22/08/2026
🌿 SAU SÁP NHẬP TRƯỜNG HỌC – MỘT CHẶNG ĐƯỜNG KHÉP LẠI, MỘT HÀNH TRÌNH MỚI BẮT ĐẦU
Từ 11 trường học trên địa bàn xã nay được sắp xếp, tổ chức lại còn 5 trường, một sự thay đổi lớn mở ra một chặng đường mới đối với ngành Giáo dục và mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên.
Có lẽ, trong những ngày này, mỗi người đều mang trong lòng một cảm xúc khác nhau.
Có niềm tin vào một hành trình mới, nhưng cũng có những bâng khuâng, tiếc nuối. Đặc biệt với những đồng chí phải thay đổi vị trí công tác, rời một nơi đã gắn bó nhiều năm, những cảm xúc ấy càng khó gọi thành lời.
❤️ Buồn một chút cũng không sao. Tiếc một chút cũng không sao. Bởi đó là tình cảm dành cho nơi mình đã từng gắn bó và cống hiến.
Nhưng xin hãy nhớ:
Một vị trí thay đổi không làm vơi đi giá trị của một con người.
Một ngôi trường thay đổi không thể xóa đi những năm tháng tận tâm với nghề.
Những gì các đồng chí đã cống hiến cho học sinh, cho mái trường và cho sự nghiệp giáo dục vẫn luôn là những điều đáng trân trọng.
🌱 Sáp nhập là một sự thay đổi lớn. Và để thích nghi với một sự thay đổi lớn, chúng ta cần thêm một chút thời gian, thêm sự sẻ chia và hơn hết là sự đoàn kết.
Khép lại một chặng đường không có nghĩa là khép lại những giá trị đã tạo dựng.
Dù ở đâu, trên cương vị nào, mong mỗi đồng chí hãy vững vàng bước tiếp, mang theo kinh nghiệm, tâm huyết và những điều tốt đẹp của chặng đường đã qua để cùng xây dựng những ngôi trường mới đoàn kết hơn, nhân ái hơn và phát triển hơn.
🌿 11 trường – nay còn 5 trường.
Một sự thay đổi lớn, nhưng tình yêu nghề, trách nhiệm và những con người tận tâm với giáo dục vẫn còn nguyên vẹn.
Thương nhau một chút trong những ngày nhiều thay đổi.
Động viên nhau một chút trong những ngày lòng còn nhiều tâm tư.
Và cùng nhau bước tiếp. ❤️