Khám phá những thắng cảnh tuyệt đẹp, và gặp gỡ những con người dễ gần. Quê tôi đó, thân thương hai chữ Trung Đồng.
# Tâm Sự
Ngay từ những ngày đầu lập page. Tôi nhớ là có chút trở ngại, có một bạn thắc mắc, có thể coi là không đồng tình với page: "Page có cái gì mà...?" Và cả một vế sau nữa nhưng có vẻ hơi khó nghe nên xin phép mình không đưa lên đây. Thành thực mà nói, khi đọc câu hỏi đó tôi rất
trăn trở, tôi suy nghĩ về vấn đề này một cách nghiêm túc. Lúc đó trong tôi dường như có một nguồn nội lực trào dâng, một động lực thôi thúc tôi làm gì đó để có thể ít nhất thay đổi suy nghĩ của bạn đó: page sẽ là cái gì đấy không hẳn TO TO lắm đâu nhưng nó sẽ phải là cái gì đó nghiêm túc trong đầu các bạn. Một nhiệm vụ đặt ra đó là tìm nội dung cốt lõi và hướng hoạt động của page. Suy xét lại và tự đặt ra những câu hỏi mà dường như những ngày đầu lập page có thể chưa thực sự đủ chín chắn mà nghĩ tới. Đó là cái lý do tại sao lại có page này? Nó hoạt động ra làm sao?....
Và câu trả lời cũng không hoàn toàn khác so với ban đầu là mấy, có chăng tôi thấy cần củng cố thêm đó là cách thức hoạt động. Nó chưa thực sự hiệu quả và cần tích cực nhiều hơn nữa. Trong giới thiệu ngắn về page tôi chỉ để đơn giản một dòng ngắn gọn: "Con người và cảnh vật Thôn Trung Đồng". Có thể hiểu đây là một góc để lưu lại những ký ức những hình ảnh, hoạt động của con người quê hương ta. Có những lúc tôi thầm nghĩ, con người ta đã quá sô bồ, chạy vút theo cuộc đua với kinh tế với thời gian. Mà đến khi ngoảnh lại thì thốt lên: Sao mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ đến vậy, mọi khoảnh khắc, cảnh vật nay còn đâu, nó đã khác xưa rất nhiều! Mình chưa kịp trải nghiệm những khoảnh khắc ấy mà! Và tự hỏi mình đã làm được những gì cho quê hương? Và đó là nhiệm vụ của page Trung Đồng Thôn sẽ là nơi gom góp những thứ được coi là "vụn vặt" nhưng tinh túy trong cuộc sống của quê hương lại cho bạn, giúp bạn ôn lại những kỷ niệm, nhìn lại những hình ảnh đáng nhớ một thời. Nhưng giá trị của nó còn tùy vào hoàn cảnh, tâm trạng mỗi con người chiêm ngưỡng nó. Lúc đó nó sẽ mang lại cho các bạn những suy nghĩ những cảm xúc khác nhau. Sở dĩ có page cũng là vì cách đây nhiều năm khi facebook chưa phổ biến. Lúc đó cũng với trăn trở trên tôi muốn lập một trang web để làm nhiệm vụ đó. Nhưng vì một số lý do khách quan nên không thực hiện; nhưng lí do chinh là lượng người vào mạng quê ta được bao nhiêu người để đọc và chia sẻ cùng. Nhưng giờ thì khác mạng xã hội đã phổ biến. Rất nhiều ace đã có máy tính, điện thoại có thể lướt web bất kì lúc nào. Đó là điểm thuận lợi mấu chốt để bắt tay vào làm công tác. Thành thực mà nói sức mình cũng có hạn nên rất mong các bạn ủng hộ cùng làm với mình "Một cây làm chẳng lên non. Ba cây chụm lại lên hòn núi cao" Mình làm page không vì tư lợi gì mà cố gắng làm sao phục vụ mọi người tốt nhất có thể. Vậy nên vẫn như những ngày đầu, mình khẩn thiết mong mọi người ủng hộ. Có hình ảnh hoặc thông tin hoạt động nào có thể gửi về cho page. Hoặc bạn nào tích cực có khả năng về viết lách, chụp ảnh... thì có thể lien hệ làm admin cùng bọn mình. Rất hân hạnh chào đón các bạn!
# Giới thiệu dài
Giờ mới là những dòng giới thiệu dài :D
Trong cuộc sống bon chen, nhộn nhịp, những "cuộc chạy đua nước rút" ngày càng nhiều, và với tần xuất dầy hơn. Con người ta càng bận rộn hơn với những toan tính ở bên ngoài xã hội. Bỏ lại những gì vốn thuộc về văn hóa, bản sắc lâu nay, đôi khi là lãng quên nhưng thật buồn vì cũng có trường hợp chẳng cần. Ngay cả cuộc sống nông thôn cũng dần dần được đô thị hóa. Bản chất con người nông thôn cũng dần phai nhạt. Như thày giáo tôi có nói: "Cuộc sống nông thôn có cái hay mà cũng có cái dở. Đơn cử như việc một người mới vào đầu xóm chẳng hạn, hay nhỏ nhặt như chuyện cái xong cái nồi.. , chỉ cần ít lâu sau đã được lan tỏa ra cả xóm biết rồi. Nó là điểm cộng cho tinh thần đoàn kết quan tâm đến nhau. Nhưng xét theo một hướng khác đôi khi nó lại là quan tâm thái quá và mang lại những phiền phức..." Tất nhiên theo quan niệm của triết học Mac_Leenin thì sự vật hiện tượng đều có 2 mặt của vấn đề. Nhưng tôi vẫn muốn một cuộc sống quê hương bình yên đúng chất Việt Nam ngày nào. Đó là một mong muốn không hoàn toàn vì ai cũng biết cuộc sống con người sẽ phải bươn trải nhiều nơi không thể gắn bó hoàn toàn với quê hương được nhưng chí ít thì cũng mong muốn có một nơi bình yên để về nghỉ ngơi chứ. Điều đó cang lớn lao hơn khi bạn về già đấy. Hòa theo mục đích chung đó. Nhận ra rằng quê hương Trung Đồng cũng thay da đổi thịt dần theo thời gian theo một hướng tích cực có mà tiêu cực cũng không hẳn thiếu. Nhằm gìn giữ những giá trị những nét văn hóa, những hình ảnh, con người quê hương. Việc thành lập page Trung Đồng Thôn được đưa ra và có giá trị bắt đầu từ ngày hôm nay. Song song với hoạt động của page Trung Đồng Thôn còn có một page chuyên hoạt động về thể thao bóng đá là FC TRUNG ĐỒNG. Có những hình ảnh gợi lại những ký ức, nó cũng làm trỗi dậy những niềm tự hào. Có cái tự hào về quá khứ bản thân, hóa ra bản thân mình đã trải qua những tháng ngày như vậy. Nhưng cũng có cái tự hào về quê hương, tự hào vì có một quê hương đẹp mà bình yên đến lặng lòng, và còn tự hào vì sự phát triển trông thấy về mọi mặt nữa. Một hình ảnh quê hương xưa và nay, một góc cho ta mộng mơ hoài niệm so sánh cái mới và cái cũ. Bạn sẽ có cơ hội nhìn ra những điểm khác biệt đó ở Trung Đồng Thôn này. Nhưng về cơ bản ở đó có cái nét bình dị, chân chất, không khoa trương, không cầu kỳ đúng cái chất của vùng nông thôn quê tôi Trung Đồng. Có những giá trị chỉ thời gian mới nói hết được.