01/09/2026
🇻🇳 57 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ĐI XA (02/9/1969 – 02/9/2026)
MỘT ĐỜI VÌ NƯỚC, VÌ DÂN – MỘT TẤM GƯƠNG SÁNG MÃI MUÔN ĐỜI
❤️”Bác Hồ - Người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại”.
❤️Cách đây 57 năm, vào lúc 9 giờ 47 phút ngày 02/9/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam – đã trút hơi thở cuối cùng, khép lại cuộc đời 79 năm với những cống hiến trọn vẹn cho Tổ quốc và Nhân dân.
❤️Sự ra đi của Người là tổn thất vô cùng to lớn đối với Đảng, Nhà nước, Nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Nhưng 57 năm đã đi qua, thời gian càng lùi xa, hình ảnh và tư tưởng của Bác càng trở nên sâu đậm trong trái tim mỗi người Việt Nam. Người đã dành trọn cuộc đời để tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc, đem lại độc lập, tự do cho Tổ quốc; đồng thời để lại một di sản tinh thần vô giá về tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.
❤️Đối với lực lượng Công an nhân dân, tình cảm và sự quan tâm của Bác là nguồn động viên, là kim chỉ nam trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Đặc biệt, tại Nhã Nam – nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Công an Khu XII và nêu Sáu điều dạy về tư cách người Công an cách mệnh, những lời căn dặn của Người đã trở thành nền tảng quan trọng để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân học tập, rèn luyện và phấn đấu.
Sáu điều Bác Hồ dạy:
“Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.
Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ.
Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.
Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.
Đối với công việc, phải tận tụy.
Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo.”
❤️57 năm sau ngày Người đi xa, những lời dạy ấy vẫn vẹn nguyên giá trị. Đó không chỉ là những chuẩn mực về tư cách người cán bộ Công an, mà còn là lời nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ hôm nay phải luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tận tụy với công việc, gần gũi, gắn bó với Nhân dân; không ngừng tu dưỡng đạo đức, rèn luyện tác phong và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.
❤️Tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, mỗi nén hương dâng lên Người hôm nay không chỉ thể hiện lòng thành kính, biết ơn sâu sắc, mà còn là lời hứa của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ: mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; mãi khắc ghi Sáu điều Bác dạy; giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân.
❤️Bác đã đi xa, nhưng tư tưởng, đạo đức, phong cách và tình yêu thương bao la của Người dành cho Tổ quốc, đồng bào vẫn sống mãi. Mỗi thế hệ hôm nay nguyện tiếp bước con đường Người đã lựa chọn, biến lòng biết ơn thành hành động cụ thể, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
🌿 57 năm – một khoảng thời gian đủ dài để thế hệ hôm nay trưởng thành, nhưng không thể làm phai mờ hình bóng Người.
Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị Cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam.
Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại!
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
Khắc ghi Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân!