26/03/2026
T muốn trải lòng 1 chút. Có lẽ mỗi người đi qua nên tát t một cái để t tỉnh đi.
T có gđ rồi, chồng và 2 con, ck t thì cờ bạc , t trả nợ cho k biết bao nhiêu lần, nhưng nay t k trả nữa. T kệ. Sinh hoạt trong gđ thì ck t vẫn đưa tiền , vẫn quan tâm vk con. Nhưng t chán cảnh làm trả nợ rồi. T cũng xđ k li dị, sống kiểu cùng chăm sóc con cái. Còn về chuyện vc thì k biết a ta có bồ hay yếu sinh lí, nhưng mấy năm nay k đụng chạm. T cũng k tha thiết j với a ta, a ta cũng thế. T k li dị vì nghĩ tội con còn nhỏ quá, a ta lại có thể phụ giúp t trông con.
Bao năm nay t vẫn sống vậy, nhưng mà năm ngóai t vô tình gặp lại 1 nguoi, cách đây 10 năm a ta có theo đuổi t, nhưng t k yêu. Vẫn làm bạn. Thỉnh thoảng a ta nt thăm hỏi t, có lúc t trả lời ,có lúc không. Sau làn gặp đó a ta hay nt t hơn, mà t cũng rảnh quá cơ, cũng nt lại nhiệt tình hơn, a ta bảo vẫn yêu t như ngày xưa ( giờ a ta có vk con rồi). T ban đầu chỉ nghĩ là nt lại trả lời như ng bạn. Nhưng vì cs hôn nhân chok t vô tâm, suốt ngày ngoài việc hỏi tièn thì chẳng nói dc j tử tế với t. Nên t lại sa lầy vào việc nc với ng bạn kia nhiều hơn. Trong tâm lúc đấy nghĩ, hóa ra vẫn còn 1 ng iu mình trong suốt bao năm. Rồi 1 ngày t thấy nhớ a ta thật. A ta luôn đề nghị t làm bạn gái , a ta sẽ lo kinh tế cho t, chỉ cần t gật đầu. T biết sai rồi. Phải dừng lại. À mà sau lần vô tình gặp lại đó, t chưa bh gặp lại a ta nữa dù a ta đề nghị hẹn gặp lại nhiều lần, 2 đứa ở 2 thành phố khác nhau. T buồn thật sự, chẳng biết phải là đã yêu không, nhưng t thấy nhớ, thấy tuyệt vọng vì rất lâu rồi mới có lại cảm giác dc yêu thương quan tâm mà lại là thứ tình cảm tội lỗi.T cũng đã block và ngừng liên lạc mấy hôm rồi.
Cre: hội khẩu nghiệp