28/07/2026
Đoàn Thanh niên Chi cục Hải quan Khu vực V thành kính tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ và những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Tháng Bảy về mang theo những cơn mưa mùa hạ, mang theo những nén tâm nhang thành kính và cả những giọt nước mắt lặng thầm của lòng biết ơn. Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Chi cục, Đoàn Thanh niên Chi cục Hải quan Khu vực V đã tổ chức chương trình thăm hỏi, trao quà các gia đình chính sách trên địa bàn phường Bắc Giang.
Đó không chỉ là một hoạt động nghĩa tình thường niên mà còn là hành trình trở về với những giá trị thiêng liêng của dân tộc, nơi mỗi bước chân đều chất chứa sự tri ân sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Bước qua cánh cửa của những ngôi nhà giản dị, đoàn càng thấm thía hơn giá trị của hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng máu, nước mắt và tuổi xuân của biết bao thế hệ cha anh. Mỗi cuộc gặp gỡ đều để lại những cảm xúc lắng đọng, nhắc nhở mỗi cán bộ, công chức về trách nhiệm gìn giữ và phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.
Điểm đến đầu tiên của đoàn là gia đình bà Phạm Thị Tấn, tuất liệt sĩ hưởng chế độ nuôi dưỡng tại tổ dân phố Tiền Giang.
Bà là vợ của liệt sĩ Phạm Văn Thận. Không có con, nhiều năm nay bà sống một mình khi tuổi đã cao, sức khỏe ngày càng giảm sút. Dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn, bà vẫn luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương.
Đón đoàn bằng nụ cười hiền hậu nhưng ánh mắt vẫn đượm nỗi niềm, bà xúc động khi nhắc đến người chồng đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường. Hơn nửa cuộc đời đi qua, nỗi nhớ ấy chưa bao giờ vơi cạn. Mỗi lời động viên, mỗi cái nắm tay của đoàn công tác như tiếp thêm hơi ấm, để bà cảm nhận rằng sự hy sinh của người thân luôn được Đảng, Nhà nước và các thế hệ hôm nay trân trọng, ghi nhớ.
Rời ngôi nhà của bà Phạm Thị Tấn, đoàn tiếp tục đến thăm gia đình bà Đàm Thị Ngọ, vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Bình, tại tổ dân phố Xương Giang.
Ông bà từng sinh được hai người con trai. Thế nhưng, nỗi đau lại tiếp tục ập đến khi cả hai người con đều đã qua đời. Hiện nay, bà tuổi đã cao, sức khỏe yếu, sống cùng người con dâu thứ hai và các cháu. Dẫu trải qua nhiều mất mát, gia đình vẫn luôn giữ gìn truyền thống cách mạng, chấp hành tốt các chủ trương của địa phương.
Trong căn nhà nhỏ, di ảnh của liệt sĩ được đặt trang trọng trên bàn thờ nghi ngút khói hương. Những câu chuyện về người chồng, người cha năm xưa được kể lại bằng giọng nói chậm rãi nhưng đầy xúc động. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát mà gia đình phải gánh chịu vẫn còn nguyên vẹn theo năm tháng.
Khi đón nhận món quà tri ân từ đoàn công tác, bà không giấu được niềm xúc động. Đó không chỉ là món quà vật chất mà còn là sự sẻ chia, là tình cảm và lòng biết ơn của các cấp, các ngành đối với những gia đình đã cống hiến, hy sinh vì nền độc lập của dân tộc.
Trong mỗi ngôi nhà đoàn ghé thăm, những lời hỏi han chân tình, những cái nắm tay thật chặt và những lời chúc sức khỏe giản dị đã trở thành sợi dây gắn kết giữa các thế hệ. Những giọt nước mắt xúc động lăn dài trên gương mặt của cả người trao và người nhận không chỉ bởi món quà được trao tận tay, mà còn bởi sự quan tâm, sẻ chia và tình cảm chân thành luôn được gìn giữ qua năm tháng.
Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao tặng 02 suất quà, mỗi suất trị giá 2.500.000 đồng, tới hai gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn phường Bắc Giang. Giá trị vật chất của món quà tuy không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc của Đoàn Thanh niên Chi cục Hải quan Khu vực V đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng sẽ mãi là biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước. Mỗi chuyến thăm, mỗi phần quà được trao đi không chỉ là hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay phải sống có trách nhiệm hơn với Tổ quốc, với nhân dân và với lịch sử.
Để rồi sau mỗi cuộc gặp, mỗi thành viên trong đoàn đều mang theo một cảm xúc rất riêng. Đó là niềm tự hào được tiếp nối truyền thống dân tộc, là sự biết ơn chân thành trước những hy sinh thầm lặng và cũng là lời hứa sẽ tiếp tục gìn giữ, lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" bằng những việc làm thiết thực, để ngọn lửa tri ân mãi được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.