21/01/2026
🇻🇳 HAI ĐẠI BIỂU CÔNG THẦN KHAI QUỐC 🫡
Sáng nay Khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trong hội trường trang nghiêm của Đại hội, có những khoảnh khắc khiến người ta lặng đi vì xúc động…
Giữa hàng ngàn đại biểu dự Đại hội, vẫn có hai gương mặt thuộc thế hệ “khai quốc công thần” – những con người không chỉ chứng kiến lịch sử, mà còn góp phần làm nên lịch sử.
Họ ngồi đó – bình dị, điềm tĩnh – như hai “cột mốc sống” của dân tộc, nhắc chúng ta nhớ rằng:
Đất nước hôm nay được xây trên biết bao năm tháng hy sinh – kiên cường – và lòng trung thành son sắt.
✨ Đó là:
🫡 Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Quốc Thước
- Sinh ngày 03/02/1926 (nay 99 tuổi, chuẩn bị tròn 100 tuổi vào 02/2026). 
- Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tư lệnh Quân khu 4, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3.
- Nguyên Tham mưu trưởng Chiến Dịch Tây Nguyên.
🌸 Bà Nguyễn Thị Bình – nguyên Phó Chủ tịch nước, Anh hùng Lao động
- Sinh ngày 26/05/1927 (nay 98 tuổi). 
- Là một trong những gương mặt tiêu biểu trong lĩnh vực đối ngoại – ngoại giao cách mạng Việt Nam.
- Bà đã từng là Trưởng phái đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà Miền nam Việt Nam tại Hội nghị Paris (1968-1973)
- Ngày 27/01/1973, bà là người đặt bút ký Hiệp định Paris – cột mốc ngoại giao lớn buộc Mỹ ngừng bắn, rút quân, công nhận các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam, tạo tiền đề quan trọng cho đại thắng 1975.
🙏 Hai con người – hai cuộc đời – nhưng chung một tinh thần:
Tận hiến cho đất nước – sống trọn với lý tưởng – và đi qua lịch sử bằng khí phách Việt Nam.
Được nhìn thấy họ tại Đại hội hôm nay không chỉ là một hình ảnh đẹp…
mà còn là một lời nhắc nhở sâu sắc rằng:
🇻🇳 Một dân tộc muốn đi xa, không thể quên những người đã đặt nền móng từ ngày đầu.
Biết ơn ông bà vẫn còn để con cháu có tấm gương để noi theo, biết ơn các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ đã dùng máu và nước mắt để đỏi lấy hoà bình ngày hôm nay!