05/06/2026
ĐẮK LẮK TỔ CHỨC LỄ TRUY ĐIỆU, AN TÁNG 27 HÀI CỐT LIỆT SĨ
Chiều 4/6, tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk (phường Tân Lập), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk trang trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia, được quy tập trong mùa khô 2025-2026.
Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và các cơ quan Trung ương, Bộ Quốc phòng tham dự buổi lễ. Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu; Đại tá Nguyễn Thanh Xuân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu cùng đại biểu các cơ quan chức năng Quân khu tham dự.
Về phía tỉnh Đắk Lắk có Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cùng quân và dân các dân tộc trên địa bàn dự lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ.
Đại biểu đoàn công tác tỉnh Mondulkiri, Campuchia có bà Keo Sa Vươn, Phó tỉnh trưởng, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Mondulkiri.
Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả. Sự hy sinh của các liệt sĩ mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần quốc tế trong sáng và là nguồn động viên to lớn đến các thế hệ hôm nay.
Theo đó, trong mùa khô 2025 - 2026, Đội K51 (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Mondulkiri đã khắc phục nhiều khó khăn, tổ chức xác minh hơn 506 nguồn tin, khảo sát, đào tìm tại 118 khu vực trọng điểm, cùng nhiều vị trí nhỏ lẻ khác, vượt qua hàng trăm km đường rừng, suối sâu, đồi dốc; đào bới hàng nghìn mét khối đất đá để tìm kiếm, quy tập được 27 hài cốt liệt sĩ. Con số ấy có thể chưa nhiều so với hàng nghìn liệt sĩ còn nằm lại trên đất bạn Campuchia. Nhưng phía sau mỗi hài cốt được tìm thấy là biết bao mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày dãi dầu giữa rừng sâu của cán bộ, chiến sĩ Đội K51.
Trong không khí trang nghiêm, thành kính, điếu văn do Đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk trình bày đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả. Sự hy sinh của các liệt sĩ mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần quốc tế trong sáng và là nguồn động viên to lớn để các thế hệ hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Lễ truy điệu và an táng được tổ chức trang trọng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đối với những người con ưu tú của dân tộc đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng.
Tin: Phan Diệm