06/03/2025
Thư viện Đền Thân Nhân Trung – Trang sách mở ra tương lai
Mỗi trang sách là một cánh cửa mở ra tri thức, và mỗi cuốn sách về Bác Hồ lại là một tấm gương soi sáng con đường học tập và rèn luyện của thế hệ trẻ. Hôm nay, khi lật giở những trang sách trong Thư viện Đền Thân Nhân Trung, tôi không chỉ đọc mà còn cảm nhận được tinh thần của Bác vẫn đang hiện diện, lặng lẽ dìu dắt từng thế hệ học trò.
Tự hào khi được gìn giữ thư viện và lan tỏa tri thức
Thư viện này không đơn thuần chỉ là nơi cất giữ sách, mà còn là một không gian gieo mầm tư tưởng và hun đúc lý tưởng sống. Với tôi, được trông coi, bảo quản và hướng dẫn học sinh đến tìm hiểu tại đây là một niềm tự hào. Mỗi ngày, tôi lại có cơ hội giới thiệu cho các em những cuốn sách quý về Bác – về hành trình gian khổ của Người, về những bài học đạo đức và tinh thần cống hiến.
Nhìn những ánh mắt háo hức khi các em cầm trên tay cuốn Búp Sen Xanh, tôi tin rằng hạt giống của lòng biết ơn và tinh thần học tập đã được gieo vào tâm hồn các em. Câu chuyện về cậu bé Nguyễn Sinh Cung ham học, về người thanh niên Nguyễn Tất Thành bôn ba khắp thế giới để tìm đường cứu nước – tất cả đều truyền cho các em một thông điệp: Muốn xây dựng đất nước, trước tiên phải trau dồi tri thức và đạo đức.
Biết ơn sự đầu tư của Hội Khuyến học tỉnh
Thư viện Đền Thân Nhân Trung có được diện mạo như ngày hôm nay là nhờ vào sự đầu tư đầy tâm huyết của Hội Khuyến học tỉnh. Nhờ đó, hàng trăm đầu sách về lịch sử, văn hóa và đặc biệt là về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh đã có mặt tại đây, sẵn sàng cho các thế hệ học sinh, giáo viên và những người yêu tri thức tìm đến.
Sự đầu tư ấy không chỉ là một hành động ý nghĩa, mà còn là một sự tiếp nối truyền thống hiếu học của cha ông ta. Hội đã không chỉ trao tặng sách, mà còn mở ra những cơ hội học tập và phát triển cho thế hệ trẻ – điều mà Bác Hồ khi còn sống luôn trăn trở.
Học tập theo Bác – Trách nhiệm của mỗi thế hệ
Nhìn lại cuộc đời của Bác, ta thấy một sự hy sinh trọn vẹn. Bác chưa bao giờ sống cho riêng mình. Người từ bỏ cuộc sống gia đình để ra đi tìm đường cứu nước, chấp nhận những ngày tháng đói khổ, lang bạt nơi đất khách chỉ với một mong muốn: dân tộc Việt Nam được tự do, đồng bào có cuộc sống ấm no.
Vậy thế hệ hôm nay phải làm gì để xứng đáng với sự hy sinh ấy? Học tập theo Bác không chỉ là đọc sách về Người, mà là biến những bài học từ sách thành hành động.
• Một học sinh học theo Bác bằng cách chăm chỉ rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ.
• Một giáo viên học theo Bác bằng cách tận tâm truyền thụ tri thức, dạy các em biết yêu thương và trách nhiệm.
• Một người lao động học theo Bác bằng cách làm việc với tinh thần trách nhiệm, cống hiến cho xã hội.
Mỗi người, ở mỗi vị trí khác nhau, đều có thể học theo Bác từ những điều nhỏ nhất.
Kêu gọi nhà trường tạo điều kiện cho học sinh đến trải nghiệm tại thư viện
Tôi mong rằng các trường học sẽ đưa học sinh đến thư viện Đền Thân Nhân Trung nhiều hơn, để các em được trực tiếp tìm hiểu về lịch sử, được đọc những cuốn sách quý và cảm nhận tinh thần học tập theo Bác.
Không chỉ có sách, thư viện còn là nơi tổ chức các lớp học viết thư pháp, các lớp tiếng Anh và tiếng Trung miễn phí dành cho học sinh hiếu học.
• Thư pháp giúp các em hiểu về sự tinh tế của chữ nghĩa, về sự kiên nhẫn và rèn luyện tâm hồn.
• Tiếng Anh, tiếng Trung giúp các em mở rộng thế giới, tiếp thu tri thức mới nhưng vẫn giữ được cốt cách dân tộc.
Tất cả những hoạt động này đều nhằm mục tiêu nuôi dưỡng một thế hệ trẻ ham học, biết trân trọng lịch sử và hướng đến tương lai.
Lời nhắn nhủ từ những trang sách
Có những bài học không thể chỉ nghe qua mà phải tự mình cảm nhận. Và cũng có những lý tưởng không thể chỉ đọc mà phải tự mình thực hiện.
Tôi tin rằng, mỗi cuốn sách về Bác trong thư viện này không chỉ là những trang giấy, mà là những ngọn đèn soi sáng con đường trưởng thành của thế hệ trẻ.
Vậy nên, hãy đọc, hãy cảm nhận, và hãy hành động. Hãy để mỗi trang sách là một bước chân tiến về phía trước, để mỗi bài học từ Bác là một kim chỉ nam trong cuộc đời. Bởi đất nước này đã được xây dựng bằng sự hy sinh, và trách nhiệm của thế hệ hôm nay là tiếp tục dựng xây bằng trí tuệ và đạo đức.