18/03/2026
Thu Chết
Nếu một ngày mùa Thu không có em
Thu sẽ chết sẽ chìm vào quên lãng
Nỗi nhớ mãi trôi dần theo ngày tháng
Rồi đợi chờ rớt lại lúc tàn Thu
Trăng sẽ buồn mây đêm phủ âm u
Bởi vắng em nên thu vàng héo úa
Tình yêu đẹp mùa Thu xưa còn đó
Mãi trong anh rực đỏ trái tim ngời
Mùa đông nào mà không lạnh em ơi
Về sưởi ấm trái tim người mong đợi
Không có em tình Thu xa dịu vợi
Mắt chợt buồn rưng rưng lệ đầy vơi
Về đi em mùa Thu lá rụng rời
Đông ấm lại qua mau chờ xuân tới
Tình đẹp mãi trong niềm yêu mong đợi
Mãi ngọt ngào vời vợi một tình thu.
BDN