18/09/2026
CẨM MỸ TIẾP TỤC LAN TỎA CÂU CHUYỆN ĐẸP GIỮA ĐỜI THƯỜNG ❤️
Sáng ngày 18/9/2026, trên đường từ Xuân Mỹ đến UBND xã Cẩm Mỹ để tham dự buổi họp về công tác thờ cúng liệt sĩ theo giấy mời của UBND xã, ông Nguyễn Văn Út, sinh năm 1955, trú tại ấp Láng Lớn, xã Cẩm Mỹ không may đánh rơi một chiếc ví cá nhân.
Bên trong chiếc ví có nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng cùng số tiền mặt 2.897.000 đồng.
Sau khi phát hiện bị mất, ông Út đã liên hệ cơ quan Công an để nhờ hỗ trợ tìm kiếm. Thật đáng trân trọng, chiếc ví sau đó đã được hai người dân nhặt được và mang đến Công an - Trụ sở 2 Xuân Mỹ để giao nộp, với mong muốn tài sản sớm được trao trả cho người đánh mất.
Tiếp nhận tài sản, Công an xã Cẩm Mỹ đã kiểm tra, xác minh thông tin và thực hiện các thủ tục cần thiết để trao trả chiếc ví cùng toàn bộ giấy tờ, tài sản bên trong cho ông Nguyễn Văn Út.
Một chiếc ví được trả lại có thể là một việc làm rất giản dị, nhưng phía sau đó là sự trung thực, trách nhiệm và tinh thần vì cộng đồng của những người dân bình dị.
💙 Giữa cuộc sống thường ngày, những hành động đẹp như vậy chính là những “bông hoa” góp phần xây dựng hình ảnh người dân Cẩm Mỹ nghĩa tình, văn minh, trách nhiệm.
Mỗi việc tốt – dù nhỏ – đều đáng được trân trọng và lan tỏa.
👉 Công an xã Cẩm Mỹ trân trọng ghi nhận và biểu dương nghĩa cử đẹp của hai người dân đã nhặt được chiếc ví và chủ động giao nộp cho cơ quan Công an để tìm người đánh mất.
Cảm ơn những tấm lòng tử tế đã cùng chung tay lan tỏa điều tốt đẹp trong cộng đồng! 🇻🇳❤️