15/07/2022
Đi du lịch quy Nhơn, ăn uống hay mua đồ,
Đừng nghe theo tư vấn của XE ĐIỆN. Toàn dẫn đến mấy chỗ trích hoa Hồng cao.
Tối hôm kia ( 15/07/2022), nhóm chúng tôi có 5 người gọi xe điện đến nhà hàng Hải sản Ông Minh ở đường Diên Hồng, lên xe các bác ấy bảo nhà hàng này dở, bán giá gốc 1kg đầu tiên, còn lại giá gấp 3 …. Rồi tư vấn sang quán này quán kia nên chúng tôi nghe theo.
Thực sự qua quán bên kia ăn tạm được nhưng giá hơi mắc nên chúng tôi không hài lòng lắm. Tính cũng không có chuyện gì nên bỏ qua,
Hôm nay chúng tôi lại gọi đến quán Hải Sản Ông Minh ăn, chú xe điện lần này khác nhưng cũng tư vấn y như vậy, nói quán này dở, bán mắc …. Do hôm qua thấy tư vấn không đúng nên chúng tôi quyết tâm vào thì thấy khác biệt hoàn toàn, quán này có bán giá gốc cho 1kg đầu tiên thật, giá các món còn lại cũng rẻ hơn các quán Hải sản khác, vì khách đông nên đồ rất tươi ngon.
Thắc mắc mãi mới đến gặp quản lý hỏi xem như nào, các bạn ấy bảo quán này bán giá thấp nên không có trích hoa Hồng cho tài xế, thế là bị nói xấu hội đồng. Quy Nhơn cứ ngỡ hiền hoà dễ thương, nhưng một số thành phần không tử tế làm chúng tôi hơi lăn tăn xíu thôi.
Tóm lại, Quy Nhơn vẫn rất đẹp, ẩm thực ngon rẻ, đáng để quay lại. Còn các bạn làm dịch vụ, đừng vì chút lợi nhỏ mà làm ảnh hưởng sự thân thiện mến khách của con người nơi đây.
Xin lỗi nếu có ảnh hưởng đến quán Ông Minh hoặc các tài xế xe điện ở Quy Nhơn.
Xin cảm ơn.