19/08/2015
song trang
em về thăm lại bến sông xưa
trăng sáng lung linh chốn hẹn hò
thoáng hiện nét buồn trong ánh mắt
chạnh lòng cho kẻ đứng làm thơ
*******
từ lúc em đi dệt ước mơ
theo chồng xứ lạ bỏ tình xưa
con sông trăn trở hằng đêm thức
chỉ có xôn xao sóng vỗ bờ
**********
còn đâu em hỡi còn đâu em
câu hát trao duyên dưới mạn thuyền
nước gợn theo làn lăn ánh bạc
mái chèo khua vỡ mảnh trăng đêm
********
em còn lưu luyến đứng làm chi
sóng sánh sông trăng lặng ước thề
lời hẹn năm nào em đã bỏ
về đi em hỡi hãy về đi