Thư viện mini Cô Ba - ươm mầm yêu thương

Thư viện mini Cô Ba - ươm mầm yêu thương Thư viện mini Cô Ba - ươm mầm yêu thương

Thư viện này là của chúng mình
Hãy đến đây cùng nhau đọc điều hay
Mọi người ơi chung tay cùng ủng hộ
Để nơi này kiến thức được bay xa

23/10/2025

Én đồ rằng, đây là tiết mục xàm nhất quả đất 🤣. Nhưng để có được buổi tối như này, tui đã phải giật đầu dậy khi chưa tới 4 giờ sáng chỉ để ghi ra lời chúc. Thật vi diệu. 😳

Quà handmade: thuyền giấy, quạt giấy, ngôi sao... là do cái bạn bận áo thun xanh, quần ngắn (bạn chạy tới, chạy lui á mọi người 😎) + cái bạn đã "đẻ" cái video này cân. Én tui chỉ "đẻ" cái khác hà 🫣🫢😎!!!!!

Mời đoàn mình dừng chân xem giải trí 🤣.

P/s: Sao giọng tui chót chét và tiếng cười chấn động dữ vại chèn ơi!!! 😒

Thưa toàn thể quý cô chú, anh chị và các bạn!Thanh Thảo xin phép thay mặt chương trình Trung thu yêu thương 16 năm 2025 ...
22/10/2025

Thưa toàn thể quý cô chú, anh chị và các bạn!

Thanh Thảo xin phép thay mặt chương trình Trung thu yêu thương 16 năm 2025 với chủ đề "Trăng trông Tết" tại Thư viện mini Cô Ba, cập nhật bảng báo cáo tổng kết sau chương trình ngày Chủ nhật 05/10/2025, như sau:

🌻Tổng thu: 45.325.029₫ => Ngoài hiện kim, chương trình còn nhận được hiện vật, bao gồm: 200 bánh trung thu (tương đương 5 triệu), 100 lồng đèn, 200 tập trắng (loại 96 trang), 100 tập trắng loại 200 trang, gấu bông, hoa, grap, kẹo mút...

🌻Tổng chi: 35.100.920₫

🌻 Còn dư lại: 10.224.109₫ (Mười triệu, hai trăm hai mươi bốn nghìn, một trăm linh chín đồng) - toàn bộ số tiền này, Thảo sẽ nhờ anh chị, bạn bè đại diện Thư viện mini Cô Ba đến trao tặng những nhân vật khuyết tật hiện sống ở các điểm ảnh hưởng của bão lũ vừa qua. Ưu tiên các điểm: Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Trị...

Sau khi giải ngân, chúng mình sẽ cập nhật hình ảnh cũng như tổng kết lần cuối để khép lại hành trình mùa trăng 2025.

Kính chúc toàn quý cô chú, anh chị, bạn - những trái tim luôn vì thương mà đến, vì thương mà chọn đồng hành, thật nhiều sức khỏe, vững tâm trước mọi biến động, mỗi khoảnh khắc sẽ mãi niềm vui tự tại.

Trân quý, cảm kích và biết ơn.

Trân trọng!

TM.Thư viện mini Cô Ba

Huỳnh Thanh Thảo

Trăng trông Tết, khoảnh khắc hoài nhớ những ngày qua.Thưa quý cô chú, anh chị, các bạn, Tròn mười bốn ngày, 1/2 thời gia...
19/10/2025

Trăng trông Tết, khoảnh khắc hoài nhớ những ngày qua.

Thưa quý cô chú, anh chị, các bạn,

Tròn mười bốn ngày, 1/2 thời gian của một tháng, nhưng mãi đến hôm nay, Thảo mới có thể viết đôi dòng để chia sẻ cảm xúc, cũng như gửi lời cảm ơn đến tất cả những trái tim thân thương, đã dành thời gian về hỗ trợ, thu vén cho chương trình Trung thu yêu thương lần 16/2025 được tròn trong một mùa thương yêu trọn vẹn.

Đầu tiên, cảm ơn các bạn trẻ đến từ dự án "Một bức tranh - nhiều hy vọng" đã là một phần làm nên thành công của tiết mục kịch "Trăng trông Tết", tiết mục mà sao nhiều ngày trầy trật chọn vai, đổi vai, chọn ngày rap online vật vã do đường truyền internet cứ cà giật, cà giật giữa đêm khuya yên tĩnh, thì cuối cùng chúng ta cũng thở phào vì sự hoàn thành này. 🥰

Cảm ơn Nguyn Do đã điều động các bạn, bảo kê 200 bánh trung thu cập bến an toàn.

❤️🍀 Cảm ơn chị Trần Hữu Lộc, anh Hậu Phùng, chị Bùi Thị Kim Loan, chị Văn Châu Thảo, 2 bé Mỹ Ái, Mỹ Uyên - con gái chị Lộc đã cùng mẹ đi từ Châu Đức - Vũng Tàu ngồi thêm mấy chặng xe về Củ Chi. Cả em Thanh Nhi, Quỳnh Như, Nhung - bạn anh Đến, Tùng Tâm Nguyễn, phụ trách Tiếp tân và khu vực đón khách, giữ xe đã vất vả rất nhiều...

❤️🍀 Cảm ơn các bạn phụ trách kịch, văn nghệ: Ngan Ngan TK, Thư Thư Huỳnh, Ngọc Hân, Bích Phượng... Đặc biệt là giọng hót líu lo của Hoa Sen Xanh đến từ Tiền Giang, em cũng là khách mời siêu nhí nhảnh của chương trình. 🥰

❤️🍀 Cảm ơn đội Hậu cần quá trời cưng, chị Huyen Cao, chị Song An, Yen Thanh, chị Thanh Vỵ, vợ chồng cô Ngọc Nữ, em Sương Đặng, em Bùi Mỹ...

❤️🍀 Cảm ơn Nhung Rose Pham Yamaha đã hỗ trợ phần hình ảnh bổ sung điểm 10+ nha. Mà nè, cô dám xạo xạo khai man tuổi thành cô gái 2k hé haha.

❤️🍀 Cảm ơn cô MC bé nhỏ Thiên Thanh Nguyễn Thị đã bỏ cả thế giới, bắt papa hộ tống qua tận Củ Chi ăn bờ, ngủ bụi cùng mọi người chạy chương trình. Cảm kích nhiều lắm bé ơi.

❤️🍀 Cảm ơn anh em Bảo Khôi, Bảo Khang - con trai của chị Huyền rất chịu khó hỗ trợ hết mình cho Thư viện mini Cô Ba nhen.

❤️🍀 Cảm ơn chị Tuyền Annie Tran năm nào cũng dành thời gian tung tăng sấm vai chị Hằng nhí nhảnh.

❤️🍀 Cảm ơn sự hỗ trợ của Những Người Bạn Đồng Hành, tất cả các TNV - Trung Hiếu, Ớt Hiểm Khong Hoanghao, Ngoc P. Vo, anh Đến, bạn Lê Thị Huế Thanh cũng chạy lên với mình từ sớm... Đặc biệt, lời cảm ơn xin dành riêng gửi đến 2 thành viên quan trọng trong BTC - Còi Ánh Thảo và em Đỗ Thị Ngọc Huyền. Đây là 2 bạn đã đồng hành và cùng triển khai mọi kế hoạch từ khi chương trình chỉ mới là bản phát thảo ý tưởng cho đến khi kết thúc, nhất là bé Huyền.

Huyền năm nay tròn 21 tuổi, một cô gái 2k4. Mọi thứ em va chạm, thích ứng hay... phản ứng điều đang trong lứa tuổi cần nhiều sự trui rèn. Bản thân Thảo, đánh giá cao sự nhạy bén của con bé, sự linh hoạt trong cách thay đổi ý tưởng khi thảo luận 1-1 cùng Thảo. Ở em, Thảo nhìn thấy lại mình của những năm tháng nhiệt huyết, thanh tân.

Trong một chương trình, sự nhịp nhàng ăn ý là tiêu chí cực kỳ quan trọng, nó nói lên thành bại của một chương trình.

Mỗi chương trình khép lại, sẽ khó tránh khỏi những thiếu sót, những điều chưa trọn vẹn. Với cương vị là người khởi tạo, Thảo mong, nếu mọi người đã thương thì hãy thương thêm một chút, như đã từng.

Thưa quý cô chú, anh chị,

Ngoài sự tiếp ứng về nhân lực, thì một chương trình không thể thực hiện được nếu không có kinh phí tổ chức. Từng thương yêu nhỏ nhỏ chính là sợi chỉ đỏ nhân ái nối dài. Cảm ơn tất cả những tấm lòng của từng người nâng đỡ cho yêu thương được tỏa đi rộng khắp...

❤️🍀 Cảm ơn tấm lòng của cô Phượng Hoàng, cô không chỉ là cố vấn, mà còn là người kết nối Nhóm Đồng Tâm (bạn của cô) tài trợ 200 bánh trung thu yêu thương 2025.

❤️🍀 Cảm ơn nhà văn Tống Phước Bảo (mình vẫn thích gọi anh là Bảo bé bỏng), chị Mai Trinh Huynh (đại diện Hội Nhân Ái Việt Nam) - anh Bảo và Hội NAVN hỗ trợ toàn phần các suất khuyến học năm nay.

❤️🍀 Cảm ơn chị Anna Hà, đại diện Nhóm You&Me và CLB Bếp Trẻ TPHCM hỗ trợ những suất ăn nghĩa tình...

❤️🍀 Cảm ơn 100 cái lồng đèn của cô Đồng Lê Quỳnh Hương, cảm ơn 200 tập trắng (loại 96 trang) của anh Nguyễn Minh Hoàng, cảm ơn phần nhu yếu phẩm của bạn Ngọc Võ, gia đình cô Huynh Thanh, Tiệm Sách Củ Chi của bạn Võ Thị Kim Tuyến, chú Minh Huỳnh (do em Ngọc Huyền kết nối)... cùng rất nhiều tấm lòng khác, mà trong khuôn khổ bài viết này, Thảo không thể nào cập nhật hết thảy được. Mong được cảm thông.

Lần nữa, Thảo xin thay mặt những nhân vật thụ hưởng, chân thành cảm ơn. Và bằng tất cả sự cảm kích, xin ghi nhận và trân quý mọi nguồn thương của mọi người dành cho Thảo cũng như Thư viện mini Cô Ba suốt quãng thời gian qua.

Củ Chi, ngày 19.10.2025

Én, Thanh Thao Huynh

Mình thường tự hỏi, còn bao nhiêu người già đợi được yêu thương?Chúng ta hay nhắc nhiều đến chữ vô thường, nhưng bao nhi...
19/09/2025

Mình thường tự hỏi, còn bao nhiêu người già đợi được yêu thương?

Chúng ta hay nhắc nhiều đến chữ vô thường, nhưng bao nhiêu người trong chúng ta cảm nhận rõ nhất định luật ấy?

Mình không biết. Mình chỉ biết rằng, mỗi năm, danh sách người già cứ như lá vàng, héo úa và rụng rơi - ngày một nhiều. Để rồi mình luôn ấp ôm mong mỏi, làm được nhiều hơn trong sự hữu hạn của chính mình.

Biết ơn những cánh tay đã, đang chìa ra giúp mình, mang chút niềm vui bé mọn trao đến những nhân vật ấy...

Mình hiểu sâu sắc, một chương trình diễn ra, khi không đủ kinh phí, ắt hẳn sẽ không tránh khỏi giây phút quyết định cắt giảm hoặc gạch bỏ một vài danh mục nào đó của phần chi. Thế nhưng, có một thứ mà Chương trình không bao giờ loại bỏ, đó là sự kiên định đến cùng của hai chữ Yêu Thương.





Link thư ngỏ chương trình Trung thu yêu thương lần 16 năm 2025

https://www.facebook.com/share/p/1FKJMirSJ9/

*Ảnh chương trình Trung thu yêu thương năm 2020 với chủ đề "Bỏ lỡ những mùa trăng".

THƯ NGỎ Chương trình: Trung Thu Yêu Thương (lần thứ 16) & Cùng Em Ngày Khai Trường (lần 15) - năm 2025.Chủ đề: "Trăng Tr...
24/07/2025

THƯ NGỎ

Chương trình: Trung Thu Yêu Thương (lần thứ 16) & Cùng Em Ngày Khai Trường (lần 15) - năm 2025.

Chủ đề: "Trăng Trông Tết".
***

Vầng Trăng trông đợi Tết về
Thỏa niềm vui thích say mê nụ cười
Nụ cười không tuổi xinh tươi
Dù già, hay trẻ hoặc người ngây ngô.

Vầng Trăng vẫn điểm vẫn tô
Mỗi mùa tháng Tám vỗ về muôn nơi.
Tình người dài tựa biển khơi,
Cùng nhau, sẽ có một trời thương yêu.

Thưa quý cô chú, anh chị, các bạn - những tấm lòng bác ái gần xa!

Dù ở thành thị hay nông thôn, dù vùng cao hay đất liền yên ả, thì trẻ em, người già hay người khuyết tật đều là đối tượng cần nhiều lắm sự quan tâm, không chỉ vật chất mà còn về tinh thần.

Đến hẹn lại lên, Trung Thu Yêu Thương do Thư viện mini Cô Ba tổ chức vẫn giữ "truyền thống" cố hữu: mùa yêu thương dành tất cả mọi người, không chỉ trẻ em.

Bên cạnh đó, hoạt động "Áo Trắng Đến Trường" (nằm trong khuôn khổ chương trình "Cùng em ngày khai trường") cũng đã, đang khởi động từ đầu tháng 7/2025.

Vậy nên, Thanh Thảo xin phép được cập nhật thông tin chương trình sắp tới của Thư viện, như sau:

Trung thu yêu thương (lần 16) & Cùng em ngày khai trường (lần 15) - 2in1. "Trăng trông Tết".

🕤 Vào lúc: 9:00 sáng Chủ nhật, ngày 05/10/2025.

🏡 Địa điểm: Thư viện mini Cô Ba:
Số nhà 19, đường Phan Thị Mọn, ấp Ràng, xã Thái Mỹ (Trung Lập Thượng cũ), huyện Củ Chi, TPHCM.

✍️ Nội dung: Văn nghệ, trao đồng phục, tập sách, lồng đèn, bánh trung thu, gạo... đến người già, học sinh và các bạn khuyết tật...

I. Danh mục vận động, gồm:

1. Hỗ trợ đồng phục, SGK học sinh các cấp: 450.000 x 20 = 9.000.000₫

2. Khuyến học từ Quỹ học bổng "Cô Ba Ấp Ràng": 500.000 x 10 = 5.000.000₫

3. Gạo (10kg), nước yến cho các cụ:
243.000 x 20 = 4.860.000₫

4. Bánh trung thu (70 phần, mỗi phần 02 cái):
25.000 x 140 = 3.500.000₫

5. Lồng đèn pin:
22.000 x 50 = 1.100.000₫

6. Nước ngọt cho các em:
5.000 x 50 = 250.000₫

7. Chi phí trang trí, mua hộp đựng bánh, hỗ trợ nhân vật KT ở xa, kèm những phí phát sinh khác... = 2.500.000₫

II. Tổng kinh phí dự trù:
26.210.000vnd

III. Thành phần tham dự:

- Những Người Bạn Đồng Hành Thư viện mini Cô Ba.

- Các cụ, các em nhỏ, phụ huynh và các bạn khuyết tật trong và ngoài huyện Củ Chi.

- Khách mời..

IV. Hỗ trợ nhân lực:

- Tình nguyện viên (TNV)

Rất mong sự tham gia, đồng hành, ủng hộ của tất cả mọi người.

Chi tiết liên hệ:

Huỳnh Thanh Thảo.

Số điện thoại: 0906801614.
Email: [email protected]

+ Số tài khoản: 0977539533 - Ngân hàng Quân Đội MB Chi Nhánh Củ Chi. (Chủ tài khoản: Huỳnh Thanh Thảo).

Thương chúc tất cả mọi người muôn sự an yên, hạnh phúc và nhiều nguồn năng lượng thương.

Hàm ơn và trân quý muôn vạn tấm lòng!

Thương mến.

Én, Huỳnh Thanh Thảo - Chủ quản, sáng lập Thư viện mini Cô Ba.

P/s: Trên mới chỉ là bảng kinh phí dự trù. Bảng chi/thu chính thức sẽ dựa vào tình hình vận động và sẽ được cập nhật sau khi tổng kết chương trình.

Ảnh minh hoạ từ những mùa trung thu trước.

Trân trọng.

[Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa] 😎Thưa quý cô chú, anh chị và các bạn,Như đã thông tin (trực tiếp) cùng mọi người ...
18/03/2025

[Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa] 😎

Thưa quý cô chú, anh chị và các bạn,

Như đã thông tin (trực tiếp) cùng mọi người trong buổi họp mặt kỷ niệm 16 năm thành lập Thư viện mini Cô Ba. Vì lý do sức khỏe và kế hoạch cá nhân, nên tạm thời con/em "ngừng" lại mọi hoạt động rải rác. Chỉ tập trung hoạt động chính sẽ diễn ra vào tháng 10 tới.

Mặc dù Chương trình "Cùng em ngày khai trường" & "Trung thu yêu thương" - lần 16 vẫn còn lâu, nhưng yêu thương cũng đã cập bến trước.

Biết ơn sự đóng góp của:

1/ Em Thiên Thanh Nguyễn Thị: 200k
2/ Chị Dau Nguyen: 500k
3/ Chị Ngọc Anh (bạn chị Annie Tran): 500k
4/ Trích tiền lì xì: 1.150k

Ngoài ra, hôm Tết Nguyên Đán, con/em có chia sẻ là sẽ dùng 1/2 số tiền mà mọi người đã lì xì để trích vào chương trình trung thu. Và qua bài đăng này, con/em cũng muốn được cập nhật, như sau:

Tổng lì xì nhận được: 5.900k
Tổng lì xì đã trao đi: 3.670k
Còn lại: 2.230k : 2 = 1.115k (con/em làm tròn 1.150k). Và trong 1.115k của cá nhân con/em thì đã sử dụng góp danh mục chi cho lần đi Sài Gòn sáng CN 16/03/2025.

Vài dòng chia sẻ để quý cô chú, anh chị và các bạn nắm sơ qua.

Thương chúc tất cả luôn giữ trái tim ấm nồng, tình thương yêu với những hoạt động cộng đồng mà con/em cũng như Thư viện mini Cô Ba đã, đang và sẽ thực hiện.

"Nếu chỉ còn một hơi thở nhỏ, nguyện xin hơi thở ấy vẹn nguyên cho những gì thiện lành nhất..."

Biết ơn!

----------

Củ Chi, 18.03.2025

TM.Thư viện mini Cô Ba

Huỳnh Thanh Thảo

Ơn đời vì đã thương emƠn người đem cả ngọt ngào gửi traoDẫu mai thân xác hanh haoVẫn xin giữ lại dạt dào chữ thương.Dẫu ...
17/03/2025

Ơn đời vì đã thương em
Ơn người đem cả ngọt ngào gửi trao
Dẫu mai thân xác hanh hao
Vẫn xin giữ lại dạt dào chữ thương.

Dẫu mai thăm thẳm dặm trường,
Điềm nhiên trên mỗi bước đường ta đi...

"Không hẹn trước mà như hẹn trước", không có kế hoạch cụ thể gì cho sự bất chợt của nhớ thương, chỉ là cái hẹn va vào nhau giữa Sài Gòn náo nhiệt.

16 năm. Một cái ôm, cái nắm tay của lần đầu gặp nhau với chị Nhật Phượng - chị BTV đầu tiên đã gieo hạt mầm kết nối những quyển truyện, quyển sách để từ đó, mình lập nên Tủ sách be bé nơi không gian rất hẹp, nhưng thật rộng của yêu thương từ quý thính giả của chương trình "Điểm hẹn tuổi hồng" thuở ấy.

16 năm, mỗi người có mặt ngày hôm qua là đại diện cho một quãng khác nhau trên hành trình mà mình và Thư viện mini Cô Ba bước đi.

Là người anh, người đồng hành cùng những hoạt động thiện lành, là người sẵn sàng kết nối những suất hỗ trợ vốn cho NKT mà không nghi ngại, cũng không mong cầu mình đáp đền ân nghĩa. Là nhà văn khá bận rộn nhưng chỉ cần mình nhắn, mình ới thì đáp lại sẽ là câu: "Ok cô gái!". Cảm ơn anh Tống Phước Bảo - nhà văn - Nhà đồng hành của Thư viện mini Cô Ba suốt những năm qua.

Cảm ơn cô Phượng Hoàng - Ban cố vấn và cũng là người "bạn lớn", người đã luôn xông pha cùng con, tin tưởng và luôn ở phía sau. Dùng tình thương tỉnh táo để quan sát, kịp thời giúp con nhận ra những gì mà bản thân con cần khắc phục.

Cảm ơn Còi Ánh Thảo đã dành rất nhiều ngày nghỉ, quỹ thời gian quý báo của bản thân để đồng hành cùng Thư viện mini Cô Ba, cũng như đồng hành cùng em suốt thời gian 5 năm đằng đẵng. Cảm ơn về tất cả những điều tốt đẹp đó.

Cảm ơn bé Đỗ Thị Ngọc Huyền đã luôn bên chị và cùng Còi thực hiện rất tốt mọi kế hoạch của những chương trình vừa qua. Một năm chưa dài để nói lên điều gì, nhưng thật lòng cảm ơn vì chị đã được gặp em. Mong em vẫn là em, vẫn ở đó như đã từng nhen. Thương lắm!

Cảm ơn anh Hậu Phùng - người luôn nhiệt tình, năng động, bày đủ trò nghịch ngợm nhưng đôi lúc cũng cứu cánh cho những tình huống của chương trình hihi. Cảm ơn anh nhiều. Sự góp sức đó em luôn giữ và khắc ghi.

Cảm ơn Rose Pham nhí nhảnh - nhỏ em lúc nào cũng bị thiên hạ chờ sơ hở là kêu lên "phát biểu", mà không bao giờ giận dỗi.

Cảm ơn Ngoc P. Vo - con bạn quen từ cái thời còn là cô sinh viên chạy cái xe cà tàng, nhịn ăn để tiền đổ xăng hỗ trợ mình và đồng bọn làm thiện nguyện. Yêu thương tháng ngày đó và cả bây giờ.

Cảm ơn Hong Diep Doan - Hoa Phong Lan - thành viên nhóm Vườn Hoa Ngẫu Nhiên - tình bạn kéo dài hơn 20 năm (2004 - 2025). Cuộc sống nhiều biến dời, nhưng không có sự dịch chuyển trong tình bạn khởi tạo từ làn sóng phát thanh thuở mười sáu, đôi mươi. Yêu nhiều.

Cảm ơn bó hoa - món quà do chính tay Út Hương Trâm làm để tặng sinh nhật Thư viện mini Cô Ba. 10 năm gặp lại, em vẫn như xưa: ít nói, dịu dàng có phần nhút nhát. Tình thương quý em dành cho chị vẫn như ngày đầu. Cảm ơn em.

Cảm ơn cô Huynh Thanh - người cô luôn nhẹ nhàng và yêu thương con. Yêu con đến nỗi toàn thấy mặt đáng yêu của con, chứ không quan tâm (quan trọng) mặt xấu xí và cái nết kì kì của con. Nhiều khi, con thấy ngại vì thật sự con hỏng có được giỏi vậy đâu huhu. Cảm ơn cô đã dành thời gian chở cô Huệ đến để mình ôm nhau ạ hihi. Thương cô.

Cảm ơn em Thiên Thanh Nguyễn Thị - bạn khách mời mà vừa vào mình đã "bào" không thương tiếc. Sai ẻm làm này làm kia há há. Thấy cũng tội tội mà thôi cũng kệ. À, quà tặng của em đúng là thứ chị đang cần. 10₫ cho món quà tui thích haha.

Đặc biệt, cảm ơn chị Annie Tran - người chị nhiệt tình bằng tất cả thương yêu, lăn xăn bày biện đủ thứ như hội chợ ẩm thực thu nhỏ 🤣. Nhưng chị em mình cũng phải cảm ơn nhà tài trợ bánh ngọt - cô Hoàng Phượng, khoai mì của đồng chí Hậu và trái cây của đồng chí Ngọc Võ, chị ha?

Cảm ơn chị Tuyền nhí nhố đã vận động yêu thương bằng món quà (hiện kim) từ chị Ngọc Anh và (hiện vật) 03 quyển sách của chị tác giả Nhuận Hà. Cảm ơn anh Dương Tân - nhiếp đáng yêu của sáng hôm qua. Thương ghê. Mãi yêu.

Cảm ơn gia đình nhỏ của em Nguyễn Thanh Hoa đã sang chơi cùng chị. "Bống hun bác Thảo, bác về vui ngất ngây".

Cảm ơn bé Thư Thư Huỳnh, Phạm Ngọc Diệp Diệp anh Nguyên Đến, chị Thảo Nguyên, cô Mai, Tâm Nguyễn, bạn của Tùng cũng như tất cả mọi người đã dành thời gian đến cafe cùng con/em.

Cũng có một vài cô chú, anh chị và các bạn đồng hành khác vì khoảng cách địa lý và thời gian chưa phù hợp, nên không thể tham gia được (và con/em cũng không thể hẹn hết tất cả). Nhưng con/em tin rằng bằng cách nào đó tình thương vẫn mãi hoài ngự trị.

Qua đây, con/em cũng gửi lời xin lỗi nếu trong quá trình hò hẹn, có bất kỳ sự thiếu sót nào, cũng mong vì thương mà hãy cảm thông cho con/em ạ.

Con/em thương chúc tất cả luôn mạnh khỏe. Mỗi khoảnh khắc đến đều là khoảnh khắc bằng an và ấm áp.

Hẹn gặp nhau vào Chương trình "Cùng em ngày khai trường" kết hợp Chương trình "Trung thu yêu thương (2 in 1) lần thứ 16 vào đầu tháng 10/2025 tới.

Thân mến và mãi yêu.

Én Nhỏ 🐦❤️
16.03.25

Address

Số 19, Đường 717, Ấp Ràng, Xã Trung Lập Thượng
Cu Chi
71600

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Thư viện mini Cô Ba - ươm mầm yêu thương posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Thư viện mini Cô Ba - ươm mầm yêu thương:

Share

Category