21/06/2024
Giật mình vài năm trôi qua như chớp mắt
như cái bóng đèn từ lúc sáng tới chớp tắt
quá khứ chỉ còn có thể hiện về bởi những hình ảnh hay những tư liệu ta đã từng ghi lại
và bỗng chốc 1 phút giây nào đó
Chợt thấy nó
sẽ là luyến tiếc hay vẫn vui vẻ với những xui xẻo có cả điều may mắn
nhớ những ngày trốn học bị mẹ cha la mắng
mà giờ chớp mắt 1 cái nay đã 18
Không còn đuổi bắt năm mười khắp xóm
Thời gian lấy đi sự hồn nhiên
Thêm vào chõ đó là nhiều điều khó nói
giờ chớp mắt thấy thành phố toàn là nhà cao tầng
và những con hẻm nhỏ không còn là nơi mà tao gần
Bán nhà chuyển chỗ chắc cũng phải bao lần
Theo thời gian nhiều thứ ta cần xa dần
Thầy cô mái trường
Bạn bè cùng lớp
mỗi người 1 đường
Thằng nào cũng đã lớn
tự chọn cho mình
Những tương lai xa hơn
Chẳng còn quậy phá
Chẳng còn quá chọn
Chẳng còn hết mình với những lần uống quá chén
Tao nhớ chỉ mới đây
mà đã khuất mất
mọi thứ trôi qua như 1 cái chớp mắt
chớp mắt
chớp mắt và nguyện cầu
chớp mắt
Xin hãy tránh xa hố sâu
và chớp mắt
Càng nói nhiều chỉ càng chết trong vô vàn cái lý
nói ít đầy đủ nghĩa bao hàm cái ý .