Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp

Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp Tuổi trẻ CĐ KT-KT Bạc Liêu - Mỗi ngày một tin tốt

02/10/2024

Nâng cao tin cậy chính trị, củng cố quan hệ hữu nghị Việt Nam - Ireland
Nhận lời mời của Tổng thống Ireland Michael D. Higgins, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Ireland từ ngày 1 đến 4-10. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Ireland của Chủ tịch nước kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.
Việt Nam và Ireland là hai dân tộc có nhiều điểm tương đồng về lịch sử đấu tranh giành độc lập, nền văn hóa đa dạng, độc đáo, cũng như nét tính cách vừa quật cường vừa cởi mở, nhân hậu của người dân hai nước. Đây là điểm quan trọng để hai nước có nhiều gắn kết, hợp tác và hỗ trợ cùng phát triển.
Ireland là một trong những nền kinh tế phát triển năng động, có môi trường kinh doanh thuộc tốp đầu thế giới; là trung tâm giáo dục và đổi mới đẳng cấp quốc tế với lực lượng lao động trẻ, tài năng; nơi có nhiều trung tâm nghiên cứu tập trung vào các ngành công nghiệp chủ chốt, nhiều tập đoàn công nghệ đa quốc gia và công ty khởi nghiệp hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực công nghệ nền tảng, điện toán lượng tử, trí tuệ nhân tạo, robot và internet vạn vật.
Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 5-4-1996, quan hệ Việt Nam-Ireland đã phát triển tích cực, đạt nhiều thành tựu quan trọng. Về chính trị-ngoại giao, hai bên duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, trong đó có chuyến thăm chính thức Ireland của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (năm 2008), chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Ireland Michael D. Higgins (năm 2016). Hai nước phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế.
Về hợp tác kinh tế - thương mại, Ireland hiện là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Việt Nam tại thị trường Liên minh châu Âu (EU), với tổng kim ngạch thương mại song phương đạt 3,5 tỷ USD trong năm 2023; đạt 2,73 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm 2024. Đến nay, Ireland có 41 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký là 60,82 triệu USD, đứng thứ 55/147 nước và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.
Ireland coi Việt Nam là đối tác ưu tiên trong chính sách hợp tác phát triển, tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, bình đẳng giới, ứng phó với biến đổi khí hậu, hỗ trợ người dân tộc thiểu số; tiếp tục duy trì cung cấp hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại cho Việt Nam trong các lĩnh vực xóa đói, giảm nghèo, giáo dục-đào tạo, hỗ trợ người khuyết tật, rà phá bom mìn.
Hợp tác giáo dục - đào tạo có vị trí quan trọng trong quan hệ hợp tác song phương. Ireland có nền giáo dục tiên tiến với những trường đại học lớn và có uy tín trên thế giới. Trong những năm qua, Ireland đã cung cấp khoảng 250 suất học bổng cho nghiên cứu sinh Việt Nam thông qua những chương trình học bổng dành cho các ngành thạc sỹ về quản trị kinh doanh, tài chính, kinh tế, marketing, quản lý dự án, công nghệ thông tin, khoa học máy tính, kỹ thuật, dược, ngôn ngữ ứng dụng...
Hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, văn hóa, quốc phòng, an ninh và một số lĩnh vực thế mạnh khác giữa Việt Nam và Ireland tiếp tục được thúc đẩy song vẫn còn khiêm tốn, chưa tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp cũng như tiềm năng hợp tác rất lớn giữa hai nước.
Trên cơ sở những thành tựu đạt được trong quan hệ song phương trên chặng đường gần 30 năm qua, chuyến thăm cấp nhà nước tới Ireland của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần nâng cao tin cậy chính trị và củng cố quan hệ hữu nghị Việt Nam-Ireland; thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo và nông nghiệp. Chúng ta tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Ireland đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, phù hợp với tình hình mới.
QĐND
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: vnexpress.net

15/09/2024
CHIẾN SĨ TRẺ HI SINH KHI PHÒNG, CHỐNG BÃO YAGIĐồng chí Thượng uý Nguyễn Đình Khiêm đã hi sinh trong lúc thực hiện nhiệm ...
08/09/2024

CHIẾN SĨ TRẺ HI SINH KHI PHÒNG, CHỐNG BÃO YAGI

Đồng chí Thượng uý Nguyễn Đình Khiêm đã hi sinh trong lúc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bão YAGI

Đồng chí Khiêm chỉ huy lực lượng chuẩn bị vật chất sẵn sàng ứng cứu với địa phương và chống bổ sung bảo vệ lán trại. Đồng chí Khiêm đã cùng 1 số đồng chí thực hiện nội dung trên, sau khi lấy cây chống, trên đường cơ động về, thấy đồng đội trượt chân, có nguy cơ cây đè gây nguy hiểm cho các đồng đội khác, đồng chí Khiêm đã lao vào đỡ, bị cây đè vào người và ngã. Đồng đội và đơn vị đã đưa đồng chí đến bệnh viện cấp cứu nhưng đồng chí không qua khỏi.

Đồng chí Khiêm sinh năm 1997, quê quán Yên Mỹ, Yên Mô, Ninh Bình.

Xin được cảm ơn đồng chí và gửi lời chia buồn đến gia đình của đồng chí!

: việc tử tế

Trao tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho 3 đội viên cứu sống 2 em nhỏ đuối nước tại Hà TĩnhChiều 30/8, thừa uỷ quyền c...
08/09/2024

Trao tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho 3 đội viên cứu sống 2 em nhỏ đuối nước tại Hà Tĩnh

Chiều 30/8, thừa uỷ quyền của B*H Trung ương Đoàn, đồng chí Nguyễn Viết Hải Đăng, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Hà Tĩnh đã trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho 03 học sinh của trường THCS Long Sơn, huyện Thạch Hà đã có hành động dũng cảm cứu người đuối nước.


Khánh thành “Nhà Nội trú cho em” tại xã Sơn Lang, huyện Kbang, Gia LaiNhằm tạo môi trường để các em học sinh của Trường ...
08/09/2024

Khánh thành “Nhà Nội trú cho em” tại xã Sơn Lang, huyện Kbang, Gia Lai

Nhằm tạo môi trường để các em học sinh của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trạm Lập, xã Sơn Lang, huyện Kbang được học tập, sinh hoạt tốt hơn, nâng cao trình độ dân trí trong cộng đồng, sáng ngày 6/9 Dự án sức mạnh 2.000 thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, phối hợp với Tỉnh đoàn Gia Lai, huyện đoàn Kbang tổ chức Lễ Khánh thành “Nhà Nội trú cho em”.

Công trình “Nhà Nội trú cho em”được khởi công từ ngày 16/6/2024, đến nay đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Công trình có quy mô cấp IV, gồm 04 phòng ở, nhà vệ sinh với tổng diện tích hơn 133 m2 với tổng trị giá 650 triệu đồng.

Nguồn kinh phí do dự án “Sức mạnh 2000”, Trung tâm Tình nguyện quốc gia vận động từ các nhà hảo tâm tài trợ. Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng trong những ngày đầu của năm học mới 2024- 2025 trong niềm hạnh phúc của các em học sinh và thầy cô giáo trường TH&THCS Trạm Lập, xã Sơn Lang, huyện Kbang.

Tại Lễ Khánh thành huyện đoàn Kbang đã trao tặng công trình “Sân chơi cho em” (gồm 01 sân bê tông với tổng diện tích 120m2, 03 xích đu, 03 xà đơn) và 01 “Thư viện cầu thang” cho Trường TH&THCS Trạm Lập với tổng trị giá hơn 50 triệu đồng.

Đây là công trình mang nhiều ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại hội Hội LHTN tỉnh Gia Lai lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 và Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ huyện Kbang (15/9/1954 - 15/9/2024)

Hơn 40 năm qua, cô Liêu Thị Mỹ Hiếu (phường An Cư, Ninh Kiều, TP Cần Thơ), đã vun đắp ước mơ tìm con chữ cho trẻ em nghè...
15/05/2024

Hơn 40 năm qua, cô Liêu Thị Mỹ Hiếu (phường An Cư, Ninh Kiều, TP Cần Thơ), đã vun đắp ước mơ tìm con chữ cho trẻ em nghèo nơi đây.

Gieo chữ bằng tình thương

Từ thứ hai đến thứ năm hàng tuần, trời vừa chạng vạng tối, tiếng đọc bài của các bé lại vang lên trong căn nhà nhỏ của cô Liêu Thị Mỹ Hiếu . Lớp học của cô Hiếu đa dạng học sinh về độ tuổi nhưng điểm chung là các em đều khó khăn. Năm 18 tuổi, khi tham gia các hoạt động phong trào tình nguyện cho thiếu nhi, cô Hiếu được giao nhiệm vụ giảng dạy các lớp học tình thương do địa phương tổ chức. "Lúc đầu, gia đình không đồng ý cho tôi tham gia dạy lớp ‘xóa mù chữ’.

Phần vì sợ tôi không đủ kiến thức để đứng lớp. Những cán bộ phường vận động thuyết phục, từ đó tôi gắn với việc dạy chữ cho trẻ em nghèo", cô Hiếu tâm sự. Sau thời gian vừa dạy, vừa theo học các lớp bổ túc bồi dưỡng văn hóa, cô Hiếu đã hoàn thành chương trình sư phạm và được phân công dạy phổ cập tại Trường Tiểu học Lê Quý Đôn . " Đến lớp em cảm thấy ấm áp như gia đình, bởi cô không chỉ dạy chữ, dạy tính toán, mà còn dạy điều hay, lẽ phải.

Cô Hiếu như là người mẹ thứ hai của em". Lớp học tình thương của cô Hiếu được tiếp sức bởi sự đồng hành của các sinh viên, tình nguyện viên. Huỳnh Quốc Trí, sinh viên ngành Y Đa khoa, Trường ĐH Y Dược Cần Thơ chia sẻ, đến dạy tại lớp học tình thương của cô Hiếu, em dạy cho các bé Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh. " Chúng em rất vui khi được đồng hành cùng cô Hiếu tiếp thêm con chữ cho các bé.

Mỗi tuần em tranh thủ thời gian rảnh sau giờ học, để dành 1 - 2 buổi đến hỗ trợ cô Hiếu dạy", Quốc Trí cho hay. Tương tự, sinh viên Nguyễn Thị Hợp, ngành Y Đa khoa, Trường ĐH Y Dược Cần Thơ cũng tình nguyện đến lớp học tình thương dạy kèm cho các bé. "Dạy cho các bé có thêm kiến thức, biết thêm con chữ, em thấy rất vui vì đã góp sức nhỏ của mình để cho các em vững hành trang hơn trong cuộc sống", Hợp bộc bạch. Sinh viên Võ Thiên Kim, chuyên ngành Bác sĩ Răng Hàm Mặt, Trường ĐH Y Dược Cần Thơ thường đến với lớp học tình thương để dạy kèm tiếng Anh.

"Thấy các bé tiến bộ từng ngày, biết đọc chữ, đếm số là mình hạnh phúc lắm!", Thiên Kim nói.

Dạy chữ, dạy nghề

Tại lớp học tình thương có khá nhiều cảnh đời khá đặc biệt. Như trường hợp của em Nguyễn Thị Hồng Nhi . Do cha mẹ đi làm ăn xa, em không được đến trường nên hàng ngày em cùng bà đi bộ đến lớp. "Con không được đến trường, bà con dẫn con đi học ở lớp cô Hiếu.

Đến lớp con cảm thấy ấm áp như gia đình, bởi cô không chỉ dạy chữ, mà còn dạy điều hay, lẽ phải", em Nhi tâm sự. Lộc đang là học sinh lớp 6 một trường THCS trên địa bàn. " Giờ dạy học trên lớp, lúc rảnh tay, cô Hiếu hướng dẫn chúng con làm những chiếc móc khóa rất xinh xắn. " Dạy trẻ em nghèo đã khó, việc thuyết phục gia đình cho các em đến lớp học tình thương càng khó hơn.

Thế nên, ngoài việc dạy chữ, cô Hiếu còn truyền nghề kết cườm thành móc khóa cho các em. " Tôi cố gắng dạy cho các em cái nghề vừa với sức mình để có thể làm thêm kiếm tiền phụ giúp gia đình. " Chị Lê Thị Anh Đào bộc bạch, do hoàn cảnh khó khăn nên chị không có điều kiện cho con đến trường. Biết lớp học tình thương của cô Hiếu, chị xin cho con theo học đến nay đã được 5 năm.

Nhờ đó, con chị biết chữ và được dạy lễ nghĩa nên rất ngoan. Ngoài học chữ, con chị còn được cô Hiếu dạy kết cườm làm móc khóa để tự kiếm tiền phụ giúp gia đình. "Tâm nguyện của mình chỉ đơn giản mong các em sẽ biết đọc, biết viết, ra đường biết tên đường này đường kia, rồi biết tính tiền, biết đọc cái đơn, cái thư, biết làm bài toán để khi bán vé số không bị mất tiền, thế là tôi cảm thấy vui rồi!".

Theo Báo Giáo dục và Thời đại

HÃY ĐỂ CON GIÚP BÀ QUA ĐƯỜNG NHÉ!Đi qua đường, đặc biệt là trong giờ cao điểm có lẽ là ác mộng đối với những người lớn t...
11/05/2024

HÃY ĐỂ CON GIÚP BÀ QUA ĐƯỜNG NHÉ!

Đi qua đường, đặc biệt là trong giờ cao điểm có lẽ là ác mộng đối với những người lớn tuổi khi mà mắt đã mờ, chân đã mỏi, xe cộ lại chen chúc nhau. Có lẽ những câu chuyện về việc giúp người già qua đường đã không còn quá xa lạ, ấy vậy nhưng mỗi lần nó xuất hiện lại luôn mang lại 1 cảm giác rất ấm áp và đáng yêu.

Và hình ảnh bạn xe ôm công nghệ giúp bà cụ qua đường cũng là 1 điều nhỏ bé đáng yêu như vậy. Trong dòng người hối hả, tấp nập mưu sinh vẫn còn đâu đó những người sẵn sàng dừng lại 1 chút để giúp đỡ người khác.

Ảnh được chụp lại ở Nghi Tàm - Quận Tây Hồ.

CA SĨ HOÀ MINZY VỀ MƯỜNG LA XÂY “CẦU ĐI HỌC” CHO EM Vừa trở về từ Điện Biên, nữ ca sĩ đã có mặt tại Bản Két, xã Tạ Bú, h...
08/05/2024

CA SĨ HOÀ MINZY VỀ MƯỜNG LA XÂY “CẦU ĐI HỌC” CHO EM

Vừa trở về từ Điện Biên, nữ ca sĩ đã có mặt tại Bản Két, xã Tạ Bú, huyện Mường La để khởi công xây dựng “Cầu đi học” cho em.

Nữ ca sĩ chia sẻ: “Việc làm của Hòa chỉ làm một trong những việc làm nhỏ bé mà rất nhiều tấm lòng đã và đang làm để hướng về các em học sinh. Hòa cảm thấy rất xúc động và hạnh phúc vì bản thân mình cùng Fanclub đã góp một phần nhỏ bé để xây dựng cây cầu này”.

Bản Két, xã Tạ Bú, huyện Mường La là một địa bàn khó khăn của tỉnh Sơn La, tại đây, con đường đi học của hơn 150 em nhỏ luôn là nỗi lo canh cánh mỗi khi mùa lũ kéo về. Nước chảy cuồn cuộn, băng qua mặt đường và dâng cao, gây trở ngại lớn cho việc đến trường của các em.

Cầu đi học - thuộc dự án “Hạnh phúc cho em” của Đoàn thanh niên Công an tỉnh Sơn La.

07/05/2024
CỬA TIỆM HẠNH PHÚC - ĐIỀU KỲ DIỆU ĐỐI VỚI CÔ GÁI BỊ BẠI NÃO BẨM SINHCách trung tâm phố cổ Hội An (Quảng Nam) chừng 10km,...
05/05/2024

CỬA TIỆM HẠNH PHÚC - ĐIỀU KỲ DIỆU ĐỐI VỚI CÔ GÁI BỊ BẠI NÃO BẨM SINH

Cách trung tâm phố cổ Hội An (Quảng Nam) chừng 10km, có một “xưởng sản xuất” đặc biệt. Những chị em khuyết tật, yếu thế tại địa phương gọi nơi đây là Cửa tiệm hạnh phúc - ngôi nhà chung của họ. Từ những mảnh vải vụn, họ tự học hỏi lẫn nhau và thỏa sức sáng tạo ra nhiều sản phẩm tái chế hữu ích.

Em Hồ Phương Diệu (SN 2001) chia sẻ, bản thân bị bại não bẩm sinh, đôi tay không lành lặn khiến việc may vá gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng, nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của các “tiền bối” tại tiệm, giờ đây em đã có thể tự làm ra các sản phẩm từ đôi chân của mình.

“Em rất vui khi có thể làm ra những sản phẩm hữu ích từ vải vụn, kiếm được tiền từ sức lao động của mình và góp phần bảo vệ môi trường”, Diệu hào hứng.

Cũng như Diệu, các chị em khuyết tật cảm thấy hạnh phúc khi được làm điều có ích, hạnh phúc vì vơi đi nỗi lo về sinh kế và có chỗ dựa tinh thần.

Hai năm qua, nhờ có cửa tiệm này mà hơn 1 tấn phế thải ngành may ở Hội An đã được “hô biến” thành các sản phẩm thủ công thay vì bị vứt bỏ ngoài bãi rác. Những sản phẩm tái chế ở đây rất đa dạng, như túi đi chợ, tạp dề, khẩu trang, cài tóc, ví tiền, sổ tay, đế lót ly… Vì là sản phẩm được làm thủ công từ vải thừa nên tính độc đáo “không đụng hàng” được khách hàng ưa thích.

Tại cửa tiệm đặc biệt này, tùy theo sức khỏe mà các nhân viên tự phân chia công việc, người may, người thêu, người phân loại vải... Tiệm cũng không quy định giờ giấc cụ thể, hết việc thì mọi người về. Hoặc thấy mệt mỏi, chị em động viên nhau nghỉ ngơi, khi khỏe lại làm tiếp. 100% lợi nhuận từ cửa tiệm được chia đều cho tất cả nhân sự, giúp họ trang trải cuộc sống.

Hai năm đi vào hoạt động, cửa hàng bé nhỏ này đã giúp những tâm hồn cần được chở che tìm thấy điểm tựa của tình người. Đúng như tên gọi của tiệm, nơi đây có những mảnh đời khiếm khuyết nhưng nụ cười của họ luôn tròn đầy!
----------
Nguồn: vietnamnet

“Anh tài xế, cô lao công ơi! Dừng lại đây 1 phút uống chai nước mát rồi đi tiếp nhé. Xin đừng ngại nhé" - là dòng chữ xu...
04/05/2024

“Anh tài xế, cô lao công ơi! Dừng lại đây 1 phút uống chai nước mát rồi đi tiếp nhé. Xin đừng ngại nhé" - là dòng chữ xuất hiện trên hè phố Đà Nẵng những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

Đà Nẵng đang hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục với nền nhiệt có thời điểm lên đến 42 độ C. Thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng nhiều đến những người lao động làm việc ở ngoài trời.

Những ngày này, trên các tuyến đường ở Đà Nẵng xuất hiện hàng loạt điểm phát nước suối, nước cam, mía miễn phí tiếp sức cho người lao động giữa nắng nóng. Những ly nước mát lạnh giúp người lao động mát lòng.

Trước một cửa hàng cắt tóc trên đường Hải Phòng (quận Hải Châu) có một thùng xốp đựng đầy ắp nước suối, nước ngọt đóng chai kèm tờ giấy ghi dòng chữ: “Anh tài xế, cô lao công ơi! Dừng lại đây 1 phút uống chai nước mát rồi đi tiếp nhé...”.
Chủ nhân của thùng nước miễn phí trên là anh Nguyễn Minh Vương, chủ một chuỗi tiệm cắt tóc ở Đà Nẵng.

Anh Vương chia sẻ, thương các cô chú bán vé số, lao công đi ngoài đường, các anh em shipper phải chạy xe giữa cái nắng như đổ lửa nên anh đã nảy ra ý tưởng đặt những thùng đá ướp lạnh nước để mời mọi người.

Đây là ngày thứ 11 anh phát nước miễn phí tại các địa điểm trên đường Phạm Như Xương, Trần Cao Vân, Hải Phòng. Mỗi ngày, anh phát từ 150-200 chai nước suối, nước ngọt với kinh phí gần 1 triệu đồng, được trích từ doanh thu của tiệm.
“Tôi dự kiến sẽ triển khai thùng nước miễn phí trong 1 tháng, nếu vẫn còn nắng nóng kéo dài thì sẽ tăng thêm”, anh Vương chia sẻ.

3 ngày qua, trước một cửa hàng hoa quả trên đường Hà Khê (quận Thanh Khê) cũng xuất hiện chiếc bàn với hàng chục ly nước cam ép kèm lời nhắn dễ thương: “Bạn Ly Na thân tặng mọi người lao động 1 ly nước cam. Chúc mọi người bớt nóng, bớt nhọc nhằn, nhiều sức khoẻ hơn để làm việc”.

Chị Nguyễn Hà, chủ cửa hàng trên cho biết, một người bạn của chị đã gửi kinh phí nhờ vắt nước cam tươi mời bà con lao động. Mỗi ngày chị cùng nhân viên vắt hơn 40kg cam, tương đương 60 ly nước để gửi tặng những người bán vé số, chạy xe ôm… khi đi qua tuyến đường này.

Ngoài những địa điểm trên, ở địa chỉ 70 Lương Nhữ Hộc (quận Hải Châu) đang treo biển tặng nước mía miễn phí “Nắng nóng quá, ở đây có nước mía. Mời bà con qua đường ghé lấy uống. Cảm ơn!”. Hay tại địa chỉ 300 Hà Huy Tập (quận Thanh Khê), chủ cửa hàng cũng để biển nước miễn phí: “Mỗi người một chai, ai cần thì lấy”.

Theo Báo Vietnamnet

Address

Số 01, Nguyễn Thị Đương, Khóm 1, Phường 1
Bac Lieu
0291

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share