25/03/2026
🇻🇳 Đây là hai người đã dũng cảm lên tầng 7 phá mái tôn cứu người trong đám cháy ở Lĩnh Nam - Hà Nội
Vụ cháy bùng phát vào 17h52 ngày 24/3, tại số 3 ngõ 218 Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai, Hà Nội
Giữa làn khói dày đặc và ngọn lửa bùng lên dữ dội, anh đã không chần chừ, không toan tính chỉ có một lựa chọn duy nhất: lao vào nguy hiểm để cứu người.
Đây có lẽ là minh chứng rõ ràng nhất cho câu nói:
“Ở Việt Nam cứ ra ngõ là gặp anh hùng.”
Nghe tiếng tri hô, anh lập tức chạy lên tầng 6, bắc thang, rồi liều mình leo sang ngôi nhà đang cháy. Khoảng cách giữa hai căn nhà chỉ hơn 1,6 mét nhưng phía dưới là khoảng không sâu hun hút, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể trả giá bằng tính mạng.
Tiếp cận tầng tum, trước mắt anh là lớp mái tôn và hệ thống cửa sắt bịt kín. Không có thời gian để do dự. Trong khói lửa cuồn cuộn, anh dùng thanh sắt đập phá mái tôn, mở lối thoát khói cũng là mở ra con đường sống cho những người đang mắc kẹt bên trong.
Giữa độ cao hàng chục mét, giữa ranh giới mong manh của sự sống và hiểm nguy, người đàn ông ấy đã thành công và 7 người trong một gia đình đã được cứu ❤
Ảnh: Báo Vietnamnet