Cánh Én Biển Đông

Cánh Én Biển Đông "Mặt trời chân lý chói qua tim"!

Chỉ mới cách đây 2 năm thôi, rất nhiều người Việt còn ngỡ ngàng với cơn sốt màu hồng BlackPink đến từ Hàn Quốc. Rất nhiề...
12/08/2025

Chỉ mới cách đây 2 năm thôi, rất nhiều người Việt còn ngỡ ngàng với cơn sốt màu hồng BlackPink đến từ Hàn Quốc. Rất nhiều người không tin và không lý giải được tại sao lại có đến 31.000 rồi 36.000 người đến sân Mỹ Đình để xem mấy cô gái trẻ xinh đẹp vừa nhảy vừa hát trên sân khấu.

Thế rồi, đêm hôm qua, 50.000 khán giả Việt đã phủ kín cả khán đài lẫn mặt sân Mỹ Đình trong đêm nhạc quốc gia mang tên “tổ quốc trong tim”. Đáng tiếc rằng sức chứa sân Mỹ Đình có giới hạn, chứ không thì phải có đến 500.000 ngàn người chứ không ít hơn, bởi có đến 3 triệu người đã đăng ký vé trên hệ thống.

Không có ngôi sao quốc tế, không phải đêm ca nhạc thời thượng, chỉ là một đêm ca nhạc chính luận với những bài hát về quê hương, đất nước, với những bài hát quen thuộc:

Tiến quân ca,
Mười chín tháng tám,
Đoàn vệ quốc quân,
Đường chúng ta đi,
Lên đàng,
Hò kéo pháo,
Đường lên phía trước,
Mẹ yêu con,
Bài ca hy vọng,
Khát vọng,
Đất nước trọn niềm vui,
Giai điệu tự hào,
Viết tiếp câu chuyện hoà bình,
Sẽ chiến thắng,
Quê hương Việt Nam,
Xinh tươi Việt Nam,
Tôi yêu Việt Nam,
Kiếp sau vẫn là người Việt Nam,
Một vòng Việt Nam,
Khát vọng tuổi trẻ,
Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng

Thế nhưng chính vì đã chạm đếm trái tim, chạm đến lòng tự hào dân tộc, hơn 20 bài hát xuyên suốt chiều dài lịch sử hiện đại của dân tộc được hoà âm trẻ trung trên nền nhạc và lời bài hát hào hùng, đã làm cho 50.000 khán giả trên sân Mỹ Đình thấy yêu Việt Nam, yêu quê hương đất nước hơn, thấy tổ quốc thật sự ở trong trái tim mình.

Hoá ra chả cần BlackPink, Taylor Swift hay ban nhạc - ngôi sao quốc tế, Việt Nam cũng có thể tạo ra nhiều show ca nhạc thu hút dăm bảy chục ngàn, trăm ngàn người xem.

Hòa Bình

Sáng ngày 10/8 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức họp khẩn mở về việc Nội các An ninh Israel ...
11/08/2025

Sáng ngày 10/8 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức họp khẩn mở về việc Nội các An ninh Israel phê chuẩn kế hoạch cho phép quân đội Israel tiếp quản thành phố Gaza.

Chằng còn gì để nói nữa! Nhân dân thế giới luận tội trước HĐBA và tòa án quốc tế thì còn gì để nói nữa!
Thu Trang

Chỉ định Chủ tịch UBND đặc khu Trường SaHội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã chỉ định ông Phạm Thanh Liêm, Phó Lữ đoàn tr...
10/08/2025

Chỉ định Chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa

Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã chỉ định ông Phạm Thanh Liêm, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, giữ chức vụ Chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa.
Ngày 9/8, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị đã công bố Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc chỉ định Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa nhiệm kỳ 2021-2026.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã chỉ định ông Phạm Thanh Liêm, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, giữ chức vụ Chủ tịch UBND; ông Cấn Ngọc Sơn, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, giữ chức vụ Phó Chủ tịch đặc khu Trường Sa.

Đặc khu Trường Sa được hình thành trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Trường Sa, xã Song Tử Tây và xã Sinh Tồn.

Đặc khu Trường Sa nằm ở phía Nam Biển Đông, cách bán đảo Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) 480km. Đây là vùng đảo có vị trí chiến lược địa lý đặc biệt quan trọng thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, diện mạo của đặc khu Trường Sa được đổi mới từng ngày, khang trang, kiên cố hơn với nhiều hạng mục, công trình được đầu tư hiện đại.

Sau sắp xếp, tỉnh Khánh Hòa có 65 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 48 xã, 16 phường và đặc khu Trường Sa.

(C) Dân trí

VÌ SAO LIÊN XÔ KHÔNG GIÚP VIỆT NAM NGÀY 14/3/1988.----------Dù đã kí với nhau Hiệp ước hữu nghị và hợp tác toàn diện năm...
10/08/2025

VÌ SAO LIÊN XÔ KHÔNG GIÚP VIỆT NAM NGÀY 14/3/1988.
----------

Dù đã kí với nhau Hiệp ước hữu nghị và hợp tác toàn diện năm 1978, nhưng 10 năm sau, khi quần đảo Trường Sa của Việt Nam bị Trung Quốc tấn công, tại sao Liên Xô không có động tĩnh?

Đây là một trong những câu hỏi được nhiều người đặt ra nhất khi được biết về trận đánh tại cụm Cô Lin - Len Đao - Gạc Ma ngày 14/3/1988. Nhiều người thậm chí còn thốt lên rằng "Liên Xô đã bỏ rơi Việt Nam" trong trận đánh này.

Không chỉ ở Việt Nam, mà ở nhiều nước khác, đặc biệt là ở Nga, cho đến gần đây người ta vẫn đặt câu hỏi tại sao Liên Xô lại có thái độ im lặng trước việc Trung Quốc tấn công xâm chiếm các đảo của Việt Nam tháng 3/1988, dù Việt-Xô đã ký kết Hiệp ước hữu nghị và hợp tác toàn diện năm 1978.

Người ta còn nhắc đến điều 6 của Bản Hiệp ước, nêu rõ "trong trường hợp một trong hai bên bị tấn công hoặc bị đe doạ tấn công, thì hai bên ký hiệp ước sẽ lập tức trao đổi ý kiến với nhau, nhằm loại trừ mối đe doạ đó và áp dụng các biện pháp thích đáng có hiệu lực, để bảo đảm hoà bình và an ninh của hai nước".

Tháng 2/1979, khi Việt Nam bị Trung Quốc tấn công biên giới, trên tinh thần Hiệp ước, Liên Xô đã khẩn trương cử đoàn cố vấn quân sự cấp cao sang Việt Nam và có những động thái hết sức khẩn trương, kịp thời, hiệu quả để giúp đỡ, ủng hộ Việt Nam. Vậy nhưng 9 năm sau, khi Việt Nam bị Trung Quốc tấn công cướp đảo, Liên Xô lại hầu như không có động tĩnh gì. Đâu là lý do đích thực?

Sự lý giải của các chuyên gia quân sự, các nhà khoa học lịch sử uy tín của Nga sẽ cho chúng ta biết rõ hơn về điều này. Ý kiến của các chuyên gia được đưa ra tại cuộc Bàn tròn trực tuyến do báo Gazeta.ru tổ chức ngày 14/3/2014, đúng dịp kỷ niệm 26 năm Trung Quốc tấn công xâm chiếm các đảo của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa.

Để trả lời câu hỏi thì đầu tiên phải xét đến bối cảnh khi đó. Chủ trương của Việt Nam luôn là độc lập, tự chủ trong các hoạt động đấu tranh bảo vệ chủ quyền. Chúng ta không đề nghị Liên Xô can thiệp, bởi điều đó sẽ tạo cớ cho Mỹ và các nước Đông Nam Á nhảy vào, khiến cuộc đấu tranh tại Trường Sa còn phức tạp và khó khăn hơn nhiều. Tranh chấp chủ quyền ở Trường Sa không chỉ có Việt Nam và Trung Quốc.

Thực tế thì trong công cuộc bảo vệ chủ quyền ở biên giới phía Bắc và trên Biển Đông, chúng ta chưa bao giờ trông đợi Liên Xô nhảy vào chiến đấu chống Trung Quốc thay Việt Nam. Quan điểm này được thể hiện xuyên suốt và rất rõ ràng.
Việt Nam không đề nghị Liên Xô can thiệp và nếu Liên Xô có đề xuất hỗ trợ trực tiếp thì chúng ta cũng từ chối. Nợ nần gì cũng có thể trả, nhưng nợ máu và sinh mạng thì không bao giờ có thể trả được.

Mặc dù Việt Nam không yêu cầu Liên Xô điều lực lượng tham chiến trực tiếp, nhưng họ vẫn giúp Việt Nam xác định tọa độ tại thực địa, cung cấp phương tiện khí tài và chuyển cho chúng ta hàng loạt thông tin tình báo về lực lượng của Trung Quốc. Hải quân Liên Xô cũng sẵn sàng tổ chức cứu hộ cứu nạn nếu Việt Nam đề nghị.

Từ tháng 11/1987, chuyên gia Liên Xô đã bắt đầu huấn luyện tác chiến biển xa và trực tiếp bay kèm phi công Việt Nam trên tiêm kích bom Su-22, giúp phi công ta đủ khả năng tuần tra và chiến đấu ở quần đảo Trường Sa.

Đến cuối năm 1988, Liên Xô viện trợ cho Việt Nam một trung đoàn Su-22, gồm 30 tiêm kích poom Su-22M4 (biến thể hiện đại nhất khi đó) và 4 tiêm kích huấn luyện Su-22UM3 có khả năng chiến đấu, kèm theo đầy đủ v.ũ k.hí trang bị đồng bộ.
Trong số v.ũ k.hí này có tới 770 quả t.ên l.ửa dẫn đường gồm Kh-25MP (đầu dò thụ động chống radar), Kh-25MR (dẫn đường vô tuyến), Kh-25ML (dẫn laser) và Kh-29T/L (dẫn quang truyền hình hoặc laser).

Nếu tính theo thời giá bây giờ thì trung đoàn này có trị giá tới hàng tỷ USD. Đó cũng là đơn vị không quân chiến đấu cuối cùng được viện trợ cho Việt Nam trước khi Liên Xô tan rã.

Đến đây thì có lẽ chúng ta đã hiểu rõ lý do và sự giúp đỡ âm thầm của Liên Xô lúc bấy giờ. Cho nên mọi sự ch.ử.i rủa "Liên Xô là bán đứng/bỏ rơi Việt Nam" trong cuộc chiến giai đoạn 1979 – 1991, nhất là ngày 14/03/1988 đều thể hiện sự thiếu hiểu biết, hoặc tệ hơn là cho thấy tư duy ăn bám trông chờ người khác và vong ơn bội nghĩa.

Hãy nhìn sang hậu quả từ sự trông chờ vào người khác của Ukraine để thấy rằng quan điểm của Việt Nam trước đây cũng như hiện nay là hoàn toàn sáng suốt.

Thiên Thư

Một cháu bé Palestine ở dải Gaza livestream với lá cờ đỏ sao vàng và ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh được ôm chặt trong tay. Họ...
08/08/2025

Một cháu bé Palestine ở dải Gaza livestream với lá cờ đỏ sao vàng và ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh được ôm chặt trong tay. Họ - những người dân Palestine đang là dân tộc khổ đau nhất thế giới, khi bị diệt chủng trên chinh mảnh đất của mình. Hơn lúc nào hết, họ chỉ cần được dòng chữ “ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC” trong tiêu ngữ trên văn bản của mình.

Chúng ta thật may mắn, thật hạnh phúc, thật tự hào vì là dân của VN, của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm. Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.

Hy vọng rằng tất cả những ai đang nhờ hồng phúc của Bác Hồ mà hưởng được hoà bình hôm nay thì hãy thề một lòng trung thành sắc son với Đảng với Bác, thề mãi là công bộc của dân, thề không bao giờ chấm mút của dân. Hãy nhớ lại Bác có gì ta có gì.

Nếu trong thời bình hôm nay mà ai ai cũng sống trọn đời theo gương Bác thì đây là một cõi thiên đường thật sự.

Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong bài nói tại Đại hội Thi đua “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược của...
07/08/2025

Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong bài nói tại Đại hội Thi đua “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược của các lực lượng vũ trang nhân dân” tổ chức ngày 07 tháng 8 năm 1965 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là Đại hội đầu tiên của các đơn vị anh hùng, chống Mỹ, cứu nước. Tại Đại hội này có 367 đơn vị quân đội, công an vũ trang và dân quân tự vệ toàn miền Bắc được tặng danh hiệu đơn vị Quyết thắng.

Là người sáng lập và rèn luyện Quân đội ta trưởng thành, lớn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến sự nghiệp xây dựng, phát triển quân đội một cách toàn diện, chính qui, hiện đại; Người đã dành cả tấm lòng thương yêu vô bờ như tình cảm cha con, bác cháu, đồng chí cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam với sự quan tâm ân cần đặc biệt về mọi mặt.

Học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy “Quản lý bộ đội tốt, bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần tốt trong mọi hoàn cảnh”, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp trong toàn quân luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện và chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Các đơn vị đã làm tốt công tác quản lý bộ đội từ khâu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và trong suốt quá trình tại ngũ của người quân nhân với quy trình chặt chẽ, thống nhất; các đơn vị đóng quân và làm nhiệm vụ ở vùng biên giới, hải đảo, nhà giàn DK1… cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã có nhiều chủ trương, giải pháp, mô hình, cách làm sáng tạo để bảo đảm tốt nhất đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội bảo đảm cho mọi cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị, nhiều phong trào, mô hình đã được triển khai đạt hiệu quả thiết thực trên thực tế, tiêu biểu: “Đơn vị là nhà, đồng đội là người thân”, “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, bà con các dân tộc là anh em ruột thịt”, “Đảo là nhà, tàu là nhà, biển cả là quê hương”…; cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn tin tưởng và chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ, kỷ luật của quân đội; có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, có ý chí, nghị lực phấn đấu đúng đắn, thường xuyên, liên tục, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

“BỘ ĐỘI ĐƯỢC DÂN YÊU, DÂN TIN, DÂN PHỤC THÌ NHẤT ĐỊNH THẮNG LỢI”Là lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong buổi nói chuyệ...
06/08/2025

“BỘ ĐỘI ĐƯỢC DÂN YÊU, DÂN TIN, DÂN PHỤC THÌ NHẤT ĐỊNH THẮNG LỢI”

Là lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong buổi nói chuyện tại Hội nghị quân sự lần thứ 5, họp đầu tháng 8 năm 1948.

Quân đội nhân dân Việt Nam, quân đội của dân, do dân và vì dân, được sinh ra và lớn lên từ phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân. Trải qua hơn 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã không ngừng lớn mạnh, lập nhiều chiến công hiển hách, xứng đáng là lực lượng nòng cốt của nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây, cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay. Sức mạnh chiến đấu, chiến thắng của Quân đội ta được bắt nguồn từ nhiều yếu tố; trong đó, sự giúp đỡ, đùm bọc của nhân dân có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ là nguồn cung cấp sức người, sức của cho quân đội, mà chính nhân dân còn là lực lượng luôn giúp đỡ, nuôi dưỡng, đùm bọc bộ đội trong mọi điều kiện, hoàn cảnh.

Thấu triệt lời Bác Hồ dạy, thực hiện chức năng, nhiệm vụ đội quân chiến đấu, công tác và lao động sản xuất, cán bộ, chiến sĩ quân đội không chỉ chiến đấu bảo vệ nhân dân, mà luôn giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, quan tâm giúp đỡ nhân dân trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, tham gia phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả chiến tranh… Đặc biệt, các binh đoàn, đoàn kinh tế - quốc phòng đã gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng - an ninh, thực hiện công tác dân vận, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, tạo công ăn việc làm cho người dân, giúp dân chuyển đổi vật nuôi, cây trồng, bao tiêu sản phẩm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa mới, làm thay đổi bộ mặt nông thôn trên địa bàn chiến lược trọng yếu. Đồng thời, chủ động tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác cho các tầng lớp nhân dân, đấu tranh có hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên địa bàn, bảo vệ cấp ủy, chính quyền địa phương, củng cố đoàn kết các dân tộc và tình hữu nghị với các nước láng giềng. Cán bộ, chiến sĩ toàn quân phải luôn tự hào, giữ gìn và phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn quân và xã hội, góp phần bồi dưỡng nhận thức, tư tưởng, tình cảm, khơi dậy ý chí quyết tâm của quần chúng nhân dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước, Nhân dân.

QĐND

💥Một buổi luyện tập của Đội hình diễu binh khối Hải quân trên thao trường nhiệm vụ diễu binh, diễu hành dịp Kỷ nhiệm 80 ...
05/08/2025

💥Một buổi luyện tập của Đội hình diễu binh khối Hải quân trên thao trường nhiệm vụ diễu binh, diễu hành dịp Kỷ nhiệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khách 2/9 (A80).
(PLVN)

GỬI LÊ CHÍ THÀNH Thành à. Có lẽ em đang nói về các anh chị đang viết bài mà em cho là "dư luận viên" soi em đúng không? ...
05/08/2025

GỬI LÊ CHÍ THÀNH

Thành à. Có lẽ em đang nói về các anh chị đang viết bài mà em cho là "dư luận viên" soi em đúng không? Các anh chị chả soi em làm gì cho mất thời gian đâu. Nói thật nhá, em chả là cái đinh gì mà anh chị phải quan tâm cho nhọc lòng, đối tượng đấu tranh của các anh chị to lớn hơn, gian xảo, quỷ quyệt và tinh vi hơn rất rất nhiều lần, nói nôm na là vô cùng "có số má". Còn em là một cán bộ cỏn con tuột xích, vừa bị đuổi ra khỏi ngành đã không đủ khôn để tránh được còng số 8 mà xác định em là đối thủ thì nó làm hạ đẳng cấp của tụi anh quá, sư tử ai lại đi đuổi ruồi?

Ngược lại, em đang chính là đối tượng được các anh chị bảo vệ để khỏi sa ngã và khoác áo sọc ăn cơm phần một lần nữa. Nếu có soi các phiên live stream hay dòng status của em thì cũng chỉ là nhằm phân tích đúng sai mà cảnh báo cho em tránh xa khỏi lầm lỡ mà thôi.

Các anh chị rất mừng khi em được ra t.ù để em có cơ hội làm lại cuộc đời. Thế nhưng niềm vui chưa đầy gang thì đã phải lo em sẽ lại đi trên vết xe đổ, phạm phải sai lầm cũ khi em bắt đầu live stream, viết những bài huyễn hoặc rằng em là nạn nhân của "chống tham nhũng", chống tiêu cực. Dường như mấy năm vừa qua sau song sắt, những đêm dài trăn trở em không hề tự phản tỉnh, phân tích đúng sai của mình trong quãng đời vừa qua. Các anh chị không chỉ buồn vì các bài viết, live stream đó, mà còn lo rằng các đối tượng xấu, đối tượng phản động đã thấy được ở em mà lợi dụng em trở thành tấm bình phong, điểm kích nổ, con tốt thí để chúng chống phá Đảng, Nhà nước.

Thay vì những bài viết hứa hẹn "tiếp tục đối đầu - không bỏ cuộc, không gục ngã", những phiên live stream với lời lẽ phức tạp, em hãy phân tích cho các bạn trẻ mình đã sai như thế nào, em quyết tâm tìm một công việc lương thiện và live stream bắt đầu một hành trình tươi sáng mới để cổ vũ những con người đã từng lầm lỡ như em cùng vươn lên, thế có phải hay biết chừng nào. Em mà được như thế thì các anh chị "soi" em làm gì, phê phán em làm gì?

Thành ạ. Mạng xã hội là con dao hai lưỡi. Nếu dùng nó để lan tỏa những điều tích cực thì nó sẽ là hot facebooker, hot tiktoker, hot YouTuber...đẹp và em có thể kiếm thu nhập rất khá từ các tài khoản tích cực đó. Ngược lại, nếu dùng nó để nói những điều sai sự thật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, kích động chống đối xã hội, lan truyền những điều đen tối, làm suy giảm niềm tin vào Đảng, Nhà nước, vào những điều tốt đẹp...thì tài khoản đen đó sẽ dẫn em đến cánh cửa của pháp luật là điều tất yếu.

Thương em anh chị mới nói với em những điều gan ruột như thế, Thành ạ. Hãy làm lại cuộc đời trên con đường thiện lương và tươi sáng, em nhé. Chào em.

Việt Mạnh Hùng

🇷🇺🇱🇻Latvia trục xuất một cựu chiến binh Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại và Nga đã đón tiếp người Anh hùng “trở về”.Giới chức ...
04/08/2025

🇷🇺🇱🇻Latvia trục xuất một cựu chiến binh Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại và Nga đã đón tiếp người Anh hùng “trở về”.

Giới chức Latvia coi cựu chiến binh Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại Vasily Moskalyonov, 98 tuổi, là “mối đe dọa cho xã hội” và trục xuất ông vì từ chối ký “bản cam kết trung thành” lên án Nga.

Tại vùng Pskov, Nga, người Anh hùng đã được đón tiếp trọng thể. Theo chỉ thị của tổng thống Vladimir Putin, ông được trao hộ chiếu và huy chương “80 Năm Chiến Thắng Vĩ Đại.”

“Tôi trở về nhà… Khi tiến đến biên giới, khi thấy những chàng trai khác, những cô gái đó.. một cảm giác thật quen thuộc. Cuối cùng tôi đã trở về,” cựu chiến binh Moskalyonov nói.

Ông từng phục vụ trong hải quân hơn 30 năm, sống gần như cả đời ở Latvia, nhưng nước cộng hòa vùng Baltic đã phản bội ông vì ông từ chối phản bội nước Nga.

Moskva gọi việc trục xuất cựu binh là hành động tân phát xít và là sự đe dọa đối với cộng đồng nói tiếng Nga.

Phê Nguyễn

Bức ảnh xúc động ứa nước mắt Thủ tướng động viên đồng bào, lực lượng cứu hộ vùng lũ đi qua tại Điện Biên PS: Biểu cảm củ...
03/08/2025

Bức ảnh xúc động ứa nước mắt Thủ tướng động viên đồng bào, lực lượng cứu hộ vùng lũ đi qua tại Điện Biên
PS: Biểu cảm của Thủ tướng, trước nỗi đau của Sùng Thị Ly- người mẹ đã mất cùng lúc cả 3 đứa con trong trận lũ rạng sáng ngày 1.8 ở Điện Biên.
Thủ tướng cũng là người chống gậy lội bùn ở Làng Nủ- trong những ngày tang tóc nhất.
Theo báo cáo từ Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, tính đến ngày 24.7.2025, thiên tai đã khiến 114 đồng bào c.hết và mất tích. Thiệt hại về kinh tế ước tính hơn nửa ngàn tỉ đồng.
Năm nào cũng bão lũ. Và năm nào chúng ta cũng phải chứng kiến những nỗi đau.
https://congly.vn/thu-tuong-toi-dien-bien-tham-hoi-nguoi-dan-chi-dao-khac-phuc-hau-qua-thien-tai-nang-ne-487782.html

🇺🇸🇷🇺🇺🇦 MỸ LO SỢ KHÔNG LẤY ĐƯỢC TIỀN CHO UCRAINA VAY???Phát biểu với phóng viên trên chuyên cơ Air Force One, ông Trump l...
30/07/2025

🇺🇸🇷🇺🇺🇦 MỸ LO SỢ KHÔNG LẤY ĐƯỢC TIỀN CHO UCRAINA VAY???

Phát biểu với phóng viên trên chuyên cơ Air Force One, ông Trump lo lắng về tác động tiềm tàng cuộc xung đột Ucraina với nước Mỹ và mong xung đột kết thúc sớm để lấy tiền. Ông cũng đặt câu hỏi “số tiền Hoa Kỳ viện trợ cho Kyiv đã đi đâu, làm gì suốt 3 năm qua? Ông Zelenssky phải giải thích, Nato phải có trách nhiệm. Hoa Kỳ sẽ lấy lại nó ở đâu? Ông Trump nói:

“Giờ Liên minh châu Âu sẽ đảm nhận tất cả các khoản chi mà trước đây chúng tôi đã thực hiện. Chúng tôi đã cho Ukraine 350 tỷ đô la. Và chúng tôi ở bên kia đại dương. Đây thậm chí không phải là cuộc chiến của chúng tôi. Nhưng Thông qua Biden, Anh (Zelensky) đã nhận của Hoa Kỳ 350 tỷ USD, số tiền đó đi đâu? Châu Âu đã cho 100 tỷ, chúng tôi cho 350 tỷ. Thành thật mà nói, đáng lẽ phải ngược lại. Bây giờ Nato phải chi trả 100% cho cả vũ khí và mọi thứ nhé! NATO sẽ phân phối vũ khí và thanh toán cho chúng".

Tổng thống Trump còn lo lắng cuộc chiến kéo dài Hoa Kỳ sẽ mất 350 tỷ USD vì biết rằng nếu xung đột kết thúc, phần màu mỡ sẽ quay về Nga hết cả! Và thực tế Nga đã đạt được nhiều hơn thế.

Cả 20 năm Mỹ xâm lược Việt Nam, họ chỉ tiêu tốn chưa đầy 700 tỷ USD. Thế mà đùng cái 2 năm ủy nhiệm cho Ucraina, họ có thể mất trắng 350 tỷ USD? Đùa thôi, Mỹ chả cho không ai bao giờ, tôi thách bạn tìm xem trên thế giới này Mỹ xóa nợ cho quốc gia nào chưa? Cư dân mạng xã hội Tây hay nói đùa nhưng mà thật đấy. Đất đai trả lại cho Nga (Nga sẽ chỉ lấy lại đất mẹ Nga đừng hòng họ bỏ cuộc vì đất đai là máu thịt). Tiền thì trả cho Nato và Mỹ, vinh quang thuộc về Zelensky và đau thương thuộc về những người dân và đất nước Ucraina.

Đó là một sự thật hiển nhiên, thật 100% chứ không như ta dự đoán. Tội nghiệp Ucraina, đen thật!
Phó Thường Dân

Address

Cam Ranh

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Cánh Én Biển Đông posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Cánh Én Biển Đông:

Share