18/11/2020
🧐🧐Chỉ còn vài giờ nữa bài thi viết về "Người thầy Bưu chính đầu tiên" sẽ kết thúc
Ai đã tiếp xúc với người thầy này sẽ hiểu cái Tâm của anh đối với khách hàng, nhân viên và mọi người xung quanh🥰🥰
Anh chị em đừng tiếc 1 like ủng hộ người anh, người Thầy này nhé!
Bước 1: Nhấp vào hình
Bước 2: Bấm like hình
Bước 3: Đừng quên ghi vài dòng bình luận nha
Like chỉ tính khi like tại trang VTP News nên cả nhà chú ý nhá! 😘
Gởi anh! Người thầy bưu chính đầu tiên,
Vốn dĩ là một người thích những công việc dãi nắng dầm mưa không thích sự gò bó của công ty, ngày 23/07/2016 tôi chính thức bước chân vào Bưu chính.
Vậy là đã hơn bốn năm tôi là đứa con của Bưu chính và nơi tôi đang công tác cũng là quê hương của tôi "Bưu Chính Viettel Bình Dương". Sau nhiều khâu tuyển chọn và phỏng vấn, cuối cùng tôi được chọn. Khi đấy anh Trần Hữu Hoàn là giám đốc chi nhánh. Tôi được anh sắp xếp cho làm việc và công tác tại Bưu cục Bình Dương. Ngơ ngác với công việc mới, tôi vinh hạnh nhất trong các bạn cùng thời nhân viên mới ngày đó là được anh quan tâm hướng dẫn và chỉ dạy nghiệp vụ, nên trong tâm tư tôi đã nghĩ anh là người thầy của mình.
Làm việc được một thời gian, áp lực, sức khoẻ, đồng lương khiến tôi muốn gục ngã, anh gặp và động viên tôi. Những lời nói đó như thúc đẩy tôi lại tiếp tục. Không lâu sau anh chuyển công tác nhận nhiệm vụ mới. Dù không còn làm việc chung nhưng anh vẫn nhắn tin, gọi điện và hỏi thăm tôi. Dưới sự chỉ dạy của anh, tôi đã có trong tay nghiệp vụ vững chắc. Khi sự nghiệp đang thăng hoa thì tôi quyết định tìm một ngã rẽ mới để thử thách chính bản thân và tôi không quên chào tạm biệt và cám ơn anh.
Nhưng đúng nhân gian có câu "không thầy đố mày làm nên". Xã hội không dễ như tôi nghĩ, khi đó tôi đã thất bại với quyết định sai lầm của tôi. Lúc này anh cũng đã quay trở lại Viettel Post Bình Dương. Gạt bỏ cái tôi lớn trong mình ra, tôi tiếp tục một lần nữa xin anh vào làm. Không ai hiểu học trò mình bằng thầy mình. Anh một lần nữa nhận tôi về làm việc từ nơi tôi đã dứt áo ra đi. Tôi cứ nghĩ anh sẽ ghét bỏ tôi nhưng không, anh đã trau dồi cho tôi thêm kiến thức và nghiệp vụ mới mà khoảng thời gian tôi nghỉ việc không nắm được. Có lần tôi nghe được các anh chị trưởng bưu cục nói lại, anh đã nói với mọi người "Tôi được anh đào tạo như một người lính chiến tại đây". Bằng những gì tôi học được, bằng những gì tôi được truyền đạt và tôi được giao nhiệm vụ tới các bưu cục đang gặp khó khăn. Không làm anh thất vọng về một người học trò, tất cả các nơi tôi đi qua đã trở về quỹ đạo bình ổn. Tới thời điểm hiện tại tôi vẫn hãnh diện là đứa con Bưu chính, vẫn hãnh diện là học trò của anh.
Nhân ngày 20/11 ngày tri ân thầy cô, em cũng xin chân thành cám ơn thầy, cám ơn anh, cám ơn vị lãnh đạo. Dù sau này có ra sao thì đối với em anh vẫn luôn luôn là một người thầy trong lòng em.
Teacher Trần Hữu Hoàn.