14/05/2022
Gần đây tôi suy nghĩ rất nhiều về câu nói: "Có những khi mình sẽ bị những điều tăm tối, dơ bẩn phủ lấp. Đó chính là lúc mình nhận thức được rõ hơn rằng điều gì là đẹp đẽ trên đời.” (Lời của nhân vật bà trong cuốn "Trạm dừng cuối ở Phố Chợ")
Lần đầu viết nó, tôi đã nghĩ về lòng biết ơn lớn lên trong mình. Tôi đã từng quá để tâm đến những gì mình không có, đến mức nhiều khi tôi còn không thể nhìn thấy những gì mình ĐANG có. Tôi không thể nhìn thấy bất cứ chiếc cầu vồng đẹp đẽ nào, dù rằng xung quanh mình có rất nhiều. Tôi tin rằng những điều người bà nói rất đúng. Khi chúng ta biết nỗ lực, ta có thể nhìn thấy mọi thứ một cách sáng rõ hơn. Ta có cơ hội để nhìn thấy những gì thực sự có ý nghĩa với mình.
____
Đọc những chia sẻ ở trên của tác giả Matt de la Peña, bạn có cảm thấy đồng cảm không? Thế giới ngày nay dễ khiến chúng ta bị cuốn vào sự dư dả trong cuộc đời người khác, mà quên nhìn vào, quên trân trọng những điều thực sự quan trọng trong đời mình và tìm thấy những hạnh phúc giản đơn trong chính cuộc sống của mình.
Người lớn lẫn trẻ nhỏ, chúng ta đều cần được nhắc để nhớ về những chiếc cầu vồng đẹp đẽ xung quanh mình. Những cuốn sách dưới đây sẽ trở thành 𝘳𝘦𝘮𝘪𝘯𝘥𝘦𝘳 giúp trẻ nhớ về những điều quan trọng trong đời, dạy trẻ biết trân trọng và biết ơn những điều đó. Mỗi câu chuyện sẽ góp phần nuôi dưỡng lòng biết ơn trong trẻ. Ngoài những giá trị bố mẹ nào cũng biết về lòng biết ơn, việc nuôi dạy con mình trở thành một đứa trẻ biết ơn cũng giúp con hạnh phúc hơn. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng lòng biết ơn là dấu hiệu quan trọng về hạnh phúc ở cả người lớn lẫn trẻ em. Lòng biết ơn là một yếu tố quan trọng đóng góp vào sự phát triển tình cảm-xã hội của trẻ.
Tủ sách "NUÔI DƯỠNG MỘT ĐỨA TRẺ LỚN LÊN VỚI LÒNG BIẾT ƠN" sẽ là một công cụ hỗ trợ rất tuyệt vời cho bố mẹ trong quá trình nuôi dưỡng các em bé.