06/05/2025
Lễ hội Vùng Dâu năm 2025 – Dấu ấn 27 năm trở lại!
Lễ hội Vùng Dâu năm 2025 đã chính thức khép lại, đánh dấu cột mốc đầy xúc động sau 27 năm vắng bóng. Vùng Dâu – vùng đất thiêng liêng, nơi đạo Phật được truyền bá sớm nhất trên dải đất hình chữ S, nơi hội tụ những giá trị văn hóa tâm linh đặc sắc của đất Phật – lại một lần nữa sống dậy trong không khí trang nghiêm, linh thiêng và rộn ràng của ngày hội lớn.
Trải qua hàng trăm năm lịch sử, với nhiều di tích văn hóa – tâm linh được bảo tồn, nhân dân Vùng Dâu luôn tự hào khi được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này. Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, Lễ rước Phật – nghi lễ tâm linh truyền thống, đã được phục dựng, mang lại niềm hân hoan, háo hức cho toàn thể Nhân dân Vùng Dâu, từ các bậc cao niên đến thế hệ trẻ. Vùng Dâu, nơi hội tụ của bao lớp trầm tích lịch sử – nơi đạo Phật bén rễ từ những thế kỷ đầu Công nguyên – một lần nữa chứng kiến sự hồi sinh của một nghi lễ tưởng như chỉ còn trong huyền thoại.
Diễn biến lễ hội năm 2025:
Ngày 6 tháng 4 năm Ất Tỵ: Ban Tổ chức long trọng khai hội với nghi thức Phong áo Phật, mở đầu cho chuỗi hoạt động tâm linh đầy ý nghĩa.
Ngày 7 tháng 4 năm Ất Tỵ:
Bà Dâu (Phật Pháp Vân – chị cả, con của Bà Man Nương) được nhân dân khu phố Khương Tự rước về ngự tại Đình Dâu.
Bà Đậu (Phật Pháp Vũ – chị hai) được nhân dân khu phố Đông Cốc – Hà Mãn rước về Đình Cốc.
Bà Tướng (Phật Pháp Lôi – chị ba) được nhân dân khu phố Thanh Tương – Thanh Khương rước về Đình Thanh Tương.
Bà Dàn (Phật Pháp Điện – em út) được nhân dân khu phố Văn Quan – Trí Quả rước về Đình Văn Quan.
Tất cả các khu phố đều tổ chức lễ “ăn khao” trọng thể, thể hiện lòng thành kính và niềm vui đoàn viên khi các Bà Phật trở về với dân làng.
Ngày 8 tháng 4 năm Ất Tỵ: Sau 27 năm xa cách, 4 chị em – Bà Dâu, Bà Đậu, Bà Tướng, Bà Dàn – cùng hội ngộ, rước về Chùa Tổ (khu phố Công Hà – Hà Mãn) để vái Mẹ – Bà Man Nương. Cùng đi có Bà Chúa Trắng (Trương Thái Phi) và Bà Chúa Đỏ (Nguyễn Phu Nhân) – hai nhân vật linh thiêng có nguồn gốc từ vùng Dâu. Sau lễ vái Mẹ, đoàn rước trở về Chùa Dâu, thực hiện lễ tạ và kết thúc hành trình linh thiêng sâu sắc.
Ý nghĩa sâu sắc của lễ rước Phật Vùng Dâu:
Lễ hội là dịp tôn vinh Phật Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện – bốn vị Phật tượng trưng cho Mây, Mưa, Sấm, Chớp, thể hiện ước vọng ngàn đời của người dân vùng Dâu về một cuộc sống mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Đồng thời, đây cũng là dịp để tôn vinh bản sắc văn hóa đặc trưng của vùng Dâu – Tổng Dâu xưa, nay là liên khu của 3 xã, 12 thôn – một vùng địa linh nhân kiệt gắn liền với cội nguồn đạo Phật Việt Nam.
Là người con của đất Thanh Khương, tôi vô cùng tự hào khi được chứng kiến một sự kiện giàu ý nghĩa, một khoảnh khắc giao hòa giữa linh thiêng và đời thường, giữa dân gian và sử thi. Mong rằng, từ đây, Lễ rước Phật vùng Dâu sẽ trở thành điểm nhấn văn hóa – tâm linh mỗi mùa tháng Tư, để không chỉ người Dâu, mà cả những người yêu văn hóa dân tộc đều có thể về đây, chiêm bái – và lắng lòng.