09/06/2024
Thương đôi vai bé nhỏ
Gánh bao nỗi phiền lo
Gánh sương gió cuộc đời
Không một lời trách móc.
Thương những ngày nắng gắt
Thương những giọt mồ hôi
Thương đôi tay bé nhỏ
Bươn trải cả sớm chiều.
Thương cả những ngày mưa
Bóng dáng ai nhỏ nhắn
Vẫn dầm mưa đi làm
Bàn tay thì lạnh cứng
Chỉ mong ngày đủ no.
Thương cho sự cô độc
Chuyện gì cũng một mình
Đôi lúc thấy tủi thân
Chỉ biết ôm mình khóc.
Thương cho sự mạnh mẽ
Thương cho sự cố gắng
Thương em cô gái nhỏ thật nhiều
Mong em trái tim luôn đầy nắng
Mạnh khoẻ, bình an đến hết đời.
-Hoa Cỏ May-