06/01/2026
Có phải càng lớn… con càng ít nói chuyện với mẹ?
Ngày còn nhỏ, có chuyện gì cũng kể mẹ nghe. Đi học bị điểm kém kể mẹ. Bị bạn bắt nạt kể mẹ. Thích ai cũng kể mẹ.
Nhưng rồi không biết từ lúc nào, những cuộc trò chuyện ấy ngày càng ít đi.
Con lớn lên, đi học xa, đi làm, lập gia đình, bận rộn với công việc, con cái và hàng trăm áp lực của cuộc sống. Cuộc gọi cho mẹ từ vài tiếng đồng hồ dần chỉ còn vài phút. Có khi cả tuần, cả tháng chỉ hỏi nhau vài câu quen thuộc:
Mẹ khỏe không? Mẹ ăn cơm chưa?
Rồi cuộc gọi kết thúc. Không phải vì con không thương mẹ. Mà vì nhiều người vẫn nghĩ rằng mẹ sẽ luôn ở đó. Mẹ vẫn khỏe. Mẹ vẫn đợi. Mẹ vẫn hiểu cho những bận rộn của mình.
Nhưng trong lúc con đang lớn lên và xây dựng cuộc sống riêng, mẹ cũng đang già đi từng ngày.
Mắt mẹ mờ hơn. Chân mẹ chậm hơn. Trí nhớ không còn như trước. Những người bạn cùng tuổi cũng dần ít đi. Có những ngày, điều mẹ mong nhất chỉ là có người để nói chuyện vài câu.
Có những người mẹ không trách con điều gì cả. Họ vẫn luôn nói: “Con lo công việc đi.” Nhưng sâu trong lòng, cuộc gọi mà con nghĩ là rất bình thường, đôi khi lại là niềm vui lớn nhất trong ngày của mẹ.
👉 Có thể điều mẹ cần không phải là những món quà đắt tiền. Chỉ là thêm vài phút trò chuyện trước khi gác máy.
Vì một ngày nào đó, người luôn hỏi “Con ăn cơm chưa?” sẽ không còn ở đầu dây bên kia nữa.
💬 Hôm nay, bạn đã gọi cho mẹ chưa?
FIRST SENIOR CENTER
Senior Daycare l Homecare l Transportation l Food Pantry
5555 Oakbrook Pkwy
Bldg. 500, Ste 500B
Norcross, GA 30093
☎️ 470-289-2222
📞470-899-4456