23/04/2026
GỬI CÁC SĨ TỬ 2008: CÁNH CỔNG TRƯỜNG ĐANG MỞ VÀ TƯƠNG LAI ĐANG ĐỢI!
Các em thân mến,
Các em có bao giờ đứng lại một chút trước cổng Trung tâm mình và nhìn thật kỹ dòng chữ: "Tận tâm trong giảng dạy – Tận lực trong học tập" chưa?
Chỉ còn ít ngày nữa thôi, cánh cổng quen thuộc kia sẽ không còn là nơi đón các em mỗi sáng. Nó sẽ trở thành chứng nhân cho một bước ngoặt vĩ đại nhất trong 18 năm cuộc đời của các em: Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026.
1. Đừng sợ hãi, vì các em là "Thế hệ đặc biệt"
Thầy biết, kỳ thi năm nay có chút khác biệt. Các em là thế hệ đầu tiên chinh phục chương trình mới. Có những lo lắng, có những áp lực chưa từng có tiền lệ. Nhưng hãy nhớ: Áp lực chính là thứ tạo ra kim cương. Các em không chỉ học để thi, các em đang học để thích nghi với một thế giới mới đầy biến động. Sự kiên trì của các em trong suốt 3 năm qua chính là câu trả lời đanh thép nhất cho mọi sự nghi ngờ.
2. "Tận lực" để không phải hối tiếc
Trên tấm băng rôn đỏ rực trước cổng trường có viết: "Tự tin bước vào phòng thi".
Sự tự tin không tự nhiên mà có. Nó được đúc kết từ những đêm thức khuya giải đề Vật lý, từ những trang văn viết dở, từ những con số toán học khô khan nhưng đầy mê hoặc.
Thầy không yêu cầu các em phải là người giỏi nhất, nhưng thầy mong các em hãy là người "tận lực" nhất. Khi các em đã vắt kiệt sức mình cho đam mê và mục tiêu, thì dù kết quả có thế nào, các em vẫn là người chiến thắng bản thân mình.
3. Cánh cổng này khép lại, chân trời khác mở ra
Các em hãy nhìn vào bức ảnh kỷ yếu vừa chụp. Những nụ cười rạng rỡ dưới mái hiên trường, những tà áo dài, những bộ cử nhân... đó là minh chứng cho một thanh xuân rực rỡ.
Dòng chữ "Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời" mà các em thấy mỗi ngày chính là "mật mã" để thành công. Kỳ thi này chỉ là một trạm dừng chân. Nó không định nghĩa toàn bộ giá trị con người em, nhưng nó là phép thử để thế giới thấy em bền bỉ đến nhường nào.
Cánh cổng trường Duy Tiên hôm nay mở rộng, không phải để tiễn các em đi, mà để phóng thích những ước mơ của các em bay vào bầu trời rộng lớn.
4. Lời nhắn nhủ cuối cùng trước giờ G
Trong những ngày cuối cùng này:
• Hãy tin vào bản thân: Nếu em không tin mình làm được, sẽ không ai tin em cả.
• Hãy giữ trái tim nóng và cái đầu lạnh: Bình tĩnh trong từng câu lệnh, quyết đoán trong từng đáp án.
• Hãy nhớ về cha mẹ, thầy cô: Những người đang đứng sau lưng, làm điểm tựa vững chắc nhất cho các em.
Các chiến binh 2008 của Duy Tiên ơi!
Đừng chỉ đi thi với tâm thế của một thí sinh. Hãy đi thi với tâm thế của một người đi làm chủ tương lai. Thế giới ngoài kia có AI, có công nghệ, có những thử thách khắc nghiệt, nhưng họ không có trái tim và ý chí của các em.
Chúc các em: Chân cứng đá mềm – Vượt vũ môn hóa rồng!