Đoàn xã Mỹ Hà

Đoàn xã Mỹ Hà < Trang thông tin tuyên truyền của Đoàn thanh niên xã Mỹ Hà >

Ấm lòng đêm đông: Chàng phi công trẻ đi tặng quà cho những người lao động đêm khuya ❤Những ngày cuối năm, tranh thủ ngày...
31/12/2024

Ấm lòng đêm đông: Chàng phi công trẻ đi tặng quà cho những người lao động đêm khuya ❤

Những ngày cuối năm, tranh thủ ngày nghỉ hiếm hoi, cơ phó Bùi Thanh Hà (Hà Còi) đã tự tay chuẩn bị 30 phần quà nhỏ bao gồm bánh, sữa với giúp những người lao động đêm khuya có thể nạp thêm năng lượng.

Trên channel cá nhân của mình, Hà chia sẻ:

“Tớ cũng là 1 người đi làm những hôm buổi đêm, có khi là xuyên đêm, nên tớ cũng biết cảm giác khá là đuối, nhưng mà so về môi trường làm việc thì tớ cảm thấy tớ may mắn hơn rất nhiều. Nên tớ rất khâm phục những người phải làm việc về đêm như vậy, mà còn là mỗi ngày nữa. Ở đây có ai hay thức khuya làm việc thì cố gắng nhé”.

29/12/2024

Thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang được công nhận là đô thị loại IV
👇

Nghe tiếng kêu cứu, một người đàn ông không ngần ngại lao xuống dòng nước chảy xiết để ứng cứu, đưa 3 em học sinh lên bờ...
18/12/2024

Nghe tiếng kêu cứu, một người đàn ông không ngần ngại lao xuống dòng nước chảy xiết để ứng cứu, đưa 3 em học sinh lên bờ an toàn.
Nguồn ảnh: Điều nhỏ xíu xiu

🍀 Cả gia đình đăng ký hiến tặng mô, tạng 🍀 Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia chiều cuối tuần tấp nập người ra vào đ...
10/12/2024

🍀 Cả gia đình đăng ký hiến tặng mô, tạng 🍀

Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia chiều cuối tuần tấp nập người ra vào đăng ký hiến tặng mô, tạng sau chết. Trong số người vào đăng ký để lại ấn tượng với mọi người hình ảnh một gia đình đi đăng ký hiến tạng là hình ảnh “vất vả nhưng lại vui tươi” của người mẹ, giọng nói lắp bắp của người anh khi cầm tờ đơn đăng ký.

Gia đình biết hiến mô, tạng từ đâu?
Từ thông tin trên báo ạ, em biết thông tin này vô tình lướt điện thoại, đọc những bài viết về người hiến tạng trước khi chết thật xúc động, ý nguyện này đã nảy nở từ đó. Em mang tâm nguyện này nói với gia đình, điều bất ngờ gia đình đã ủng hộ, vì vậy, hôm nay gia đình em mới đến đây để đăng ký nguyện vọng hiến tặng mô, tạng sau chết. Đó là câu nói của em Đỗ Thị Liên (sinh năm 2005) đến từ huyện ngoại thành Phúc Thọ, Hà Nội.

Gia đình tôi làm nông nghiệp, không được học hành đến nơi đến chốn khi cháu nói đến việc hiến tạng sau chết, gia đình tôi ủng hộ luôn, chồng tôi phải trông nom nhà cửa không có hôm nay ông cũng đi cùng, tôi cầm lá đơn về để điền thông tin cho ông nhà tôi ký rồi gửi về Trung tâm. Chị Nguyễn Thị Bích – Mẹ của em Liên cười hiền chia sẻ.

Trong ba người của gia đình đi đăng ký có em Đỗ Đình Dũng (sinh năm 2003) nhìn em không được nhanh nhẹn như lứa tuổi, có chút e thẹn, nhút nhát của người thanh niên lớn lên từ miền quê. Điều ấn tượng với tôi là Dũng không biết chữ, để hoàn thiện lá đơn đăng ký phải có sự trợ giúp của em gái đi cùng. Khi ký đơn đăng ký, Dũng nhìn theo từng nét trong căn cước công dân để bắt chước, tay run run theo từng chữ, Dũng không nói nhiều nhưng qua ánh mắt thấy em toát nên vẻ hạnh phúc khi biết mình đã gieo thiện nguyện cho người khác khi sự sống của mình không còn.

Tại sao chúng tôi lại chia sẻ câu chuyện này?
Vì sự tử tế cần được lan tỏa, nhất là những câu chuyện có được sự ủng hộ của gia đình, những lá đơn, người đăng ký có gì “đặc biệt”. Việc nhân đạo xuất phát từ lòng thương yêu trong mỗi người, chỉ cần bước qua rào cản, tâm lý thì những câu chuyện về hiến tặng mô, tạng khi sự sống không còn sẽ được xã hội, cộng đồng ghi nhận và được lan tỏa. Hy vọng rằng trong thời gian gần, xã hội sẽ tiếp tục được đón nhận những “món quà” nhiều hơn để mang lại sự sống cho các bệnh nhân suy mô tạng.

Tinh gọn bộ máy: Đồng thuận, đồng bộThực hiện hiệu quả nhiệm vụ tinh gọn bộ máy cần thấu suốt lời căn dặn của Bác Hồ: Bi...
03/12/2024

Tinh gọn bộ máy: Đồng thuận, đồng bộ

Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tinh gọn bộ máy cần thấu suốt lời căn dặn của Bác Hồ: Biết đồng sức, biết đồng lòng, việc gì khó, cũng làm xong.

Muốn vậy, trước hết phải tạo được sự đồng bộ, đồng thuận trong toàn bộ hệ thống chính trị. Phải có sự phối hợp chặt chẽ, thông suốt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, điều hành việc tinh gọn bộ máy. Và để đồng bộ được thì phải làm từ Trung ương. Trung ương làm trước, địa phương học theo. Trung ương tiên phong làm trước, làm gọn, làm hiệu quả thì nhất thiết cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã phải làm theo.

Việc tinh gọn bộ máy các cấp chắc chắn sẽ không thể làm hài lòng, thuận ý mọi đối tượng bị ảnh hưởng. Vì thế cần thấu triệt phương châm “không ai bị bỏ lại phía sau”. Nghĩa là dù bị tinh giản biên chế, thuyên chuyển công tác nhưng số đông cán bộ, nhân viên vẫn tin tưởng, ủng hộ Đảng, Nhà nước, vì sự phát triển của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân. Điều này đòi hỏi phải thực hiện tổng thể, đồng bộ các giải pháp: Lãnh đạo, chỉ đạo, tư tưởng, tổ chức, cán bộ, chính sách...

Muốn bảo đảm sự đồng bộ, đồng thuận phải kiên quyết khắc phục bằng được tình trạng “đầu voi đuôi chuột”, nói hay làm dở, miệng ủng hộ chủ trương, chính sách của trên nhưng lại tìm mọi cách đối phó, làm không đến nơi đến chốn; đồng thời ngăn chặn, xử lý kịp thời những hành vi chần chừ, cố thủ lợi ích cục bộ ảnh hưởng đến lợi ích chung.

BÁO QĐND

🇻🇳 CỤ ÔNG 86 TUỔI ĐỂ LẠI DI NGUYỆN HIẾN MÔ TẠNG HỒI SINH SỰ SỐNG CHO BỆNH NHÂN KHÁC
03/12/2024

🇻🇳 CỤ ÔNG 86 TUỔI ĐỂ LẠI DI NGUYỆN HIẾN MÔ TẠNG HỒI SINH SỰ SỐNG CHO BỆNH NHÂN KHÁC

💐💐 Sáng ngày 02/12/2024, được sự nhất trí của Thường trực Đảng ủy, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh phối hợp với Trườ...
03/12/2024

💐💐 Sáng ngày 02/12/2024, được sự nhất trí của Thường trực Đảng ủy, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh phối hợp với Trường THCS Mỹ Hà tổ chức Chương trình Nói chuyện truyền thống nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024).

🍀🍀 Tham dự buổi nói chuyện có đồng chí Phạm Thị Bích Thanh- PBT Thường trực Đảng uỷ; các đồng chí BTV Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên xã cùng các thầy giáo, cô giáo và 562 em học sinh trường THCS Mỹ Hà.

🇻🇳 🇻🇳 Tại buổi nói chuyện, đồng chí Dương Danh Dự- Chủ tịch Hội CCB xã đã ôn lại truyền thống QĐND Việt Nam 80 năm xây dựng và trưởng thành; đồng chí Thượng tá Dương Văn Mùa tuyên truyền về chủ quyền biển đảo của Việt Nam; tại đây các bạn học sinh cũng được giao lưu với các báo cáo viên thông qua các câu hỏi thú vị liên quan tới Ngày thành lập QĐND Việt Nam.

🇻🇳 🇻🇳 Thông qua buổi nói chuyện đã phần nào giúp các bạn học sinh hiểu thêm về truyền thống vẻ vang của QDND Việt Nam, sự hi sinh của các thế hệ cha ông ta để đổi lấy nền độc lập dân tộc ngày hôm nay. Qua đó, khuyến khích động viên các em luôn nỗ lực, rèn luyện, tiếp tục phát huy lòng yêu nước, cố gắng thi đua học tốt, luôn là con ngoan trò giỏi, tích cực tham gia bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tiếp nối những trang sử vàng của dân tộc.

Trong 24 giờ đợi bác sĩ đánh giá chết não, chàng trai 18 tuổi chuyển biến nặng tưởng chừng tử vong, song đã giữ được nhị...
27/11/2024

Trong 24 giờ đợi bác sĩ đánh giá chết não, chàng trai 18 tuổi chuyển biến nặng tưởng chừng tử vong, song đã giữ được nhịp tim đến cùng dưới sự hỗ trợ của máy móc để hiến tạng cứu 7 người.

Hội đồng chuyên môn đánh giá chết não lần đầu cho chàng trai 18 tuổi, lúc 7h30 ngày 23/11. Sáu ngày trước đó, bệnh nhân quê Chợ Mới, An Giang, bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não, hôn mê sâu, vào cấp cứu tại Bệnh viện Thống Nhất nhưng không còn cơ hội cứu sống. Ông bà, bố mẹ đồng ý hiến tạng với tâm nguyện "nếu bác sĩ không cứu được con thì dùng tạng của con cứu những người khác".

Đây là trường hợp người chết não đầu tiên hiến tạng tại Bệnh viện Thống Nhất. PGS.TS.BS Lê Đình Thanh, giám đốc bệnh viện, cho biết nơi này họp rất nhiều lần, bất kể ngày đêm, với mục tiêu đánh giá thật chuẩn xác bởi "đây là sinh mệnh người bệnh", tổ chức điều phối để tạng hiến có thể phát huy tốt nhất giá trị. Thạc sĩ Phạm Thị Đào, Trưởng Đơn vị Tư vấn và Điều phối ghép tạng, Bệnh viện Việt Đức (áo đen) cũng bay từ Hà Nội vào trong đêm, túc trực ở viện suốt 3 ngày để tham gia điều phối.

Những ống bệnh phẩm được gửi từ TP HCM ra Bệnh viện Việt Đức - nơi dự kiến sẽ nhận một quả tim và một phần lá gan từ người hiến, để xét nghiệm chéo đánh giá sự phù hợp, trước khi chính thức chuyển tạng ra.

Từ ngày 23/11, hàng trăm nhân viên y tế khắp cả nước vào cuộc chạy đua, tìm kiếm người nhận tạng phù hợp nhất. Lực lượng công an, hàng không cũng được huy động phối hợp hỗ trợ vận chuyển tạng đến Huế và Hà Nội.

"Suốt đêm thứ bảy, chúng tôi hầu như không ngủ để tìm được bệnh nhân phù hợp", TS.BS Trần Công Duy Long, Phó Khoa Ngoại Gan Mật Tụy Ghép gan, Bệnh viện ĐH Y Dược TP HCM, nói.

Người nhà thăm bệnh nhân lần cuối lúc 9h40 ngày 24/11, trong lúc hội đồng chết não hoàn tất đánh giá lần thứ 3 trong 24 giờ theo quy định, xác định chàng trai đủ điều kiện hiến tạng cứu người.

10h25 ngày 24/11, các y bác sĩ cúi đầu tri ân chàng trai, trước khi phẫu thuật lấy các mô tạng ra khỏi cơ thể và chuyển đi các trung tâm ghép tạng.

Theo danh sách điều phối, hai quả thận được ghép cho hai bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối tại Bệnh viện Thống Nhất. Trái tim và một phần gan được chuyển ra Hà Nội ghép cho hai bệnh nhân tại Bệnh viện Việt Đức. Một phần gan được tách ra, ghép cho bệnh nhi 3 tuổi, tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM. Hai giác mạc chuyển ra miền Trung ghép cho hai bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Trong lúc các bác sĩ trong phòng phẫu thuật, đội xe đã chuẩn bị sẵn sàng từ lúc 12h50.

Thời gian quả tim từ lúc đưa ra cơ thể người hiến đến khi ghép vào người nhận phải đảm bảo trong vòng 6 giờ. Do đó, để kịp mang món quà vô giá vượt khoảng cách hơn 1.700 km, công an và hàng không phải vào cuộc, hàng trăm y bác sĩ từ hai miền Nam Bắc phối hợp tính toán từng giờ từng phút.

Trái tim sau khi lấy ra khỏi lồng ngực được đưa vào thùng bảo quản lúc 13h27 ngày 24/11, xe xuất phát từ Bệnh viện Thống Nhất lúc 13h46. Bác sĩ vừa đưa tạng lên xe cứu thương chuẩn bị di chuyển ra sân bay vừa điện thoại liên lạc với đồng nghiệp để thống nhất công tác hậu cần cho kịp chuyến bay. Vietnam Airlines đã hoãn chuyến bay 30 phút để chờ vận chuyển tạng về Hà Nội.

Lá gan vào thùng bảo quản lúc 13h51. Một phần gan được mang về Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM ghép cho bệnh nhi 3 tuổi, nhóm máu O, bị nhiễm trùng đường mật do xơ gan giai đoạn cuối. Một phần gan được tách ra đưa về Hà Nội ghép cho bệnh nhân người lớn.

Sau mổ ghép tạng, các bệnh nhân đều hồi phục tốt, chức năng các cơ quan ổn định. Thi thể người hiến tạng được bệnh viện hỗ trợ đưa về an táng tại quê nhà.

"Một ngọn nến tắt đi nhưng nhiều cuộc đời đã được thắp sáng", phó giáo sư Thanh nói.

Theo: Vnxpress

"Bản thân Hoà Minzy không dám đại diện cho toàn bộ thế hệ trẻ Việt Nam hay anh chị em nghệ sĩ, nhưng mình có thể dám nói...
19/11/2024

"Bản thân Hoà Minzy không dám đại diện cho toàn bộ thế hệ trẻ Việt Nam hay anh chị em nghệ sĩ, nhưng mình có thể dám nói rằng mình là một thanh niên có tinh thần yêu nước nồng nàn.”

Ca sĩ Hoà Minzy đã thể hiện sự tự hào trong chương trình THTT “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng”

Ấm lòng lớp học làm bánh miễn phí của bà lão U80Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh (74 tuổi) thay vì đi du lịch, mua sắm cho bản th...
12/11/2024

Ấm lòng lớp học làm bánh miễn phí của bà lão U80

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh (74 tuổi) thay vì đi du lịch, mua sắm cho bản thân lại dành thời gian, tiền bạc để mở lớp dạy làm bánh miễn phí với tâm niệm cảm ơn cuộc đời.
Bà Hạnh chia sẻ, bà không phải đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng lại rất đam mê nấu ăn. Từ ngày bé, có thời gian rảnh bà lại học ghi danh đến các lớp dạy nấu ăn để học. Sau khi nghỉ hưu, thấy bạn bè, người quen có nhu cầu học nấu ăn nên bà mời họ đến nhà, tổ chức các lớp miễn phí. Ban đầu bà dạy làm các món mặn, nhưng sau thấy chi phí lớn và có nhiều người có nhu cầu học làm bánh nên bà chuyển sang dạy làm bánh.
“Ban đầu tôi đến các nhà thờ, chùa,… dạy nấu ăn miễn phí. Sau này thấy mọi người cần tôi lại mở lớp ở nhà. Ai có lòng đến học tôi đều nhận dạy hết. Mọi người đến đây đều được học miễn phí, không tốn bất kỳ khoản phí nào. Đến nay tôi đã duy trì lớp học làm bán được khoảng 12 năm. Ban đầu lớp chỉ có vài người, đến nay lớp có từ 30-35 học viên tham gia”.

"Hiến giác mạc của con, tôi cảm thấy con vẫn luôn ở bên cạnh"Chị Nguyễn Trần Thuỳ Dương đã chia sẻ như vậy sau hơn 6 năm...
05/11/2024

"Hiến giác mạc của con, tôi cảm thấy con vẫn luôn ở bên cạnh"

Chị Nguyễn Trần Thuỳ Dương đã chia sẻ như vậy sau hơn 6 năm kể từ khi con gái Nguyễn Hải An mắc bạo bệnh qua đời nhưng hiến giác mạc mang lại ánh sáng cho 2 cuộc đời khác.

Hơn 6 năm trước, con gái gái chị - cháu Nguyễn Hải An mắc bạo bệnh qua đời, nhưng đã hiến giác mạc để giúp 2 người mù lòa nhìn thấy ánh sáng cuộc đời. Nghĩa cử cao đẹp của bé Hải An và chị đã khiến nhiều người xúc động. Sau đó, một phong trào hiến mô tạng, giác mạc đã lan rộng khắp cả nước, số người đăng ký và hiến tặng mô tạng tăng lên một cách nhanh chóng.

Khi đó, chị là một người mẹ “nổi tiếng”, được nhiều kênh truyền thông, tổ chức giáo dục, thiện nguyện săn đón. Câu chuyện của bé Hải An cũng truyền cảm hứng, được đưa vào thơ, văn, đề thi ở nhiều cấp học khác nhau. Thế nhưng, thời gian trôi đi, hình ảnh và nghĩa cử của bé Hải An dù vẫn mãi ở lại trong lòng mọi người, nhưng bản thân chị sau đó gặp không ít nhưng khó khăn. Và rồi, bằng nghị lực phi thường, chị cũng vượt qua được tất cả, để rồi giờ đây chị tiếp tục làm công việc đầy cao cả đó là vận động hiến mô tạng.

Mặc dù có nhiều cơ hội việc làm, nhưng chị Thuỳ Dương lại chọn công việc hiện tại tại Ngân hàng Mô Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 vì nhiều lý do sâu sắc. Đầu tiên, công việc này mang lại cho chị ý nghĩa lớn lao hơn mọi thứ khác. Việc vận động hiến mô, tạng, và giác mạc không chỉ giúp cứu sống nhiều người mà còn là cách chị Dương tiếp nối câu chuyện của con gái Hải An, truyền cảm hứng và lòng nhân ái đến cộng đồng.

⏰⏰ Ngày 30/10/2024, B*H Đoàn xã chỉ đạo Chi đoàn Trường Tiểu học Mỹ Hà tổ chức thành công Đại hội chi đoàn, nhiệm kỳ 202...
01/11/2024

⏰⏰ Ngày 30/10/2024, B*H Đoàn xã chỉ đạo Chi đoàn Trường Tiểu học Mỹ Hà tổ chức thành công Đại hội chi đoàn, nhiệm kỳ 2024 - 2025.

✍️ Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nghiêm Văn Hợp- Bí thư Đoàn xã; đồng chí Ninh Thị Thuý Lệ- Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường, đồng chí Chủ tịch công đoàn, Tổng Phụ trách đội và các đại biểu chính thức tham dự Đại hội.

💥 Đại hội đã đánh giá, tổng kết kết quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2023 - 2024, đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2024 - 2025.

✅ Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã đề ra chỉ tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Chi đoàn, nhiệm kỳ 2024 - 2025. Tại Đại hội các đại biểu tín nhiệm bầu Ban Chấp hành chi đoàn gồm 03 đồng chí.

👇 Dưới đây là một số hình ảnh tại Đại hội:

Address

Thôn Đồi/Mỹ Hà/Lạng Giang/Bắc Giang
Bac Giang
230000

Telephone

+84365882308

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Đoàn xã Mỹ Hà posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Đoàn xã Mỹ Hà:

Share