03/03/2019
ĐẮC THÁNH VỊ NHỜ THUỘC LÒNG THI PHẨM "NỮ TRUNG TÙNG PHẬN" CỦA TIÊN NƯƠNG ĐOÀN THỊ ĐIỂM.
(Câu chuyện do bác Trần Văn Sứa thuật lại từ lời kể của quý chức sắc tiền bối)
Khi Đức Hộ Pháp nắm chưởng quản nhị hửu hình đài .
Một bữa nọ, có một đám táng từ Trảng Dài đưa ngang Đền Thánh, đem linh vị vào bái lễ. Khi bái lễ xong, quay ra đến trước bao đài thì thấy Đức Hộ Pháp đã đứng sẳn đó rồi. Đức Ngài cúi đầu và thắp nhang để vào linh vị. Xong nói với chức việc sở tại: AN TÁNG XONG, QUA MỜI BÀN TRI SỰ VÀO HỘ PHÁP ĐƯỜNG MỘT CHÚT.
Chức việc trên đường an táng hồi hợp lo âu không biết có chuyện thiếu sót chi đây mà THẦY đòi, chắc là bị quở quá!
Sau khi xong, Chức việc ghé Hộ pháp Đường.
Bạch Đức ngài: Chúng con có lỗi gì, nhờ Thầy nhắc nhở.
Mấy em đâu có lỗi gì .
Bần đạo hỏi mấy em: Vị nữ đạo muội an táng khi nãy ở trong hương làm gì cho đạo.
Thưa: Vị ấy không có làm đạo, chỉ ở nhà giữ hai đứa cháu ngoại cho con gái đi làm mướn rẫy để sống.
Hộ Pháp: sao lạ vậy cà?
Bạch Thầy: Thầy nói chúng con không hiểu.
Hộ Pháp: không lẽ căn xưa?
Một lúc lâu hình như mật niệm.
Hộ Pháp: cũng không phải căn xưa.
Mấy em về đi, Bần Đạo dặn: Về thường xuyên coi cho kỷ xem con gái của vị này làm gì, hai đứa cháu làm gì cho bần đạo biết, nhớ là phải TỤNG CỬU VÀ LÀM TIỂU, ĐẠI TƯỜNG CHO LONG TRỌNG NGHE.
Chức việc về xem xét và báo trình như vầy:
Hằng ngày hai đứa cháu biểu mẹ nó ngâm NỮ TRUNG TÙNG PHẬN ru cho nó ngủ, mẹ nó không thuộc đành phải đem ra trước mặt mà đọc ngâm như ca dao, chừng nào 2 đứa ngủ thì thôi.
Chúng con hỏi con gái bà ấy trả lời, hồi đó bà cụ cũng ngâm như vậy cho cháu nó ngủ.
Hộ pháp: HÈN CHI.
Mấy em chức việc có biết không, vị đạo muội này đắc đạo là vì TÂM CỦA BÀ ĐÃ CẢM ỨNG Y KHUÔN NỮ TRUNG TÙNG PHẬN.
Qua khá khen trong CỬA ĐẠO CAO ĐÀI ngày nay đã có người nối chí NỮ TRUNG mà đắc vị./.