26/05/2026
DẤU ẤN “BA NHẤT”
Có những đêm, khi nhiều mái nhà ở xã Sơn Lộ đã tắt đèn nghỉ ngơi, tại trụ sở Công an xã, ánh điện vẫn sáng. Bên trong phòng làm việc, cán bộ, chiến sĩ vẫn miệt mài báo cáo các Công văn còn đang dang dở, xây dựng các kế hoạch, phương án đảm bảo ANTT, xây dựng các kịch bản để tuyên truyền Pháp luật trong nhân dân.
Không có những lời nói lớn lao, cũng không phải việc làm quá đặc biệt, nhưng chính những hình ảnh bình dị ấy lại tạo nên “Dấu ấn Ba nhất” đầy ý nghĩa của Công an xã Sơn Lộ
Đó là sự “gần dân nhất” khi cán bộ, chiến sĩ luôn nhẹ nhàng giải thích, kiên trì hướng dẫn từng thao tác cho người già, học sinh, người dân vùng cao còn bỡ ngỡ với các văn bản Pháp luật và với công nghệ số để không bị thụt lùi về sau.
Đó là sự “tận tâm nhất” khi nhiều cán bộ làm việc đến đêm muộn, tranh thủ từng giờ ngoài giờ hành chính để người dân không phải đi lại nhiều lần, không phải chờ đợi lâu. Đó cũng là những “chuyến xe” đặc biệt của tuần tra ban đêm, để thực sự là: “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, là lẽ sống của mình”
Và đó cũng là sự “hiểu dân nhất” khi các đồng chí không chỉ ngồi bàn giấy giải quyết thủ tục, mà còn trực tiếp xuống từng hộ gia đình, lắng nghe tâm tư, chia sẻ khó khăn và mang chuyển đổi số đến gần hơn với cuộc sống của Nhân dân.
Giữa nhịp sống đời thường, có những việc làm lặng thầm không ồn ào, nhưng đủ để người dân cảm nhận được tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” bằng những điều rất thật, rất gần gũi.
Có lẽ, “Dấu ấn Ba nhất” không nằm ở những điều lớn lao, mà bắt đầu từ ánh đèn còn sáng nơi trụ sở, từ sự tận tụy sau giờ hành chính và từ trách nhiệm âm thầm của những người chiến sĩ Công an xã Sơn Lộ đang ngày ngày phục vụ Nhân dân bằng cả sự chân thành.