là một quyết định không dễ dàng với nhiều người, nhưng với chị, đó là một hành động nhân văn, mang lại sự sống cho những bệnh nhân đang mỏi mòn chờ ghép tạng. "Tôi tin rằng, khi mình không còn nữa, việc hiến tặng mô, tạng có thể giúp nhiều người có cơ hội tiếp tục sống. Điều đó khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng và ý nghĩa hơn với cuộc đời này" - bác sĩ Trang nói.
Việc đăng ký hiến tạng không chỉ là một quyết định cá nhân mà còn cần sự thấu hiểu, ủng hộ từ gia đình. May mắn, khi chia sẻ mong muốn này, bác sĩ Trang nhận được sự đồng thuận từ người thân. Điều đó càng tiếp thêm động lực để chị kiên định với hành trình sống để cho đi.
Với những đóng góp không mệt mỏi, vừa qua bác sĩ Phạm Thị Hạnh Trang đã được Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình trao bằng khen ghi nhận những nỗ lực vì cộng đồng. Đây là sự khích lệ to lớn để chị tiếp tục lan tỏa tinh thần thiện nguyện, truyền cảm hứng cho nhiều người hơn nữa.
Không chỉ cống hiến trong công việc chuyên môn, bác sĩ Phạm Thị Hạnh Trang còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Với tấm lòng nhân ái, chị đã nhiều lần cùng đồng nghiệp tham gia các chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân nghèo, vùng sâu vùng xa tại Quảng Bình.
Chị tin rằng mỗi người đều có thể góp phần giúp đỡ xã hội theo cách riêng của mình. Bằng sự tận tâm và lòng trắc ẩn, bác sĩ Phạm Thị Hạnh Trang đã và đang lan tỏa mạnh mẽ thông điệp "một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", khuyến khích nhiều người cùng chung tay trong hành trình thiện nguyện, vì một xã hội nhân văn và tốt đẹp hơn.
Theo Báo Lao Động

70 PHÚT CHẠY ĐUA CỨU NGƯỜI PHỤ NỮ Ở HÀ NỘI NGỪNG THỞ, ĐIỆN TIM MỘT ĐƯỜNG THẲNG ‼Bệnh nhân là bà N.T.L, ở Chương Mỹ (Hà N...
10/03/2025

70 PHÚT CHẠY ĐUA CỨU NGƯỜI PHỤ NỮ Ở HÀ NỘI NGỪNG THỞ, ĐIỆN TIM MỘT ĐƯỜNG THẲNG ‼

Bệnh nhân là bà N.T.L, ở Chương Mỹ (Hà Nội). Người nhà cho biết trước khi vào viện 3 ngày, bà xuất hiện các cơn đau ngực trái từng đợt, mức độ cơn đau tăng dần nhưng tự điều trị.

Hai giờ trước khi nhập viện, tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn với cơn đau tức ngực liên tục và cảm giác mệt mỏi. Bệnh nhân được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ chiều 4/3 trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tốt, da môi hồng, đau tức ngực trái.

Kết quả điện tim cho thấy hình ảnh nhồi máu cơ tim cấp - một tình trạng khẩn cấp, nguy hiểm, đe dọa tính mạng.

Chỉ ít phút sau, bệnh nhân đột ngột xuất hiện tình trạng mất ý thức, ngừng tim, ngừng thở. Điện tim là một đường thẳng. Thầy thuốc khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ, đã dùng các biện pháp cấp cứu tích cực.

Quá trình cấp cứu diễn ra gấp rút và liên tục trong 70 phút. Kết quả, bệnh nhân có nhịp tim đập trở lại, huyết áp dần ổn định, sau đó được chuyển tiếp đến Bệnh viện Quân y 103.

Thầy thuốc khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện Quân y 103 xác định bệnh nhân ngừng tuần hoàn do nhồi máu cơ tim cấp. Trong đêm 4/3, bệnh nhân được hồi sức nâng cao và can thiệp cấp cứu để tái thông mạch vành.

Đến ngày 6/3, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định hoàn toàn và tinh thần minh mẫn trở lại.

Bác sĩ khuyến cáo người dân khi gặp triệu chứng như khó thở, đau tức ngực hoặc giảm ý thức cần ngay lập tức tới cơ sở y tế gần nhất để được kiểm tra và cấp cứu kịp thời. Việc phát hiện và xử trí sớm có thể cứu sống tính mạng trong những tình huống nguy hiểm này.

Theo Báo Vietnamnet

Ngày 8/3 của những người phụ nữ không có quà, không có hoa, miệt mài mưu sinh kiếm sống. Những ngày vừa qua, giữa không ...
10/03/2025

Ngày 8/3 của những người phụ nữ không có quà, không có hoa, miệt mài mưu sinh kiếm sống.

Những ngày vừa qua, giữa không khí lãng mạn của ngày 8/3, khi mọi người trao nhau những bó hoa và lời yêu thương, ở đâu đó, nhiều người phụ nữ tại chợ Long Biên cũng như trên khắp các con phố tại Hà Nội vẫn thầm lặng làm công việc của mình.

Đối với họ, niềm vui lớn nhất là có thể kiếm thêm được một chút thu nhập, để chăm lo cho gia đình, cho con cái.

Theo Báo Dân Việt.

NGƯỜI PHỤ NỮ TRẢ LẠI 100 TRIỆU ĐỒNG CHO NGƯỜI CHUYỂN NHẦM VÀO TÀI KHOẢN ❤️Sáng 9.3, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết...
10/03/2025

NGƯỜI PHỤ NỮ TRẢ LẠI 100 TRIỆU ĐỒNG CHO NGƯỜI CHUYỂN NHẦM VÀO TÀI KHOẢN ❤️

Sáng 9.3, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an thị trấn Kỳ Đồng vừa tiếp nhận trình báo của chị Hoàng Thị Kim Dung (SN 1995, trú tại tổ dân phố Đồng Phú, thị trấn Kỳ Đồng) về việc nhận được số tiền 100 triệu đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản cá nhân.

Qua xác minh, Công an thị trấn Kỳ Đồng xác định người chuyển nhầm số tiền trên là chị Phạm Thị Y (SN 1974, trú tại phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An).

Sau đó, Công an thị trấn Kỳ Đồng đã tiến hành các thủ tục cần thiết và làm chứng khi chị Dung chuyển khoản trả lại 100 triệu đồng cho chị Y.

Nhận lại số tiền sơ ý chuyển nhầm, chị Y cảm ơn chị Dung và Công an xã Kỳ Đồng đã giúp mình sớm nhận lại được số tiền 100 triệu đồng này.

Theo Báo Lao Động

Em mới 11 tuổi, bố mất, mẹ mắc ung thư. Em đi nhặt ve chai kiếm sống thì bị ngã, để lại vết sẹo dài trên mặt 😢Em tên Pha...
10/03/2025

Em mới 11 tuổi, bố mất, mẹ mắc ung thư. Em đi nhặt ve chai kiếm sống thì bị ngã, để lại vết sẹo dài trên mặt 😢

Em tên Phan Lê Tấn Lộc (11 tuổi, học lớp 5 tại Quảng Bình), bố em mất từ năm 2019 do đột quỵ. Hiện em sống với mẹ là chị Lê Thị Liển. Mẹ em đang điều trị ungthu vòm họng giai đoạn 3.

Mỗi tháng mẹ em phải nhập viện 10 ngày để xạ trị, chi phí 5-7 triệu đồng sau bảo hiểm, khiến gia đình rơi vào cảnh nợ nần. Khi mẹ đi viện, Lộc ở nhờ nhà dì, luôn lo lắng và động viên mẹ qua điện thoại. Thương mẹ, Lộc thường tranh thủ ngoài giờ học để đi nhặt ve chai bán kiếm ít tiền, vết sẹo trên mặt của Lộc do em không may bị ngã khi đi nhặt ve chai

Dù còn nhỏ, em rất hiểu chuyện, không mong quần áo mới hay bữa ăn ngon, chỉ ước mẹ khỏi bệnh. Những lúc mẹ vắng nhà, em tự dọn dẹp, thắp nhang tâm sự với bố, cầu mong mẹ khỏe lại. Lộc sợ một ngày mẹ không còn, em sẽ cô đơn trên đời.

| Theo Mái Ấm Gia Đình Việt

Address

Xã Diên Tân, Huyện Diên Khánh
Diên Khánh

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Đoàn Thanh Niên xã Diên Tân posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share